1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian qua , tôi .....

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Lonelymanus, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua , tôi .....

    Thời gian thường chỉ đi theo một chiều . Nhưng khi đến Tết , người ta lại hay thường nghĩ theo chiều ngược lại . Thời gian qua bạn hạnh phúc chứ ? Bạn đã vui , buồn , thành công hay thất bại ? Chúng ta đã có những Nhật ký hàng ngày... , Hôm nay...... Được và Mất....(^__^) của hiện tại , Mỗi ngày một ước mơ! dành cho tương lai . Và nơi đây là để chúng ta một chút lặng với quá khứ . "Quá khứ là kinh nghiệm cho tương lai" . Hãy cùng chia sẻ những cảm xúc bạn nhé


    Lonelymanus
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại quá khứ à , theo mình thì chia sẻ nhứng kinh nghiệm tốt hơn . Cảm xúc thì chỉ buồn thôi ...
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Năm qua có nhiều thay đổi mà cũng có nhiều sự kiện... Nói chung là vui buồn lẫn lộn...Để hôm nào rảnh ngồi làm mấy bài thống kê xem vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn........


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống mang lại cho con người "hơi nhiều" nỗi buồn.Nên người ta thường ghét nó.Chính vì ghét nó nên họ ko nhận ra được là nó cần thiết như thế nào trong cuộc sống của chính họ.Nỗi buồn cũng là một gia vị của cuộc sống,mà đã là gia vị thì không thể thiếu được.Đừng than vãn điều gì vì cái gì cũng fải có 2 mặt mới đủ ý nghĩa.Và người hạnh phúc nhất không nhất thiết fải là người có mọi thứ mà là người biết tận dụng mọi thứ đến với mình.Nhw đôi dép fải có đủ đôi,nếu thiếu một thì chẳng còn gì hết.
    Angela
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, lại một năm nữa đến rồi. Thời gian sao trôi qua nhanh quá!!! Vậy là mình đã bước qua tuổi Hăm rồi, chẹp. Chưa làm được gì ra hồn cả...chán!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua, cứ như là điên ấy.,... Nhiều lúc điên chịu không nổi.... Khóc khóc cười cười mà ko hiểu sao nữa....HIc hic,... hehe....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ... tôi đã tốn nhiều thời gian cho những việc vô bổ. Vd như là ... vào TTVN
    Biết vậy nhưng vẫn cứ làm những việc vô bổ đó. Để bây giờ ngồi lảm nhảm như thế này đây. Dở hơi!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    cũng may là + thêm một tuổi .. kg phải là " già " đi , mà là trưởng thành hơn ,
    hm mm chưa bao giờ biết rõ mình cần phải làm gì như lúc này
    thời gian này sẽ là một cột mốc thật đẹp !
    những ngày mưa

Chia sẻ trang này