1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian thay đổi, con người thay đổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi henrytl, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @aihgn à, bạn có nghe qua bài Chờ trên tháng năm của Đan Trường chưa, tuy bài này là 1 bài cũ nhưng nó có ý nghĩa lắm, chẳng hiểu sao là nam nhi mà tôi lại có sở thích nghe những bài chia ly kiểu đó vd như Chờ trên tháng năm, biệt khúc chờ nhau .... còn về việc chờ đợi thì bạn đừng xác định ở đây là ai chờ ai, nếu như người bạn yêu đi xa du học thì bạn cũng có ý nghĩ tương tự là đi tit'' mit'' rồi léng phéng à ở đây bạn nên công bằng mà nhận xét chứ đừng cho mình là nam hay nữ. Mình có câu nói này muốn nói không hiểu bạn đã nghe chưa : Niềm tin là tin vào những cái gì đó không thể
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  2. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không chỉ có câu hỏi Vì sao? Vì sao? mà còn rất nhiều những câu hỏi khác cần bạn phải trả lời.
    Hãy cho đi, trước khi bạn đòi hỏi mình phải nhận đưcợ cái gì.
    Chọc trời khuấy nước mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  3. emanuenminh

    emanuenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn cũng vơ đũa cả nắm rồi đấy.Ko phải ai cũng di tít mít mà ko thấy tăm hơi dâu,ma léng phéng la như thế nào....theo mình thì khi xa nhau thì tình cảm ko muốn cũng sẽ mai một di,như mình cũng có người yêu o vn và hiện tại mình dang hoc tại Cankt Peterburg,vẫn biết là sẽ có một ngày mình sẽ nhận được lời chia tay,nhưng mình vẫn tin tưởng sẽ ko xảy ra nhưng ai mà biết được chữ ngò (bạn của mình đều như thế cả,chẳng ai giữ được tình yêu của mình cả)
    Bạn hãy suy nghĩ bạn la ai và anh ta là ai,,,hãy tin tưởng vào những gì mình muốn
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi,chuyện tình cảm ai biết được cơ chứ?Thử hỏi:''Xa mặt cách lòng'',đâu ai lường hết được.
    Nếu ng` kia với cô ta tốt hơn bạn bạn với cô ta thì sao?''Tiên trách kỷ,hậu trách nhân''.Hơn nữa,đấy là chuyện của bạn ban,bạn có muốn trách hộ,xem ra là điều vô lý!
    .....Cứ biết thế đã!

Chia sẻ trang này