1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NhuUyen, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thời gian

    SÀi gòn thương yêu của tôi,
    Hôm qua tôi nhớ bạn đến kỳ lạ. Học xong bài, tan lớp cũng đã là 8h tối, bỗng dưng tôi lại nhớ đến bạn một cách lạ kỳ. Hôm qua trời mưa, ko lớn lắm nhưng cũng đủ ướt những con đường và làm tôi nhớ bạn da diết. Nhớ những con đường loang loáng nước, không khí dịu mát và những ngọn đèn hắt trên những con đường ấy. DẠo này chắc SÀi gòn đã vào mùa mưa rồi phải ko? Những mùa mưa trước, tôi rất thích những lúc được dạo chơi cùng bạn bè, thi thoảng lại thích chui vào một quán kem nào đó để ngắm trời mưa, ăn kem rồi nhìn nhau run cầm cập. Thật thú vị khi nhớ lại cảm giác đó. Bên này trời mưa ko lớn nên mọi người có thể cầm dù mà thong thả dạo dưới mưa, trông cũng vui vui. Tôi thì lại thích dầm mưa. Để rồi khi về nhà, má lại cằn nhằn tôi là một đứa bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời, bệnh vào thì khổ thân. NHưng tôi biết, sau những lời cằn nhằn ấy sẽ là một tấm khăn khô, một chút thức ăn nóng và vô số những tình cảm trìu mến của ba má dành cho tôi.
    Bạn bè ở SÀi gòn vẫn viết thư đều đặn để kể cho tôi nghe mọi việc ở Sài gòn, nhưng chẳng thểgửi được cho tôi cái không khí dịu dàng và tươi mát sau những cơn mưa; chẳng thể gửi cho tôi một tô bún bốc khói ở quán nhỏ, nơi chúng tôi vẫn thường ngồi ăn vào những buổi chiều mưa, tán chuyện với nhau mà ko sợ có anh chàng nào trông thấy sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy vì 3 cô nương quỷ quái. Nhưng những chiếc khăn len, những lời dặn dò đầy thương yêu cũng đã đủ làm tôi ấm lòng lắm, bạn thân yêu của tôi. Ngoài trời rất gió và lạnh, nhưng chẳng có mưa rào nhiều như ở SÀi gòn đâu. SAo tôi lại thèm có một cơn mưa rào đến thế, để được đi trong mưa, và cảm nhận hết những giọt mưa như những tình cảm thương yêu của gia đình và bạn bè. SÀi gòn ơi, có thể nào gửi cho tôi một cơn mưa rào không?

    Uyen
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng xem đi xem lại " Anh chàng đáng yêu " (Mr Q ) không dưới ba lần . Không hẳn vì thích nụ cười của Kim Min Jong - anh chàng mà tôi đã mê tích từ hồi xem " Cảm xúc " , mà vì tôi yêu câu chuyện của Kim Hee Sun .Rằng mỗi khi gặp phải nỗi buồn , cô ta sẽ mua một cây xương rồng . Còn niềm vui sẽ được đánh dấu bằng những con búp bê xinh xắn . Tôi yêu hình ảnh cô gái hiền dịu ấy ngồi lặng im , cô đơn giữa căn phòng xếp đầy xương rồng trên bệ cửa sổ và những cô bé búp bê rải rác khắp nơi . ....
    Chợt nhớ đến đã có một thời gian , tôi viết nhật ký bằng cách gấp sao . Ngôi sao may mắn , hạnh phúc là màu hồng , còn màu xanh da trời dành cho chuyện gì không vui . Đó cũng vừa là màu của hy vọng , đồng thời theo tiếng Anh " blue " cũng chính là nỗi buồn . trên mỗi ngôi sao tôi ghi ngày tháng . Cứ mỗi cuối tuần tôi lại mang chiếc lọ thuỷ tinh trong veo , dốc sao ra đếm . Tuần truớc mình có tới 4 sao xanh , đấy là lần cãi nhau với tụi bạn thân , đấy là lần ngủ dậy muộn và đã vô cớ quát đứa em , đấy là hôm phóng xe nhanh đâm vào một bác đứng tuổi mà quên không xin lỗi .... Đến tuần này chỉ còn 1 sao xanh và những 6 sao hồng . Ngôi sao xanh chính là vì Hoàng đã không phone cho mình như hẹn trước ......
