1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian này sao mình mất tự tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này sao mình mất tự tin

    Làm việc hay quyết định không dứt khoát được.Vừa mới ra trường với cái bằng dân lập thì đúng là ở đâu cũng lắc đầu dò xét mà lại chưa có kinh nghiệm nhiều.Lo cho tương lai không biết mình sẽ làm việc gì,tìm những công ty làm đúng chuyên ngành thì hình như cảm giác ái ngại khi nhìn thấy chữ dân lập.
    Hôm nay nộp hs vào công ty cũng làng nhàng,chị ở phòng nhân sự cũng bảo vì em là dân lập,nếu có thể chú giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn em,nếu được nhận em sẽ phải cố gắng rất nhiều.Không biết công việc có đúng như mong muốn ko nữa.
    Em học về công nghệ và có thể dùng cả tiếng Anh và tiếng Pháp phổ thông.
    Dù mình có khả năng nhưng cái mác Dân lập nó như cái gì đó tầm thường,có phải học dễ dàng gì đâu phải mửa mật ra mới lấy được cái bằng.
    Vừa xong cũng ko đi du học được vì cảm thấy mất tự tin phần tiếng.Cố gắng đi du học thạc sĩ để xoá bỏ đi cái Dân lập.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đã có cái đo đỏ roài mà bác còn mất tự tin nhỉ? Em nói thật với bác, dân lập thì đã làm sao. Bi h ý, chỉ cần bác giỏi tiếng anh thì chỗ nào cũng okie hết, bác cứ apply vào các công ty nước ngoài cho em, ở đó, người ta không như các công ty VN mình, bác giỏi tiếng anh là okie hết, em nói thật đấy. Như ở chỗ em ý, cũng có 1 chị học Phương Đông ra đấy, cơ mà tiếng anh của chị ý lại giỏi quá chớ, vẫn làm việc ngon lành như thường, hơn cái đứa là iem đây, bằng công lập hẳn hoi, mà lẹt đẹt.
    Chúc bác thêm tự tin và thành công nhá!
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tớ cũng mất tự tin khủng khiếp... Nhiều sáng ngủ dậy, chỉ muốn trùm chăn lên ngủ tiếp để khỏi fải nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì, apply vào đâu, fỏng vấn như thế nào... phù phù phù phù phù
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chập chững bước vào đờilần xin việc đầu tiên ở một cơ quan nhà nước là"Hồ sơ của em được rồi,nhưng từ trước tới nay chúng tôi chưa nhận người nào là dân lập,em cứ về đi có gì chúng tôi liên lạc lại"và một đi không trở lại
    Lần này nộp hồ sơ vào công ty cần ngoại ngữ nhiều ,không biết có tuyển ko.
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng thôi. Rồi đâu sẽ có đó. Lúc đầu phải tự lo khoản sự nghiệp thì cũng có nhiều vất vả, mệt mỏi thậm chí là chán nản. Tuy nhiên nếu giữ được tinh thần lạc quan cầu tiến thì sẽ tốt đẹp thôi. Các cảm xúc lúc này xét ra thì cũng là cần thiết, nó như một nốt lặng trong bản nhạc, giúp cho mình có cơ hội xem xét lại bản thân và cuộc sống. Đó là giai đoạn chuyển tiếp mà!
    Cheers
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học dân lập ra đây. Từ truớc tới giờ nộp 9 cái Hồ sơ thì cũng có đến 8 cái gọi mình đi Phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn cũng chẳng ai hỏi mình là em học ở đâu ra, chỉ thấy hỏi em có thể làm những gì và có khả năng làm việc mà công ty yêu cầu ko thôi.
    Để Hồ sơ trên Vietnamworks, họ cũng search ra mà gọi điện đến mời Phỏng vấn. Mà ko phải Công ty làng nhàng đâu nhé. Toàn Big C, Metro, , KFC, UNICOM, Sơn Hà, Goldsun cả đấy.
    Nếu ko trúng tuyển chỉ vì mình chưa phù hợp hoặc xem lại bản thân chứ ko phải vì bằng Dân lập mà ng ta ko tuyển bạn đâu.
    Tự tin lên!.
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    apply vào các công ty nc ngoài ý anh ạ, họ ko quan trọng bằng cấp đâu, tiếng Anh giỏi là ok roài còn VN mình thì khỏi nói rồi, nhất là cơ quan NN
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em giai!
    Tìm việc là một câu chuyện trường kì và nhiều bi hài. Nhưng đừng mất tự tin đến thế. Ko đi thẳng thì ta đi vòng. He he!
    Ở cty chị, cái hồ sơ nhân sự nộp chỉ xem qua loa để đánh giá cách người ta nhìn nhận và chuẩn bị thế nào thôi. chứ cũng chẳng bao giờ nhớ xem là bạn ấy có bao nhiêu cái bằng. Học Đh hay tại chức hay trung cấp. Đạt hay ko đạt là ở buổi phỏng vấn. Qua được mấy bài test củ chuối cũng bở hơi tai rồi.
    Chỉ tuyển người để làm việc chứ ko tuyển hồ sơ về dán văn phòng. Hì hì!
    Cố lên em nhé. À mà nếu e chấp nhận làm ở các công ty nhỏ xíu, rất nhỏ và chấp nhận lương thấp, chuyên môn ít thì có khi chị giới thiệu được cho em vài người bạn đang cần lao động đấy
  9. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn làm mình thấy mất tự tin thật rùi đó, bằng đỏ mà còn như thế thì...........

Chia sẻ trang này