1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian qua rất vội vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelessgirl, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua rất vội vàng

    Bước sang tháng mới rồi,tháng cuối năm,nhìn lại,thấy mình chưa làm được gì ra hồn cả.Loanh quanh giữa 1 núi lo toan,1 biển suy nghĩ,chưa đi đến đâu.
    Cái kế hoạch ngồi trước biển từ 5 tháng trước vẫn chưa thực hiện.Chỉ là nói,ra kế hoạch rồi lại để đấy,nhắc tới thì nhận được câu trả lời tương tự ở 4 đứa "Bận".
    Tháng qua đi,mình bắt đầu mở My December để gặm nhấm,gặm nhấm cái tháng mùa đông buốt giá đến nao lòng,gặm nhấm những ngày qua vô dụng của mình,gặm nhấm cả những con người đã đi bước vào và đi ngang qua cuộc sống của mình 1 cách mơ hồ,ko rõ ràng.
    Mình vẫn ước được sống trong cái cảnh mà cả nhà sẽ ngồi bên bếp lửa vào mùa đông này,nướng cái gì đó rồi uống rượu nho.Uh,đã gọi là ước thì làm gì có thật.Cuộc sống đổ xô và chẳng ai bận tâm đếm xỉa xem mình đang sống thế nào,đang lo lắng gì.Mình lặng lẽ xen vào cuộc đời đó,im lặng như 1 bóng ma lượn qua lượn lại mà chẳng ai nhìn thấy.
    Thế là cuộc sống vừa qua của mình khép lại trong những tối cafe 1 mình:vào rock với tâm trạng rối bời và 1 ly lipton sữa;vào pensee với chai ken và tô chấn phong muôn thuở,im lặng và thư giản.Rồi trở về nhà vùi đầu vào cuốn từ điển.Vô vị như thế à.
    Tự nhủ cố gắng thật nhiều để sang mùa đông rồi,phải tự làm lòng mình ấm áp.Buổi sáng mở mắt,nhìn ra cửa sổ nơi nắng chiếu vào,màu dã quỳ vàng rực in trên nền trời xanh thẳm ko gợn 1 áng mây.Đẹp đến nao lòng.
    Bắt đầu!
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông buốt giá,cái lạnh 7 độ rưỡi,dong xe 1 mình giữa chốn phố phường,chắc chỉ có mình cảm thấy lạnh đến tột cùng.
    Vào lúc này,lại thầm ước rằng có ai đó để yêu,có ai đó yêu mình thật lòng.Mình thấy xót xa và chật vật khi hằng ngày chứng kiến sự yêu thương hạnh phúc của 1 cặp đôi mà ko biết mình ngồi trước mặt,thấy tủi thân và ghen ghét cái hạnh phúc đó.Dù cho chính mình là người đầu tiên chấp nhận thì mình cũng rất ghét.Mọi người chỉ sống trong thế giới riêng của mình.
    Mình cũng có thế giới riêng cơ mà,thế giới chỉ có 1 mình.Ngày thứ 7 cuối tuần trôi qua lặng lẽ,nhanh chóng,và mình vẫn ngồi đây suy nghĩ vớ vẩn,vì sao cuối tuần mà mình lại tỏ ra buồn chán mệt mỏi đến thế.Thậm chí chả dám bước chân xuống quán cafe ưa thích để tận hưởng cái thế giới 1 mình mà mình vẫn bảo với mọi người là mình thích nó.
    Nếu mình biết chủ nhân của bó hoa,ý nghĩa,lý do của người tặng cho mình 1 bó hoa thật bất ngờ vào 1 ngày ko có gì đặc biệt thì có lẽ mình sẽ yếu mềm mất.Hôm nay bó hoa sắp tàn,hoa lưu ly ko có nước cũng nở to và tỏa hương thơm ngát cả phòng.Suy nghĩ vẩn vơ,có ai đó thích mình ko,sẽ có ai đó đứng sau lưng mình chứ.
