1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian yêu lâu hơn 2 năm, những cao thủ tình trường lâu năm vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaosoaiLuuHuong, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân của mình và mình đều đang trong tình trạng như vậy..hik
    có lẽ xa nhau là giải pháp tạm thời để refresh mọi thứ.Ngày xưa mình từng khóc vì người ấy rất nhiều nhưng thời gian qua.. mình trở nên cứng rắn hơn..mình k nghĩ về những điều đó nữa.
    Mỗi lúc giận nhau mình đã cố gắng nói để cho anh hiểu .. mình biết điều đó làm anh buồn về mệt mỏi thêm.Những email mình gửi cho anh ,mình cũng chuẩn bị tinh thần anh sẽ không reply lại vì mình biết lâu lắm rồi anh k đọc email( anhbảo với mình như vậy)...
    Nhưng hết giai đoạn đó rồi mình trở nên ít nói và lắng nghe nhiều hơn.Bây giờ mình đang ở trong giai đoạn " tạm k gặp nhau".Nếu anh cần gặp và liên lạc thì bọn mình gặp nhau, k thì mình cũng thỉnh thoảng nhắn tin và lao vào học và tham gia các hoạt động.Mình và anh yêu nhau hơn gần 3 năm .. nhưngthời gian bên nhau có lẽ chỉ hơn 1 năm một chút vì anh mới về nước hẳn.
    Nhiều lúc mình sợ sự lạnhlùng của anh...Mình tự hỏi có phải tình yêu bắt nguồn phần nhiều là từ thói quen ở bênnhau...Mình 22 t còn anh 25 t...có phải để bắt đầu yêu lại từ đầu một ai đó là quá khó khăn k ?
    Lòg kiêu hãnh khiến mình trở nên như vậy là một fần... nhưng cái cốt yếu là mình k muốn thấy chính mình buồn....Dẫu sao tình yêucũng chỉ là một phần của cuộc sống..!
    Ngày trước mình chẳng đi đâunhiều...Mình thấy có lỗi với anh khi đi cùng người con traikhác vì mình cũng biết người kia có tình cảm với mình .Bây giờ mình đã sắp đilàm , đó k phải là giải pháp.Điều cốt yếu là làm sao người kia biết và tôn trọng mình vì cách ứng xử mình dành cho người ta..
    Nghĩ cũng buồn cười...bây giờ mỗi lần anh làm mình buồn mình lại tự ngồi an ủi rồi lại tự mỉm cười....nếu hôm nào thấy căng thẳng quá thì mình chat với bạn và viết blog....
    Phụ thuộc vào cảm xúc của người yêu là một điều k nên tẹo nào... mình sợ cái sự mệt mỏi đó lắm....!!!!!!
    vì vậy phải cố gắng tự đem đến niềm vui cho chính mình...
  2. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua đã xảy ra nhiều thứ. Mình ko nghĩ lại nhanh như vậy nhưng đêm qua, bọn đã làm lành với nhau rồi. Hôm qua chát đến hơn 2h sáng. Cuối cùng thì một số thứ đã được giải quyết. Trưa nay, em sẽ đến chỗ mình ăn. Lại thấy yêu đời trở lại rồi. Sẽ cố gắng giữ em và không làm em buồn nữa.
    Được daosoailuuhuong sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 25/06/2007
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ơi, nhớ đọc những gì các bạn khác khuyên nhá.
    Chia tay rồi quay lại 1 vài lần thì okay, còn hoài hoài thì đến khi gặp người mới, cả 2 sẽ nhanh chóng bỏ mối quan hệ cũ để sang mối quan hệ mới lắm.
    Bạn đã quyết định quay lại, thì ráng giữ bình tĩnh. Cãi nhau thì cứ cãi nhau , nhưng đừng nói lời chia tay quá dễ dàng. Lâu dần nghe sẽ nhàm tai và người kia cảm thấy không còn giá trị đấy. Bạn đừng chia tay hoài, cũng nhắc cả bạn gái mình đừng để vì quá stress mà nói chia tay.
    Nói rùi, cãi nhau thì cứ cãi nhau, nhưng đừng mỗi ngày mỗi nói chia tay, cái hại tâm lý về sau là lớn lắm.
    Nhé.

