1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goodman180, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodman180

    goodman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thời gian...!

    Thời gian.. chẳng đợi ai bao giờ - ngày xưa mày vẫn nói với tao như vậy! 1 năm đã trôi qua nhưng tao vẫn ko tin,.. tao vẫn ước gì lời nói trong điện thoại "thằng Tuấn Anh mất rồi" của thằng N một năm trước chỉ là câu nói đùa mà thôi! Những dự định của tao và mày ngày xưa vẫn chưa thực hiện được cơ mà.. Ước gì ngày đó tao ko tai nạn thì tao đã có thể sang đó với mày và ngày hôm đó mày sẽ ko bị như vậy phải ko? Mội lần qua nhà mày, thấy ba má mày như vậy tao sợ, tao sợ cái cảm giác đó, và chẳng biết phải làm sao nữa! Từ trước đến giờ chỉ có mày hiểu tao, luôn biết tao nên làm gi ko nên làm gì, những lúc vui buồn mày luôn ở bên cạnh tao vậy mà bây giờ..!!! Những dự định của tao và mày, tao sẽ cố gắng thực hiền và hi vọng một ngày nào đó tao có thể hét lên thật to rằng tao đã thực hiện được rồi và tao tin dù ở đâu mày cũng vẫn luôn bên cạnh tao như ngày xưa!
    Tuần sau là ăn hỏi thằng P rồi, trước hôm đó tao và thằng P và bọn nó sẽ qua nhà mày!
    You, ngưòi bạn thân bao năm trong cuộc đời
    and You, là người bạn thân cùng tôi xót chia muộn phiền
    Tình bạn ta mãi mãi ko hề phai
    Ta cùng bước trên con đường dài..!

Chia sẻ trang này