1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian và tình yêu thời hiện đại ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangtutrau, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tết, cả nhà quây quần, bây giờ Bố mới có thời gian để " tra" từng đứa con của mình, Bố hỏi con gái: " Bây giờ trong công việc và cuộc sống nói chung, con có gặp khó khăn gì không hay con có cần gì không?". Con gái Bố dường như phản ứng ngay lập tức; " con cần thời gian Bố ạ". Bố nói với các anh, " Đấy, em T thì bảo là cần thời gian, còn từng đứa lần lượt cho Bố biết".
    Bố ơi, Có những lần về thăm con, Bố chẳng nói gì với con vì sợ con ngăn không cho Bố về, Bố lẳng lặng và để con gái Bố tâm sự rồi Bố lại về. Nếu có thật nhiều thời gian, tôi sẽ dành thật nhiều cho gia đình, còn với người yêu, có hôm nhớ quá, gọi điện (vì biết là anh cũng bận chẳng có nhà đâu). ANh bảo: " anh chưa biết bao giờ mới về nhà". Chẳng biết, lẳng lặng đi lên nhà anh, đứng ở dưới cầu thang, có khi chỉ để cảm giác mình đang gần nhà anh nhất, 5 phút, 10 phút thôi. Đang định đi về thì thấy cái dáng anh đi, vừa mừng, mà cũng vừa buồn. Đứng nhìn nhau, nhìn thật sâu, rồi tung tăng; " Em về đây!, nhìn anh một chút là được rồi!", nhảy chân sáo như là vui lắm, Quãng đường về nhà còn thật dài....
    Hôm qua đứa bạn thân lại kêu ca : "Tao đi làm cả ngày, anh ấy cũng kêu là tao đi làm nhiều không dành thời gian cho anh ấy, đến hôm tao xin nghỉ cả một ngày, thì anh ấy ngủ đên 11 giờ, dậy ăn trưa xong lại ngủ tiếp, không dành lấy cho tao được nổi 5''".
    Đối với mình, bây giờ chỉ còn khái niệm "khoảnh khắc" chứ không còn "thời gian" nữa, lâu và quen rồi. Những "khoảnh khắc" mà mình mất cả đêm để nghĩ, để "lập mưu kế'', để " organize" và làm anh bất ngờ. Mình cũng trở nên thích từ "moment", "Khoảnh khắc" rồi.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình đổ hết lỗi cho thời gian đâu chứ. Mình đã nói nó tác động rất lớn đến Tình Yêu.
    Thời gian làm Tinh Yêu thay đổi còn Tình Yêu có làm thời gian thay đổi được??????
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  3. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    có chứ, tất nhiên là về nghĩa bóng, khi hai người yêu nhau gặp nhau, dường như thời gian trôi nhanh hơn là gì. Tình yêu cũng khiến cho những khoảng thời gian buồn bã trở nên vui vẻ, thời gian đau buồn khi có người yêu thì đó là khoảng thời gian mình được chia sẻ và hạnh phúc.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vấn đề bây giờ giới trẻ dường như yêu nhanh hơn, chia tay cũng nhanh . Đại đa số trong giới trẻ của chúng ta đều trải qua quá nhiều mối tình trước khi đến với hôn nhân???????????
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta nản chí với chính những gì chúng ta đang có gắng để thực hiện những mục tiêu và ước mơ mà chúng ta đã đắt ra cho những dự định của 2 người. Không phải tất cả những cái gì chúng ta muốn là chúng ta sẽ có được hay đạt được nó mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức của mình ? Liệu lỗi là do mình chăng?
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi trắng tay thì tôi có em
    Giờ khi tôi có tất cả tôi lại mất em.
    .................................................................

  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    robicong định nói gì vậy hả bạn. Hay bạn định khuyên mình điều gì chăng , hay bạn định thở lộ gì với mọi người mà còn e lệ chưa dám nói ra à? hihihih
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình thì mình nghĩ cái cuộc sống ngày nay nó ảnh hương rất nhiều đến chuyện tình cảm....hic bạn thử nghĩ mà xem., làm việc thì vất vả đến tối mịt mới vè nhà, hic nhiều lúc muốn đi chơi với người yêu cũng khó, nếu người yêu mà không thông cảm thì die. Cuộc sống bận rộn, nó lôi con người vào vòng quay của nó và dường như tình yêu cũng không thoát khỏi cái vòng quay đó, nhưng có một điều mình luôn tin rằng nếu yêu nhau thật sự thì người ta vẫn luôn có những khoảng thời gian dành cho người mình yêu thương, dẫu chỉ là phóng đến cửa nhà người yêu để nhìn người yêu một chút rồi đi về
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu, danh vọng và tiền bạc sẽ đến nếu ta luôn ước mơ và luôn nỗ lực để biến nó thành hiện thực nhưng nếu chỉ thực hiện được một trong ba thì tôi sẽ chọn tình yêu "
    Cả 3 yếu tố trên đều dựa vào nhau . Ngay cả tình yêu cũng vậy .
    Thời buổi giờ khó có cảnh "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng lắm" Nếu không có tiền thì tình yêu cũng chẳng đi đến lãng mạn được . Sao mà có thể dẫn người yêu đến những địa điểm du lịch đẹp và mơ mộng , dẫn người yêu đến quán café lãng mạn và thơ mộng khi không có tiền . Nếu không có sự nghiệp thì làm sao mà có tiền . Ôi ...
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đến nhanh rồi qua cũng nhanh , tình yêu giờ như những cơn gió cứ vô tình chợt đến rồi vụt bay đi mất . Không tạ từ , ko tiễn đưa .... thế đó có mấy ai tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa chân thành .
    Mong rằng trong cuộc sống này còn tồn tại những trái tim yêu nóng bỏng đầy nhiệt huyết .......Biết tha thứ , lắng nghe để tình yêu thăng hoa .......

Chia sẻ trang này