  4. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn anxiety nói đúng ra phết đấy...............Mình cũng cố gắng tránh nói câu chia tay, giậnt hì cứ giận nhưng để khi đã bình tĩnh hắn rồi mới nói chuyện...lúc đó sẽ biết chắc chắn mình cần và muốn gì.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em này bị chạm nọc hay sao mà chồm chồm lên thế nhở ?
    Chủ Topic đưa tình trạng thực lên để mổ xẻ,góp ý chứ không phải để nghe chửi bới,xúc phạm đâu nhé . Chẳng lẽ bắt chú ấy phải lên đây nói phét :
    " Cuối cùng mình cũng đành hi sinh tình yêu của mình để dành sự bình yên cho cô ấy .Ở trong tim mình cô ấy mãi ...blah blah blah ..."
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gấu em có bị chạm nọc chạm niếc gì đâu cơ chứ!
    Khổ, hôm đó nói vậy vì vừa mới tư vấn xong, đang chờ bác ý update thông tin xem thế nào, vậy mà chả biết có kịp áp dụng mấy cái hướng dẫn của mình không thì đã nghe tin chia tay rồi... Mà lại do bác này nói thì mới khổ chứ...
    Với cả đúng là hôm đó Gấu em cũng đang thẫn thờ ba cái chuyện của Gấu em...lên đây, gặp đúng bác này, thế là chán...Hix!
  7. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở mình. Thực ra hôm đó nói chia tay là quyết định đột ngột chứ ko suy nghĩ từ trước. Bây giờ lại đi với nhau rồi. Thấy hiểu ra là mình còn rất yêu em. Thấy bây giờ nên chiều em một chút và ko để ý linh tinh. Cảm giác của bọn mình bây giờ mới mẻ giống như hồi mới yêu nhau vậy và cộng thêm thắm thiết của 2 năm yêu nhau nữa
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình nói chia tay vì một lý do hoàn toàn khác chứ ko có chút gì lý do ở trên cả. Bạn cũng ko nên vì chuyện của bạn mà lại mắng mình như vậy chứ. Giận cá chém thớt là ko tốt. Không nên bức xúc quá làm gì. Sau chuyện này, hai đứa mình đã nhận ra là ko thể thiếu nhau rồi. Sẽ cố gắng cùng sửa đổi chứ ko kêu ca nữa.
    Cám ơn các bác đã tư vấn em thời gian qua. Xin nhận của tớ một lễ
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhưng này, mình nghĩ cậu thử xem lại bản thân xem. Tôi có cảm giác bạn chưa yêu người ta...thật sự thì phải. Bạn nhận lời yêu khi bạn ... mới quý người ta thôi. Bây gìow hai bạn đã vui vẻ trở lại nhưng chuyện cãi cọ tôi tin sẽ sớm quay lại thôi.
    Một lúc nào đó hãy ngồi lại và suy ngĩ, suy ngi thật thấu đáo, xem xét lại tình cảm của mình. Nếu thật sự yêu bạn nên làm mới lại tình yêu, và trân trọng những tình cảm của cô ấy. ...Cẩn thận, như rất nhiều người cảnh báo với bạn. Người thứ ba xuất hiện là...Bibi luôn đấy.
    Chúc ...tình cảm của ban...ngon lành

    NGƯỜI EM NHỎ NHƯNG LẠI NGON
    NHƯ CON CHIM NON ĂN RẤT ....RÒN
  10. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này, tui thấy bạn nên im lặng là hơn. Tớ và bạn gái tớ cũng thế, cứ khi nào không hài lòng về nhau cái gì là tớ im thin thít, học tập cách nhẫn nhịn ròi khi nào nguôi giận sẽ thủ thỉ bên tai nàng...Nếu nàng trách tại sao lúc tức lên ta lại im lặng thì ta cứ tỉnh bơ mà nói rằng: Anh cứ thế đấy!!!

Chia sẻ trang này