    Bây giờ tôi không còn giữ thói quen gấp sao như ngày nào , nhưng mỗi khi lắc lắc chiếc lọ thả đầy sao xanh sao hồng , tôi chợt thấy nếu nó chỉ có một màu thôi thì sẽ đơn điệu lắm . Cuộc sống mà chỉ toàn nỗi buồn chồng chất rhì sẽ đáng chán nản biết bao .Nhưng đến một ngày kia , bao quanh bạn toàn là niềm vui thì chưa hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc , bởi người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn . Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập đến , người ta mới khao khát kiếm tìm hạnh phúc . Vì thế nếu hôm qua , hôm nay bạn muốn khóc vì một điều gì đó thì bạn cứ khóc đi , cứ buồn đi . Để sao đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn , mỗi niềm vui - dù là nhỏ xíu cũng sẽ được nâng niu hơn ......
    Tôi hiểu vì sao Kim Hee Sun lạ chọn xương rồng - loài cây gai góc xấu xí nhưng lại khoẻ khoắn chứ không phải những chậu cây mỏng manh rực rỡ sắc hoa . Bởi nỗi buồn là thế , không ai yêu quí nó nhưng chính nó mới là sức mạnh để bạn , để tôi vươn lên .....
    Hoàng Lan
    ( Sưu tầm từ báo Hoa Học Trò )
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    bài viết về mưa của cô NhuUyen dễ thương nhỉ.
    DuK *
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh thật . Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này làm gì .Nhưng sao sự kiện tách Box 81 và 83 , các thành viên có vẻ đã chia rẽ nhau .....Quyết định của Ban Quản Trị đã xong ,mọi chuyện không thể làm gì .Cũng không nói ở đây về chuyện đúng sai , phải trái . Chỉ nói về hậu quả mà Hcmc đã gặp khi là Box tiên phong "được " đem ra làm vật thử nghiệm .........
    Tôi nhớ cái ngày 23- 12 năm ngoái Hcmc gặp nhau thật vui vẻ , mọi người đều có vẻ gắng bó với nhau . Có vẻ là một " mái nhà " chung cho mọi người , tuy chuyện đồng lòng với nhau là chuyện không tưởng , nhưng ít ra cũng không đến nổi tuyệt tình với nhau như thế .
    Từ khi có Box TP tách ra , bài vở bị đem đi , cùng với những mâu thuẫn càng lúc càng lớn .Thì tất cả không còn gì để nói nữa . Box hcmc như một đầm lầy , mọi cố gắng vực dậy đều chìm theo nó ......Các thành viên ban đầu đã mất đi cái hăng hái , các Mod cũng thế , chỉ chăm lo cho bản thân Box mình .Ngay cả mình cũng vậy đã rất lâu rồi không post bài vào Hcmc , không nói được ai
    Không còn những lần họp mặt vui vẻ ngày nào , các thành viên bây giờ đều tìm cớ không đi .Không trách được họ , niềm tin đã mất , hứng thú không còn ---> không muốn gặp nhau . Nguyên do không thể đổ cho "mạng ảo " được tất cả điều do bản thân mỗi người thôi , biết là như thế nhưng vẫn cảm thấy ngậm ngùi .
    Trước mắt thấy ngay 83 và 81 sẽ như thế nào trong một tương lai gần . Nhưng nếu đặt bản thân mình vào Ban Quản Trị thì quyết định đó không có gì sai , còn đặt mình vào vị trí của một user bình thường thì ........đau đớn lắm .Có những nguyên nhân mà người ta chỉ thích gắn bó với cái Box đó thôi , tách ra , xáo trộn mọi thứ thì .............