    ''''hôm nay anh có hẹn với bạn nên ko chở em đi chơi được,em đừng buồn nhá,anh biết em cuối tuần mà em cũng ở nhà nữa thì ko vui,ko được buồn''''.Uh,em có buồn đâu,em buồn cả tuần,cả tháng,cả năm,và giờ chẳng có lý do gì phải buồn vì cái chuyện cỏn con là ko có ai chở đi chơi.Em có thể đi chơi 1 mình,1 mình,lúc nào cũng 1 mình.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    híc em lless có chi mà tâm sự quá. Làm miềng đọc xong nhìn lại mình cũng thấy chán
    Thời gian thì lúc nào cũng thế
    1 năm 365 ngày
    1 ngày 24 h
    1h có 60 phút
    1 phút có 60 giây
    thời gian có bao h vội vàng đâu
    chỉ tại ta quá lười biếng mà thôi
    mọi lí do đưa ra chỉ là biện bạch ...
    chưa làm được gì ... vì lười lên kế hoạch cụ thể
    thik ... rồi yêu một ai đó ... mà hok dám nói ... đưa ra 1 đống các lí do biện bạch ... cơ mà chị cho đó là lười ... lười thay đổi ... lười đấu tranh ... lười sống thật với các suy nghĩ của bản thân
    nghĩ rằng mình nên làm thật nhiều thứ ... nhưng túm lại chả làm chả nói đuợc những thứ mình muốn ... lười thay đổi ... lười cố gắng ... lười thắp lửa nhiệt tình
    túm lại là rất lười
    à mờ chị đang nói mình nhá, hok phải nói em đâu à
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hết bố nó năm rồi mà vẫn ậm ẹ, chẳng đâu vào đâu
  5. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lúc nào chả đầy ra. Tại sao lại bảo thời gian có ít?
    Tây có câu khá hay: Tôi luôn có thời gian. Chỉ không có thời gian rỗi.
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bảo em thiếu thời gian,chỉ vì khi ngồi ngẫm nghĩ lại em thấy thời gian qua đi nhanh quá.Mỗi tối em đều thức khuya để học bài,từ 10,dịch,tra,check,sửa,nhoang nhoáng mà nhìn đồng hồ đã 7h sáng,mẹ hối đi ngủ,em nhìn trời thấy đã sáng,lại thấy chột dạ.
    Em nghĩ là nhiều người giống như em,làm việc hay học đêm,giữa cái ngưỡng của ngày mới và ngày cũ,thấy thời gian quá nhanh,mà trong khoảng thời gian đấy em dịch được có 5 trang,trong khi chỉ tiêu là 10-15 cơ.Hic.
    Đôi khi em nghĩ là em đang đếm từng ngày,em sợ phải thi kinh khủng,em lại cũng mong là thi cho xong để biết kết quả.Và thời gian chờ đợi là thời gian đáng sợ nhất.Em ước mình có thời gian để đọc Shiney Sheldon,em ước được thuê bộ phim em thích về xem.Nhưng em chỉ nghĩ thôi,vì em biết nếu em thực hiện sở thích thì em sẽ vùi đầu vào đấy mà quên rằng em đang phải học thi,em đang phải tự lực đạt được cái mọi người muốn.Ngẫm nghĩ vì em sợ em 1 lần là kẻ thất bại,1 kẻ đang trên bục của thành công lại bước hụt chân,lúc đấy mọi người cười ồ lên xung quanh em,em có khóc có van xin ko phải lỗi của em,em đã cố gắng hết sức thì những bàn tay ấy vẫn chỉ chỏ vào em,bởi vì:em là kẻ thất bại.
    Em bắt đầu lại.Sắp giáng sinh rồi,khi nào đón giáng sinh thì có lẽ lúc đó lòng em nhẹ nhàng nhất.
    Sắp rồi,tất cả sắp đến.
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh như dog chạy ngoài đồng.... Mơi đó mà đã 4 năm....sắp vô học rồi
  8. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi em đang ở đâu mà lạnh tận bẩy độ rưỡi vậy
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ạ.Cao nguyên mà,lạnh quanh năm,nhưng thời tiết dạo này ko được như xưa nữa,có xu hướng nóng lên.Nhưng tối thì vẫn lạnh lắm.Lại là cuối năm nữa,chậc,đã đã.
  10. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    nhanh thật,
    mình tưởng cuối năm vớt vát được một cái gì đó, thế nhưng lại xảy ra biến cố, có lẽ lại trắng tay.

Chia sẻ trang này