1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian không phải là vô tận .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không phải là vô tận .


    Từ ngày xưa Xuân Diệu đã thúc giục thanh niên:"Nhanh lên chứ vội vàng lên chứ."
    Thế mà ngày nay lớp trẻ chúng ta đã biến nó thành " thời gian cao su" Cố tình kéo dài thời gian ra.Và trở thành những kẻ không đúng giờ.

    Là một sinh viên Đai học chúng ta rất lớn rồi nhưng chính chúng ta thành những kẻ kéo dãn thời gian.Cái chuyện đi học muộn,ngay cả đi thi muộn cũng không còn xa lạ gì với chúng ta.Và với hàng nghìn lí do đưa ra chúng ta tự biện minh cho việc không quý trong thời gian của mình :Em đến muộn vì tắc đường,vì xe hỏng....Ngay cả nhưng SV sống trong KTX đôi khi cũng đi muộn.

    Có giáo viên đã từng thốt lên :"Tôi cố tình đi muộn để đợi các anh chị mà thôi "khi một lớp đang lục đục kéo nhau về vì thầy đến muộn 7 phút.

    Rồi thời gian ra chơi từ 5'''' thành 7,8 phút, 10 phút thì thành 15 phút.

    Thời chúng ta đang là thời đại công nghiệp.Cuộc sống thay đổi từng giây từng phút.Đừng để thời gian là người phải chờ đợi bạn

    <font size 6><font color red>
    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang
    </font id red></font id size 6>

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 09/08/2003
  2. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa có nghe bài thơ nào của Tố Hữu thế cả. Nhưng mà Xuân Diệu thì có. mà là "Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ". Bài thơ nào của Tố Hữu thế. Cho tớ đọc với. Còn cái khoản on time thì tớ nghĩ là bình thường. Muốn sửa khó lắm. Có lần đi họp liên chi đoàn. "Sao các anh đến muộn thế? gần một tiếng rồi đấy!" "Thì em thấy không, giờ mới bắt đầu họp mà!" Không có ý kiến gì hơn. Lãnh đạo liên chi đã thế thì bảo sao sinh viên không chậm chễ.
    Được suoi_mo sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 09/08/2003
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cảm ơn đã nhắc.Xin hứa lần sau sẽ không để nhầm lẫn như vậy xảy ra.
    Mình cũng vậy cứ có loa họp liên chi là đi họp.đến thì lèo tèo vài người.Ngồi đọc báo chán rồi mới có người đến.

