1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian và tình yêu thời hiện đại ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangtutrau, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và tình yêu thời hiện đại ????

    Con người của xã hội thời hiện đại hình như có rất ít thời gian dành cho tình yêu của mình có phải vậy không? Học hành và công việc mệt nhọc thời bon chen đã lấy đi hầu hết thời gian của những đôi yêu nhau? Họ có quá ít thời gian bên cạnh nhau và chăm sóc cho nhau để chia sẻ và hiểu nhau hơn . Có phải vì thế mà giờ mỗi người trưóc khi có gia đình thì đã từng có nhiều mối tình đã trải qua? Thời hiện đại giờ yêu nhiều và chia tay cũng nhiều phải chăng là do "Thời gian" là chính??????? Mọi người ơi giúp mình trả lời với ?????

    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    "hiện đại" tôi k nghĩ nó phù hợp khi gắn với tình yêu...đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, tất cả đều do mình và ở mình thôi bạn ạ...yêu là hiểu, cảm thông và chia sẻ, đôi khi cả chấp nhận nữa bạn ạ...
    N.T.H
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 02/04/2004
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    yêu thì phải thông cảm , chia sẻ và chấp nhận ??? <== chỉ 1 vài lần ==>> 1 số lần nhất định mà thôi quá giới hạn chịu đựng của người ta thì khó lắm
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đồng ý với LP!
    Vì sao ư? Đơn giản quá mà,thời đại càng hiện đại,phương tiện liên lạc càng phổ biến và tốc độ hơn,1 dòng nhắn tin,1 cú điện thoại mỗi ngày lấy của các bạn mấy thời gian,phóng xe vù sang nhà bạn gái hay đưa ng ta đi học thi` bạn sái chân chắc
    Đúng là ''đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh'',các cụ đã nói
    ''Yêu nhau mấy núi cũng trèo,mấy sông cũng lội,mấy đèo cũng qua...''
    Nhưng này bạn,phải là ''Yêu nhau'' đấy nhé

    ...(^_^)...
    ....Take it easy!!!....
     
  5. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xả hội càng hiện đại thì tình yêu củng càng hiện đại ....
    Nhưng để thật sự là một tình yêu thì ... ở xả hội nào củng vậy thôi ...
    đều cần cảm xúc cả .// Con người tạo ra sự hiện đại nhưng sự hiện đại ko thể đem đến cho con người một tình yêu hạnh phúc !

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng quá, mình ủng hộ hoàn toàn ý kiến của bạn... Chính chúng ta tạo ra hạnh phúc hay bất hạnh cho bản thân mình
    N.T.H
    ...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  7. moscow_climbing_king

    moscow_climbing_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đừng đổ lỗi cho thời gian. Chẳng qua là muốn vui vẻ rồi chuồn thôi. Chứ yêu nhau rồi thì đâu có vấn đề.
    Trong lòng đã có ý muốn chuồn rồi thì có trói chân lại cũng chẳng giữ được. Còn thật lòng thi lôi nó cũng chẳng chịu ra đâu he he
    VIETNAM MY COUNTRY !
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện đại luôn thôi thúc, hối hả ng` ta phải vươn lên. Và nó cũng làm cho ng` ta mải mê cuốn vào nó từ lúc nào ko hay... Bên cạnh chuyện tcảm, bạn còn nhiều chuyện khác xung quanh phải lo đến (học hành, việc làm, các mối quan hệ gia đình và xã hội), vì thế khi yêu bạn sẽ ko biết mình yêu như vậy đã là "đủ" chưa? đã làm trọn vẹn trách nhiệm chưa?
    Nhưng đôi lúc, bạn nên dừng mọi chuyện lại, tách biệt ra khỏi cái cuộc sống hối hả và luôn bận rộn đó để xem xét lại những gì đã trải qua... Xem những gì chưa đc và những gì đã làm ảnh hưởng đến chuyện tcảm của bạn, để từ đó bạn có thể tìm ra các giải pháp tốt hơn để xây dựng cho chuyện tcảm của bạn được như những gì bạn mong muốn
    Chúc cho tcảm của mọi người khắp nơi trên thế giới luôn tốt đẹp

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  9. kracota

    kracota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy yêu nhau đã 04 năm - 01 khoảng thời gian đủ dài để hiểu nhau nhưng cuối cùng cũng ko có kết qủa tốt đẹp gì . Với mình , chảng tin tưởng vào tinh yêu được nữa . Đã từng có 01 tình yêu đẹp là thế, những hứa hẹn, kế hoạch cho 01 cuộc sống lí tưởng sau này,. Nhưng cuộc sống vốn có qui luật riêng của nó và ko có gì có thể tồn tại vĩnh cửu cả .
    P/S " Mình tham gia diẽn đàn lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình gửi bài đấy, và có lẽ là 01 lần và mãi mãi (?) . Chúc các bạn vui ve với cuộc sống cũng như với tình yêu hiện tại của mình.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tình yêu ,tình cảm giữa hai người là nhân tố chính, nhưng buồn thay chính những hệ quả từ cuộc sống hiện đại ấy lại là nhân tố không nhỏ góp phần giảm cường độ tình yêu giữa hai người. Không thể đổ lỗi hoàn toàn do hoàn cảnh, nhưng mình buộc phải take nó serious hoặc công nhận sự ảnh hưởng không nhỏ của nó đến tình yêu.
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...

Chia sẻ trang này