1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian thay đổi, con người thay đổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi henrytl, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thay đổi, con người thay đổi

    Tôi có 1 người bạn, bạn tôi có 1 cô bạn gái đang học trường múa HN, bạn tôi và người đó ở VN cũng có nhiều gắn bó, yêu nhau và hơn thế nữa, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi anh bạn tôi về HN mà người đó đã có người yêu mới, đúng là con người thay đổi theo thời gian

    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Điều này luôn là mọt sự thật phũ phàng, kô có gì là lạ, con gái bây giờ kiếm được co gái chung thuỷ với mình rất khó, mà cũng phải xem ông bạn đó đi bao lâu và có thường xuyên liên lac kô? Đừng bắt người ta chờ trong tuyệt vọng
    [​IMG]
  3. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thanks sự góp ý của tuoitretaicao nhưng mà nói chung, con gái mà như thế là không được rồi
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ người thôi chứ! Không phải tất cả đâu!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  5. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thì henry cũng có nói tất cả đâu chứ Lava (trừ Lava ra nhá )
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  6. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể vơ đũa cả nắm được. Như mình đây này, hết lòng yêu bạn trai, kể ra thì cũng tin tưởng anh ý dây, nhưng ...có ai biết được chữ ngờ đâu. Nhiều khi con người thay đổi do hoàn cảnh, bắt đầu bước vào đời, cách nhìn nhận, suy nghĩ hay thậm chí cả cách quan niệm về tình yêu... cũng thay đổi. Nếu không theo kịp nhau thì khó trách nhau lắm. Nói chung những người si tình , nếu không gặp được người ...tình si thì đành phải chịu thiệt thôi!!
  7. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua chitxinh chưa gặp được người si tình như henry thôi
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  8. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cái chuyện này thì không thể nói con gái con trái được. Con gái thế thì không được, chẳng lẽ con trai lại được à? Cũng tuỳ nguêòi thôi. Như tôi đây này, cũng xa nhau, tôi vẫn yêu người yêu tôi, liên lạc đều, đối xử tốt. Nhưng người yêu tôi lại thay đổi. Cuộc sống là thế???
    Loving you, the one who loves me
  9. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    các bạn à, mình có 1 chút ý kiến nhé, ai cũng bảo là đối xử tốt với người mình yêu, thế tại sao các bạn không nói đến nguyên nhân của sự chia tay thế mình không cho rằng đang tốt với nhau đang yêu nhau tự dưng chia tay đau nghe nó vô lý quá, sao mọi người không đứng từ một khía cạnh khác và nhìn khách quan hơn nhỉ ( lúc nào sai lầm thì cũng là tại người ta không phải mình )
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    thôi đi mấy bố , mấy bố cứ đi mây về gió tít mít chả thấy tăm hơi đâu mà đòi người ta chờ....sợ mấy bố luôn. mỗi người có 1 cuộc sống thôi mấy bố à...với lại ai mà chắc mấy bố ko léng phéng bên ngoài....trách vớ trách vẩn
    LE NGHIA for only you

Chia sẻ trang này