1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian ở lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WestgirlNart, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chán.
    Nếu không vì còn muốn sống thì tự tử quách rồi.
    Bây giờ nếu bị tai nạn die luôn thì cũng sướng.
    Nhưng như thế thì hèn quá.
    Nếu Thế giới này ai cũng động cái là chết thì chắc không còn phải lo gì về vấn đề over dân số.
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    To: Một người..
    U nói muốn tôi thẳng thắn, ừ thì tôi nói thẳng nhé. Tôi cũng muốn nói lâu rồi, nhưng lại chưa lần nào làm được.
    Thú thực với u một điều, tôi ko ghét u đâu; tôi cũng ko hề cố ý đối xử với u như vậy. Nghĩ đến u thì tôi cũng thấy thương u lắm (ko phải thương hại nha, cấm có suy diễn), bởi vì tôi thấy u là một người cũng tốt. Đôi lúc lâu lâu mà ko gặp thì tôi cũng nghĩ tới chuyện sẽ gặp u, để nói chuyện thôi. Thế nhưng.. ko hiểu tại sao, ko hiểu tại sao ấy, khi nhìn thấy mặt u là cảm giác của tôi thay đổi hẳn. Tôi bảo u đừng đến tìm tôi nữa, mà nhất là đến bất thường, thế nhưng u ko chịu nghe. Tôi cũng hiểu, nhưng u cứng đầu quá vậy. Mỗi lần nhìn thấy cái mặt u lù lù xuất hiện như thế, tôi ko thể nào mà cảm thấy vui vẻ được. Thế nên, nhiều lần tôi muốn gặp u nói chuyện nghiêm túc, nhưng cứ gặp rồi thì lại ko nói được gì nữa; mà u cũng hay làm tôi bực mình lắm cơ. Tuy nhiên tôi cũng có giận ai bao giờ đâu. Gặp u thì tôi như vậy nhưng thực tình là ko để lòng gì hết. Mà cũng có lý do gì cho tôi giận u chứ? Tôi cũng ko muốn giận. Đi với u tôi.... "lạnh lùng", ăn nói thì.. nhát gừng.. (!) nhưng thỉnh thoảng ko chịu được tôi lại cười. Có những lúc mặt đang làm bộ nghiêm túc nhưng buồn cười quá toàn phải quay mặt đi cười giấu
    Tôi nói u "tội nghiệp", ko phải tôi có ý thương hại. Nhưng quả thực là tôi cảm thấy như vậy mà. U cứ bảo thích tôi nói thẳng, thế nhưng khi người ta nói thật vậy thì lại ko muốn nghe, tính tự ái của con trai cao lắm. Ừ thì có thể tôi sai, có lẽ ko nên nói như vậy, nhưng đó là sự thật. U có biết tại sao tôi lại nói như thế không? Từ trước tới nay, nếu như ai đó có.. mên mến tôi, thì tôi giải thích cặn kẽ cho họ hiểu, và thuyết phục họ làm bạn. Thế nhưng u, tại sao ko chịu nghe tôi; cứ ngang bướng lắm cơ, tôi ko thể nào mà thuyết phục u nổi. Tôi đành phải dùng phương pháp "dùng bướng trị bướng". Đây là lần đầu tiên tôi đối xử với người thích tôi như thế. Đi với u, có những lúc tôi ko nói gì, hoặc bắt u phải làm theo lời tôi (mặc dù hiếm khi u chịu nghe), tôi ko quan tâm tới u... nói chung có thể tôi làm u bị tổn thương (?). Tôi nghĩ, thấy mình độc ác lắm, tàn nhẫn lắm. Ừ, nhưng tôi biết phải làm sao? Đối xử một cách bình thường với u không thể được (vì u cũng là người chẳng bình thường chút nào). Tôi sợ.. tôi sợ nếu tôi mà cứ nhân nhượng, cứ tốt với u như mọi khi tôi với người khác, thì sẽ càng làm u khổ hơn. Tôi sợ u nuôi tình cảm của u, sợ lắm.. Như thế sẽ chẳng tốt cho ai đâu.
    Ấy thế nhưng mà mặc tôi tỏ thái độ thế nào, u cũng vẫn cứ một mực đối tốt với tôi. Tôi thấy thương u lắm u hiểu ko? (Tôi nói vậy, nếu u có tự ái... cũng kệ đấy). Như chiều hôm trước, u thấy ko hài lòng với cách nói chuyện của tôi chút nào đúng không? U bảo tôi "nhát gừng", và còn dùng từ dek nữa, con gái ko đc dùng. Vâng, đó là trên mạng, và cũng là với u tôi mới vậy thôi. Hơn nữa, là do tôi muốn.. "thử phản ứng". U đã phải nhượng bộ, u đã chấp nhận tôi như thế, u thấy ko? Mà vậy là ko được đâu. Tôi biết, khi người ta có tình cảm với một ai đó rồi thì sẽ dễ dàng chấp nhận những khuyết điểm của người ta, nhưng u cũng ko nên.. "chiều theo" tôi như vậy. Cái tính đó rồi sẽ rất khổ đấy, biết chứ? Dễ bị bắt nạt.
    Khi tôi đổi cách nói chuyện, tôi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và ngọt ngào, ban đầu u thấy bối rối? Nhưng u cũng thấy ko quen đúng ko? U quen "chịu đựng" con người ngang bướng của tôi. Lúc đó tôi làm vậy ko hề có ý "bố thí" như u nghĩ, tôi chỉ muốn cho u thấy là nếu tôi thay đổi, u cũng sẽ ko thích đâu. Vậy mà lúc nào cũng chê người ta thôi, bắt người ta phải thế nọ thế kia, kêu người ta cứng đầu quá.
    U nói chỉ cần ở tôi một câu, có thể u sẽ thay đổi hẳn. Nhưng u còn muốn tôi nói gì nữa chứ? Tôi phải nói sao đây? Điều cần nói có lẽ tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. U không chịu hiểu? Quái, người đâu mà ngang.