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  4. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !!! Em nhớ là lần offline sinh nhật box không có anh đi thì phải ...
    Thế lần tháng 8 này có định đi không ạ ???
    He he ...
    Thời gian là không xác định với không gian ...
    Và như thế , phải chăng thời gian là vô tận ???
    Thời gian chỉ là hữu hạn đối với tuổi thọ của từng người mà thôi ????
    Cũng có những cái mà đối với nó , thời gian là vô tận chứ ??? Như thiên hà của chúng ta chẳng hạn ... Hi hi .. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn tồn tại hay sao ??? Còn kết thúc á ??? Liệu bao nhiều phần trăm các nhà khoa học xác định được tuổi thọ chính xác của nó nào ???
    TNW ! Love you forever !
  5. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ai nói với chú Tuấn chó sói là Thời gian là không xác định với không gian? Chú thi triết được mấy điểm đấy?
    Môn triết chị học cũng yếu. Chú sắp sang Nga thì cứ hỏi thẳng anh Thức. Trước đây anh ấy có viết một cuốn sách gì đó nói về vấn đề này đấy. Cứ làm phiền anh ấy thật nhiều vào cho hắn có việc làm. Mà này sao lại đặt tên là tuấn chó sói. Nghe nó gian giảo, độc ác và ghê ghê thế nào ấy!
    Kiều này các em nữ phải dè chừng nó nghe không??? Chị trông mặt chú cũng sáng sủa chứ đâu đến nỗi nào. Các cụ vẫn bảo, "y phục xứng kì đức". tên do cha mẹ đặt thì không chắc đã đúng, nhưng tên do mình tự nhận thì chín phần là không sai. Liệu mà tu sửa đi.
    Được suoi_mo sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 09/08/2003
  6. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    he he he !!! Triết em học cũng yếu lắm ... Nhưng đúng là càng đọc Triết càng thấy hay ... Càng đọc nhiều càng thấy trước mắt mình muôn màu muôn vẻ và "cuộc sống cũng thật mềm mại " như thầy Vũ dạy Triết trường mình nói ...
    Làm phiền thì em cũng không dám làm phiền anh ý đâu ... Sách thì em cũng chưa được đọc nên em chưa được giác ngộ ....
    Nhưng cái em nói " thời gian không xác định với không gian " là cái em nói , ngôn từ em iết ra ... tại một thời điểm xác định : time : ... ... ... ( không nhớ ) , trong một không gian xác : là trước cái máy tính ở trong phòng em ... Nhưng thời điểm tiếp theo em phát ngôn ra một cấu khác lại là một thời điểm ( thời gian , và địa điểm , hay tức là không gian và thời gian ) khác hẳn ...Vậy nếu coi Ox là trục thời gian với n = oo ( vô cùng ý ) pixels và cũng như vậy , coi Oy là một trục của không gian ... Vậy chọn như sau : cho 1 điểm M ( x, y ) chạy với: toạ độ x chạy 1pixel /s từ - oo đến + oo và sau đó cho y chạy với chế độ random .... như vậy , nếu xét về mặt thông thưòng mà nói .. một cái random và một cái chạy theo hằng số tức là hoàn toàn khong giống nhau , không xác định trong nhau ... Cái xác định cả hai cái là một hàm số , trong đó có chứa yếu tố con người : con người tạo ra địa điểm , còn có tạo được thời hay không thì em không biết ....He he ... Như vậy x không xác định trong y và y không xác định trong x ... mà cả hai đều phụ thuộc một cái gì đó vô hình sở hữu .... Đây là một chuthái hước áp dụng sơ cấp ...
    Nói linh tinh thế thôi ... Một phút cuồng dại ... He he ... bản thân cần học hỏi ...Nên phải nói ra những cái gì mình nghĩ , có sai thì mới cần sửa .... Nhưng triết học là muôn màu ... Em không biết rõ về nó ... nếu có sách hay xin các bác chỉ dạy ... 4,5 thàng rồi em chưa đụng một quyển toán , hay lý , hoá , triết nào ... Em chỉ có đi chơi cho no cố nốt thôi ... Học hành thì ngu dốt ... Xin mạn phép ...
    Dạ !!! Cũng xin thưa với chị suối mơ !!! Em thích chó sói cũng vì một phần mà như chị nói đấy ... Bravo ... Chị nói đúng quá , em chẳng có gì nói hơn ....
    Câu chuyện bắt nguồn như sau , đơn giản thôi : ban đâu là xem Discovery , rồi đọc 5 Sài gòn , đọc tiếp đên stừ điển Việt - Anh , và lật lại Anh Viêt : Chó sói ---- WOLF ---- 2 nghĩa : chó sói , và độc ác .... :)) .... Rất hay chứ ạ ... :))
    TNW ! Love you forever !
  7. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Còn một nghĩa nữa mà chú mày chưa biết đó là WOLF viết ngược lại là FLOW có nghĩa là chảy, rất hợp với thuỷ lợi!
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này thì với mình thời gian quả là không đùa với mình chút nào , vậy mà không hiểu sao mình thấy thảnh thơi lạ , có lẽ bởi vì mình đã không lãng phí thời gian qua , cho nên , bây giờ mình cảm thấy tự tin , không quá lo lắng , mặc dù nhiều lúc như lên đồng .
    Bây giờ , nếu được nói gì thì mình sẽ nói
    "Không ai có thể bơi hai lần trong cùng một dòng sông" , ai nói nhỉ , không nhớ nữa , chỉ nhớ là một triết gia Hy lạp
    Và trong dòng sông đời mình , mình đã cố gắng không để sau này phải hối hận , dù đôi khi không phải không vấp ngã , lầm lẫn, và cứng rắn , rõ ràng đến mức cực đoan ...
    Nhưng nắng phố đang rực lên như vậy , sao mình lại để thời gian mà triết lí nhỉ ,tự dưng muốn đi quá !!!!!!!!!
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuấn chó sói có cần mang học thuyết tương đối của Anhxtanh ra doạ mọi người như thế không ?Dù sao đó cũng chỉ là lí thuyết vật lí thôi.Trong thực tế chú có thể rút ngắn thời gian hay là kéo dãn nó ra hay không ?Không thể nào đúng không ?
    Ngày xưa các cụ chỉ nói :"Thời gian là vàng bạc".Nhưng thời nay thì thời gian không chỉ là vàng bạc,mà nó còn quyết định bao việc trọng đại khác.Nó làm thay đổi một con người một đất nước và lớn hơn là cả thế giới.
    Chú mang chuyện tuổi thọ của thiên hà ra so sánh có quá khập khiễng không ?Cuộc đời của chú liệu sống được bao nhiêu năm ?Chú sắp đi Nga rồi thế chú có dám để cơ hội đó vài năm nữa hãy thực hiện không ?tất nhiên là không thể được rồi.
    hi hi hi
    Anh cũng là kẻ hay lãng phí thời gian vô ích lắm.Thế nên anh mới ở lại VN với.... người anh yêu he he he
    Trong cái tên chú có chữ Chó => DOG mà ngược lại là GOD (chúa) còn chữ sói thì chịu không cắt nghĩa được hi hi

    <font size 6><font color red>
    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang
    </font id red></font id size 6>
    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 10/08/2003
  10. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu xem xét trên luận thuyết của Anhxtanh thì chú tuấn chó sói trượt từ đầu. Thời gian và không gian đều liên quan đến một đại lượng của vật chất là khối lượng (không phải trọng lượng). Nhưng mà tớ đã nói là xem xét trên quan điểm triết học. Vì mình đang chủ yếu bàn luận về mối quan hệ giữa con người và thế giới. Sự trao đổi qua lại các luồn tư tưởng nhân sinh quan chứ không phải thế giới quan.(Chết, lại học cái giọng của Chân lí hai phần rồi Dạo này nó tẩy chay box minh hay sao mà không thấy post nhỉ? ) Chú tuấn chó sói thử trả lời xem thế nào thời gian? thế nào là không gian?(hơi khó, câu này ông già ngồi trên xe đẩy Horkin cũng còn lờ mờ, thôi thì trả lời các câu này vậy) Khái niệm năm dựa vào đâu mà có? (là sự quay trọn một vòng của trái đất quanh mặt trời đúng không?) Vậy sự vận động của vật chất dựa trên các yếu tố nào xác đinh? (không gian đúng không? tất nhiên có cả thời gian nữa. nhưng lại quay về sự chuyển động của vật chất khác). Rắc rối quá nhỉ... thôi chú cứ sang làm phiền hắn, cho chừa cái tội thấy chị nhảy vào box thì lại nhảy ra. Cứ làm như người ta là ngáo ộp không bằng. Nhắc đến chuyện này lại tức quá nè, phải cắn một cái gì mới được. A kia rồi, một cái bánh bao. Hừm [r23)]

Chia sẻ trang này