1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian không phải là vô tận .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhéc nhéc nhéc !!! Các bác lại suy diễn rồi ... Em đâu có dùng cái gì là học thuyết của Anh Xtanh đâu ... ?? Đó chỉ là chút tưởng tượng vui về Thời gian và Không gian cơ mà ...
    Và tất nhiên , nó chỉ là nữnhg cái tưởng tượng rất đơn giản ... Còn nếu mà dùng cả những cái trục quay , lệch nhau với góc alpha , rồi beta , gì gì đó thì sẽ còn rắc rối hơn , và em cũng không biết ...
    Nhưng mà chị ơi ... Nếu đã nói đến Triết , em không dám lôi ra để mà bàn luận đâu ạ ...
    Còn đối với em á ... Có thời cơ là phải nắm lấy chứ ... Không để vuột ra đâu ...
    Và em cũng chảng phải là có nói là thời gian chỉ có hạn đối với con người thôi sao ??? Ai chẳng phải có tuổi thọ ... Và ai biết được mình sẽ ra đi lúc nào , sống được bao lâu ... --->>>> Còn gì có thể làm được thì phải làm hết sức ....
    TNW ! Love you forever !
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài này của chị HCX hay quá và hợp với ý định của bài viết này của em nên copy sang đây vậy.

    Thời gian
    Nói gì về nó bây giờ nhỉ , khi mình chỉ không còn đầy một tháng nữa là lên đoạn đầu đài , mình không tiếc thời gian khi type bài như lúc này, mình cảm nhận được nhiều thứ , và tự dưng thấy tự tin và yêu cuộc sống hơn , đôi khi là một cảm giác lạ lùng hứng khởi , không biết tương lai mình sẽ thế nào trong đầu tháng 9 tới nhưng mà như một câu nói ấy " Có những việc, những điều mà không làm , không nói bây giờ thì muộn mất" , mình thấy mình hơi lạ , nhưng mình đã không để thời gian trôi đi vô nghĩa , mặc dù mình đã mất một tháng để làm bình ổn tâm hồn sau những đổ vỡ ,trong khi thời gian đó mình có thể làm nhiều hơn , nhưng mình không tiếc , bởi vì đó cũng là một bài học , mình ko thể như bạn mình ,đắm mình trong nỗi buồn , nỗi đau , cứ để tâm hồn mập mờ , không xác định. Ai đó bảo mình rằng mình mạnh mẽ , cứng rắn quá thì dễ gãy , mà gãy là không gưọng lại được , mình biết , nhưng mình không thoả hiệp , mình , mà là người áp đặt , không thông hiểu , có lẽ cũng đúng , nhưng , giờ này ,thì với mình , điều đó cũng không ảnh hưởng gì nữa , thời gian của mình không phải để than vãn , trách móc , hối hận nữa , và mình không tin mình quyết định sai , mà sai đi nữa, thì mình sẵn sàng trả giá cho điều đó , bởi đó là quyết định của mình trong lúc này , thời gian này , và với thời gian trong tương lai , mình sẵn sàng đón đợi mọi thứ !!!!!!!!!



    Donkihote Maudotrenvangtrang
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nó không phải là vô tận.hiển nhiên.Vì có nhiều điều ta làm lúc này thì có hứng-ta không thấy tốn thời gian.nhưng nếu như bỏ rất nhiều công sức rồi lại tự nhiên mất hết.Ta chẳng còn muốn làm nó nữa.Thất vọng.Và thời gian đã trôi qua thật lãng phí!Như hôm qua mình mất công viết ký ức dài oi là dài,tự nhiên mất điện.Chấm hết!Chẳng biết bao giờ mới có hứng nữa đây...
    4of7
  4. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thời gian được đo bằng tư tuởng và hành động
    I love money and life
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng nhỉ ?
    Nhưng mà đôi khi lại có những chuyện thật đáng buồn cười. khi không tận dụng thời gian thì mình trách bản thân mình ,còn khi quá bận rôn thì lại than vãn mệt.
    Làm sao để thời gian trôi đi không vô ích ?

    <font size 6><font color red>
    Donkihote <---->Maudotrenvangtrang
    </font id red></font id size 6>
    Đợi tao nhé mày ... tao với mày sẽ kàm thời gian trôi đi thật thú vị hé hé chuẩn bị cho buổi giao lưu đi
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 13/08/2003
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Làm gì , bao nhiêu người đặt câu hỏi rồi , nhưng như người ta nói ấy , nếu chỉ cứ ngồi mà suy nghĩ mà không hành động thì mọi chuyện mình suy nghĩ cũng chỉ xảy ra trong suy nghĩ , và cũng kết thúc trong suy nghĩ mà thôi . Chà thời gian , hãy thử thực hiện những suy nghĩ trong thời gian hiện thực đi , sẽ không phải đặt câu hỏi nữa đâu .
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    THời gian không phải là vô tận
    Ngày qua ngày tôi ngồi gặm nhấm thời gian của chính mình ... có ai nghĩ rằng thời gian chính là thước đo tiền bạc quan trọng nhất của những người thanh niên hiện đại
    1 năm học của bạn của tôi là tiền bạc của gia đình và bạn đã bao giờ thấy rằng nếu chỉ cần lỡ 1 năm học bỏ phí một thời gian học bạn đã phí phạm đi rất nhiều ..
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  8. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Giờ này mình mới cảm thấy thời gian quan trọng đến chừng nào .Muộn còn hơn không .Mình sẽ làm lại tất cả bằng chính sức lực của bản thân mình.

     
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .

Chia sẻ trang này