1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thời gian ơi !!! sao trôi nhanh quá

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi paradise_rose, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise_rose

    paradise_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thời gian ơi !!! sao trôi nhanh quá

    Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp 3, mọi thư đối với tôi đều lạ lẫm, thậm chí tôi còn cảm thấy chán nản, vì thứ nhất là tôi ko được vào trường mình thích, thứ 2 là khi nhìn vào lớp thấy ở đâu cũng chỉ toàn thấy con gái, chán chết
    Còn bây giờ, đã 3 năm trôi qua, tôi lại cảm thấy gắn bó với cái tập thể ấy, tập thể 12D1, có bao nhiêu kỉ niệm, vui có , buồn cũng có, chúng tôi đã cùng vượt qua , cùng sẻ chia những ngọt bùi, khi đã hiểu và cảm thấy thân thiết hơn , thì lại đến lúc phải chia tay, sự đời mới hay làm sao?????
    " Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi , cùng nhau hát ca. Hoà trong con tim ta niềm yêu thương thắm nồng, giờ đây chia xa, lòng ta thấy nát tan. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau , dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau, thời gian trôi qua mau lòng ta vẫn nhớ về, bạn bè yêu nơi xa, chợt trào dâng niềm thương nhớ năm nào".
    Chỉ còn co 7 ngày nữa để chúng tôi được ở bên nhau, thời gian ơi có thể dừng lại???


    [pink]mimina
  2. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ ngày thi môn cuối cùng cuâ học kỳ một lớp 11, ra đến đúng cổng trường, tôi chợt nghĩ rằng "Trời, nhanh quá, đã hết 1/2 thời gian học cấp 3 rồi".Vậy mà ngày đó đến bây giờ đã gần 7 năm trôi qua
    Ừ, thời gian trôi nhanh thật!​
    Trần Minh Đức

Chia sẻ trang này