1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian liệu có làm xoá hết nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi orange_apple, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời gian liệu có làm xoá hết nỗi buồn

    Có hay không???

    Tôi đã yêu như thế, một tình yêu đơn phương nhưng say đắm không khác gì những đôi tình nhân.

    Hình ảnh của anh đã in đậm trong tâm trí tôi đến mức càng ngày tôi càng cảm thấy yêu anh mặc dù biết chăc rằng mình không là của anh. Thời gian cũng đủ dài cho một người bình thường có thể xoá đi một hình ảnh ảo. Thế nhưng, cho đến tậnbây giờ, hình ảnh đó chưa hề phai nhạt trong tôi. Tôi không tìm cách để cố quên anh, như thế sẽ càng khó khăn hơn. Tôi để mọi chuyện trôi qua một cách bình thường, sẽ đễ chịu hơn chứ khi mình phải cố làm một điều mà mình không thích!

    Sốnh cho người mình yêu cũng là một hạnh phúc tuyệt vời, vậy nên, thời gian đâu có ý nghĩa gì trong tình yêu, phải không?
  2. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ban co suy nghi nhu vay,toi rat tan thanh day,ko can phai lam gi de quen ca,ma cu song cho tinh yeu do cung dep day chu,thoi gian co the giup 1 so nguoi quen di duoc chuyen cu,nhung cung ko han,vi voi nhieu nguoi thi thoi gian chi lam cho ho yeu nguoi do hon thoi,va ban cung o trong truong hop thu 2 do,song nhu vay dep lam do
    LAN PHUONG
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mình chẵng nghĩ như các bạn tí nào, việc gì cứ cố giữ hình bóng đó làm gì, bạn nên nghĩ tới cuộc sống của bạn sau này, một tình yêu như thế có làm cho bạn hạnh phúc ko nào? mình biết là bạn đã có suy nghĩ tới điều này tại vì mình cũng đã từng như bạn vậy cũng đơn phương,yêu chỉ để yêu ,để có một người mình thương,nhớ nhưng để làm gì khi người đo ko biết gì cả thậm chí nghĩ tới mình 1 giây cũng ko có, như vậy là hạnh phúc sao? theo mình thì tình yêu là cần được đáp lại cần được quan tâm,chăm sóc, mình khuyên bạn một là nói thẳng với anh ấy về tình yêu của bạn dành cho anh ấy như thế nào hy vọng anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của bạn, hai là nếu bạn thấy rằng ko có cơ hội nào anh ấy chấp nhận tình cảm của bạn thì bạn nên quên anh ta đi, mình tin là ko có gì mà thời gian ko thể xoá nỗi cả,đừng nói về tình yêu vĩnh cửu với mình mình ko tin điều ấy đó chỉ là sự lãng mạn trong tình yêu thôi, có rất là nhiều cách để có thể quên được anh ta chẳng hạn như gia nhập vào một câu lạc bộ nào đó, giao lưu, gặp gỡ bạn bè,tổ chức những chuyến picnic v.v... bạn hãy nhìn ra xung quanh xem cố đánh giá lại anh ta có phải là người duy nhất để bạn yêu ko mình nói vậy ko phải tại vì anh ta ko đáng để bạn yêu mà tại vì yêu làm gì khi biết rằng nó rồi sẽ chẵng có được kết quả gì? mình chúc bạn sớm đón nhận được tình yêu của người mà bạn yêu , yêu đơn phương hi vọng sẽ được đáp lại nhưng biết sẽ ko được đáp lại thì đường nên yêu đơn phương sẽ khổ cho mình thôi người ấy chẳng biết gì cả
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  4. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố quên làm gì,thời gian sẽ làm cho bạn quên điều đó,nhưng đó sẽ là kỉ niệm chứ ko fải là...............
    [red]
    Baby Blue

Chia sẻ trang này