1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian và khoảng cách có quan trọng ko?

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi uocgi1303, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì xảy ra nhiều lắm! Nhưng mà ko phải chỉ "ông xã" mà còn "bà xã" nữa á!
  2. uocgi1303

    uocgi1303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thế là mọt mùa thi căng thẳng cũng qua đi rồi, mọi chuyện ko được như em monh muốn nhưng em cũng sẽ ko buồn bởi bên em còn có anh cơ mà!anh luôn bên em ủng hộ em phải ko
    mặc dù đã nói là một tuần chat 2 lần nhưng sao em thây lâu thế . em lên mạng rồi mà sao anh vẫn chưa lên?hay có chuyện gì rồi hả anh? ai đó đang bật bài hát của hai đúa mình nhưng chỉ mình em trên mạng và chỉ mình em nghe, sao trống trải và buồn đến lạ. em sẽ phải làm sao đây? tiếp tục chờ tới khi anh lên hay về?em cũng chẳng biêt nữa. chờ thì hết tiền rồi còn về thì chẳng muốn tẹo nào cả chưa gặp anh mà về sao em ngủ được bây giờ? anh ơi lên đi!
  3. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chị nghe bé uocgi kể tâm sự của mình mà chị thấy sao sao ấy. Bạn của chị cũng đi xa, lâu lâu anh mới gọi điện, chat nhau thì ít lắm vì anh vừa học vừa làm, chị ở đây lúc nào cũng cố gắng tìm niềm vui để ko phải lúc nào cũng lo lắng như em đâu nhóc ạ. Tình cảm ko bao giờ trói buộc được, cái chính là cả hai đã hiểu và thông cảm được cho nhau ntn rồi. chị tin anh, thế là đủ. Mặc dù chị ko làm nhiều cho anh như em làm, nhưng những gì chị làm, anh đều ghi nhớ, giữ đó làm kỉ niệm mãi mãi, vậy là đủ rồi. Em nên vui vẻ lên đi, và lấy niềm vui đó thổi sang cho anh, anh đang ở xa sẽ còn buồn hơn em đấy chứ, chỉ vì anh ko nói ra đấy thôi...
    Đừng khóc nhiều quá em ạ, đôi khi đó chính là vũ khí của chị em mình, nhưng nó cũng có hại lắm đấy, nhất là ko nên đối với người mình yêu thương
  4. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thật khó nói, ai mà biết trong lòng mỗi người nghĩ gì, có khi đang nói chuyện qua mạng với mình mà người ta đang có một người nữa bên cạnh thì mình biết thế nào được. Chủ yếu là do tình cảm của 2 người có phải là ngọn lửa lớn hay không thôi?
  5. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dễ giữ hơn chút nào đâu ấy ơi. Trong nước mà kể vô. Bạn tớ 2 đứa iu nhau, nhà cách nhau 1 con phố. Cũng ko phải gặp nhau thường xuyên đâu nhé nhưng mà cũng cãi nhau chí choé, coi bộ chia tay tới nơi (cái này tớ nói ra là vì người ta nói gặp nhau hoài cũng thấy chán). Đúng rồi, tình cảm ko bao giờ trói buộc được. Yêu một cách tự nguyện, xây dựng vì nhau.
    Ướcgì nè, đôi khi người trung gian lúc này cũng có ít nhiều tác động đấy. Nếu anh ấy thay đổi (theo suy nghĩ của em), em hãy cố tìm hiểu thử tại sao, đừng nên kết luận vội mà tội nghiệp anh ấy. Em có biết người trung gian nào ko? phải có uy tín một chút đấy nhé. Chị từng làm người trung gian nên cũng thấy chút ít tác dụng , tất nhiên là positive rùi
  6. uocgi1303

    uocgi1303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên cũng hơi lo lắng nhưng có lẽ bây giờ mình đủ tự tin để báo cho mọi người rằng mình tin anh ấy mình tin vào tình yêu của hai đứa mình có thể vượt wa khoảng cách của 4 năm trời xa nhau.một năm trôi wa anh ấy ko thể ở bên mình những lúc mình cần nhưng những lời động viên của anh ấy vẫn đủ sức mạnh giúp mìh vượt wa khó khăn. và giờ mình hiểu là chi cần mình tin, và tụi mình sẽ làm được!
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, dù biết rằng: yêu là có niềm tin ... nhưng một vài kẻ lại thiếu hoặc chưa đủ niềm tin vào chính bản thân mình ... để rồi mất lòng tin vào người mình yêu thương, và niềm tin vào tình cảm của hai đứa ...
    Đó cũng là điều mà VS luôn nói với người mình thương ... giờ thì ấy đã tự tin hơn rồi ... cho dù chỉ một chút thôi
    Thời gian và khoảng cách cũng quan trọng đấy chứ ... vì ít ra nó cũng là thuốc thử cho tình yêu - cho dù chừng đó chưa là gì ...

Chia sẻ trang này