1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    .
    ......................
    .
    .
    .
    .
    .
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ức thế...,
    .
    .
    .
    .
    .
    bị treo cổ rồi!
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không được vui như ngày hôm nay - cái cảm giác vui mà không thể nào giấu nổi trên khuôn mặt. Chân tay thì tung tẩy và nhìn cái gì, nghĩ đến cái gì cũng cười được. Cả một khung trời mới đang mở ra trước mắt.
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Giá như thời gian dừng lại thì có lẽ hắn đã sống khác giờ nhiều.
    Đi làm thêm để tự trang trải chi phí cá nhân đã làm việc học tập bị vo lại như tờ giấy. Quẳng đi không nỡ, giữ lại không biết sử dụng tiếp thế nào.
    Mỗi khi mùa thi đến, cuống cuồng sắp xếp công việc rồi thầm mong thời gian chậm lại. Từ một học sinh xuất sắc trở thành một học sinh năm nào cũng suýt lưu ban. Ánh mắt của bạn bè cũng dần khác lạ, không xum xoe nhìn bài nữa, không đến thăm hỏi bài nữa, ít chơi dần.
    Chật vật cuối cùng cũng đến năm thứ 5, kết cục còn nợ 3 môn và không được làm đồ án tốt nghiệp. Chán đời, giá như thời gian quay trở lại để hắn làm một điều gì đấy.
    Lang thang, cũng là lúc các công ty săn đầu người bắt đầu tìm kiếm, may mắn nó được vào một tổ chức phi chính phủ với vị trí khá tốt. Không cần bằng cấp, chỉ cần năng lực và tiếng Anh. Khoảng thời gian ở đây là khoảng đẹp nhất trong cuộc đời nó. Mọi thứ dường như sáng bừng lên trước mắt hắn, lương cao, mối quan hệ rộng, áp dụng được nhiều kiến thức vào công việc. Tuy nhiên có 2 điều sau 4 tháng làm việc hắn mới nhận ra. Bằng ĐH là niềm tự hào của bố mẹ hắn, và công việc tại đó quá đơn giản chỉ làm hắn ngày một kém đi. Khi lời đề nghị rút lui được đưa cũng là lời đề nghị tăng lương và làm việc tại quốc gia khác.
    Tham vọng lại dâng lên, và hắn lại tiếp tục đồng ý. Lênh đênh không bằng ĐH sau 5 năm đèn sách có một ngày liệu hắn có mơ thời gian quay trở lại không? Trong thâm tâm hắn rất muốn, nhưng gia đình, bạn bè sẽ nhìn với con mắt nào đây, hắn sợ những ánh mắt đó. Ánh mắt đã quá tin tưởng vào hắn, quá tin vào những lời nói của hắn.
    Thời gian ơi làm thế nào đây?
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    Sleeping Child..
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    PIL - The Place I Love!
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này