    U đoán C ko phải bf của tui, đúng đấy. Thế nhưng cũng ko vì thế mà tiếp tục... (u hiểu).
    Thôi, hôm nay tôi dành ra chút thời gian để thẳng thắn với u một lần. Đừng có mà la tôi vào mạng nhiều quá nữa, đừng có mà đi dò Gold của tôi nữa. Tôi có vào mạng nhiều hay ít thì cũng là việc của tôi, tốt xấu, lợi hại thế nào tôi biết. Có ảnh hưởng tới những việc khác ko tự tôi lo được. U quan tâm, tôi hiểu, nhưng ko cần thiết. Tôi biết tự lập. Ok?
    (Còn gì nữa tôi sẽ nói sau)
    Have fun!
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải có một ai đó chấp nhận được tôi
    Hoặc
    Sẽ phải có một ai đó thay đổi được tôi!
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Q cứ nói cái gì thế? Q chẳng hiểu gì cả. Q ko hiểu được đâu! Q cứ áp đặt những suy nghĩ ấy cho mình, trong khi mình thì chẳng hề nghĩ như thế.
    Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ một ai đó.
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có phải càng hiểu sâu hơn về một ai đó thì càng khó giữ tình cảm trong sáng?
    Anh cũng giống như em thôi..
    Em hiểu..
    Tại sao không phải là như ngày xưa? Em muốn được như ngày xưa.. Liệu như thế có tốt hơn không?
    Con người chẳng có ai là đơn giản..
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Một lần, bên bờ sông..
    Anh còn trẻ, ngồi cách chúng tôi một ghế đá.
    Thi thoảng anh đứng lên, quay mặt nhìn lại phía đằng sau lưng. Khuôn mặt thư sinh đẹp như thiên thần.
    Rồi anh ngồi xuống, nắng hắt bóng những chiếc lá liễu lên mặt anh. Sao trông kỳ lạ, vằn vằn như một mảng sẹo.
    Khi anh quay mặt lại, trông anh lại tươi sáng, khuôn mặt rất hiền, rất đẹp.
    Nhưng khi ngồi, mặt anh lại có những hình thù rất lạ.
    Rồi chợt giác, tôi nhíu lông mày và thấy hơi rùng người.
    Nó đúng là trông như mảng sẹo.
    Ừ, thì ra là như vậy..! Một tai nạn chăng?
    Ngồi đó một hồi, thư giãn (hay nghĩ ngợi) một hồi, anh lên xe và đi. Anh đi qua chúng tôi. Có lẽ là do tôi nhìn anh, nên anh cũng nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn, mặt không biểu lộ điều gì cả. Lẽ ra tôi đã muốn gọi anh, tôi đã muốn làm quen với anh. Tôi đã nghĩ anh hẳn có ít nhiều mặc cảm với khuôn mặt của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút gì đó... Thậm chí tôi còn nghĩ không hiểu anh có người yêu chưa, và nếu họ đang yêu nhau rồi anh bị như vậy thì bạn gái anh sẽ nghĩ gì, làm gì? Thế nhưng, có lẽ là do tôi chưa kịp chuẩn bị để nói một điều gì cả. Anh đi qua, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, im lặng.. Tôi chỉ sợ nhất một điều, anh sẽ nghĩ ánh mắt ấy của tôi là tò mò, hay thương hại. Nhưng mà có lẽ là ko..
    Chuyện lâu rồi....
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhớ ai..
    Có lẽ đang nhớ mình.
    Mình nghĩ về mình mà không biết là mình nghĩ về ai..
    Có khi đang nghĩ về ai mà cũng chẳng biết.
    Tự nhiên thấy lạnh rùng mình..
    Nhiệt độ của cơ thể có phụ thuộc vào tâm trạng?
    Trời ơi,
    Cái người ở đằng kia..
    Sao mà giống người mình đang chờ thế ko biết.
    Chờ, chờ, chờ
    ...
    Chờ một cái bánh chưng, hihi
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30, anh ở tận đâu đâu..
    Em có một điều ước, sẽ gửi nó lên trời, theo 9 quả bóng bay..
    Không hiểu tâm trạng lúc ấy sẽ ra sao..
    Bây giờ thì, hỗn tạp quá, nhưng không mấy vui.
    Sắp sang năm mới rồi, lại năm mới, nhanh quá..
    Thời gian ko đi,
    Thời gian ở lại, chúng ta đi..
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  9. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.....ai chẳng muốn thời gian ở lại hả bạn,......nhưng chắc nó không ở lại đâu.....nó đi,đi nhanh là đằng khác.Nó có thể chỉ ngừng lại và lắng đọng trong tâm hồn bạn ở một thời điểm,một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó.........nó sẽ ở đó mãi với ta trong tâm trí chúng ta........kỉ niệm thật là đẹp.......Còn tui tui mong chúng ta ở lại lắm đó,hì hì.....ít ra là người tui iu ở lại bên tui.......nhưng tiếc thay,người đó đi rùi....đi xa wá,khiến Tết này thật lạnh lẽo đối với tui,Tết năm sau chắc vẫn thế........Nói vậy nghe ghê gớm chứ người đó đi về quê ăn Tết thôi muh!.....

    brother-of-metal
  10. giotnuocvotan

    giotnuocvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đi đến đâu, thì dừng lại ngay ở đó mà.
    Còn chúng ta, chúng ta đi qua thời gian..

Chia sẻ trang này