1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian không thể chữa lành được vết thương trong tim tôi,nó chỉ làm cho tôi quen dần với cảm giác

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuong_neu80, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Cái quan trọng là cảm giác thanh thản sau tất cả.....
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Em lạy theo xần xượng
    copy - paste í mà, có mấy công mất sức đâu
    nhiều người văn ngắn lắm
    Cứ phải cop chỗ này rồi paste chỗ khác
    ko chứ sợ người khác ko đọc đc, lại ko biết ntn
    Cảm xúc í mà, nhiều khi ít quá, cần phải cop lại
    Thông cảm đi mà.

Chia sẻ trang này