    Đổi mới tất nhiên sẽ hay hơn là co cụm , bảo thủ ,Và đổi mới sẽ thu hút được thêm nhiều thành viên .Nhưng chưa chắc cái nào lại hay hơn cái nào .............
    Ai cũng có cái tôi của mình lớn quá , ai cũng muốn hưởng lợi ích cho riêng mình thôi nên bây giờ như thế đấy .Được tin Hcmc không tổ chức họp mặt nữa mà thấy buồn buồn , một hoạt động rất được hưởng ứng , bây giờ lại bãi bỏ ..........
    Ngay bản thân mình cũng không là "Thánh " , vẫn mong muốn mọi người quan tâm đến mình , vẫn mong muốn mọi chuyện như trước , vẫn có những suy nghĩ tầm thường , lo âu như bao người khác .................nhưng tại sao mình lại buồn nhỉ ?????
    Veno's member
    www.venovn.com
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thời gian!Nó có thể thử thách lòng người.Về việc tách box 83 và 81 biết nói thế nào đây?Mọi chuyện đều đã xong rồi.Có 1 chút gì đó luyến tiếc .....buồn.Ai cũng có cái lí của mình,ai cũng cố gắng bảo vệ nó.Cái tôi quá lớn.Không biết rằng mọi thứ có như mình mong muốn được ko?Đành để thời gian trả lời câu hỏi đó.Mong rằng ngày mai trời lại sáng.

    thuy

  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Định ko nói chuyện chính trường ở đây...thôi kệ, dù gì cũng là thời gian
    HCMCC vẫn họp mặt Việt à, và vẫn rất cần những người như Việt. Đừng nghĩ người khác bỏ rơi mình trước khi nghĩ mình đối với mọi người như thế nào.
    Em Thuỷ: dù biết thay đổi 1 thói quen là khó, nhưng vẫn fải chấp nhận vì....chúng ta là những người ở thuê
    Sol
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    To Sol : vẫn thực hiện phương châm " đâu cần Vịt có , đâu khó có Vịt "
    Đêm Sài gòn ............ viết tặng Uyên
    Lâu rồi không chạy ra Trung Tâm SG . Cảm thấy mọi chuyện khác trước . Công viên 23-9 giờ đây đã là điểm hẹn hàng đêm của các cặp tình nhân , của các gia đình hạnh phúc đem con cái của mình ra đây ngắm trăng , ngắm mọi người qua lại và ngắm .....SG về đêm . Xéo một chút nữa là chợ đêm SG , tuy không còn náo nhiệt như lúc đầu .Nhưng sức sống vẫn mãnh liệt và trong tương lai sẽ là điểm nhấn của Sài gòn .Đường xá vào buổi tối có vẻ rộng hơn . Nhưng ... nguy hiểm hơn vì xe chạy ngày càng ẩu .Mỗi khi ra ngoài đường phải chấm nhận là mình đang " đánh đu " với thần chết , bây giờ không có nghĩa chạy chậm là an toàn ....... xu hướng đổi mới là thế .Xe TQ bây giờ tràn ngập cả nước , chỉ cần một số tiền tương đối là có thể có một chiếc chạy cho "bằng chị bằng em " .Xe TQ thì cái gì cũng nhái đươc .Cả @ cũng bị nhái , Spacy và Epicuro thì từ lâu rồi . Lợi bất cập hại .Chỉ khoảng 5, 10 năm nữa nước ta sẽ không đủ chổ để chứa "rác" hiện đại này . Một hình thức đánh vào kinh tế nước ta mà không cách gì ngăn chặn nổi . Đành đứng nhìn . Qua mấy cơn mưa , khí hậu có vẻ mát hơn một chút , nhưng người ngoài đường vẫn 'mát mẻ " quá , nhiều lúc do không dám nhìn mà bị đụng xe thì quả thật là ........
    Lâu không chạy con đường Trần Hưng Đạo , quán nối tiếp quán , cả một hệ thống tin vi phục vụ bất cứ nhu cầu nào của "thượng đế " . ...
    Thằng bạn đãi ở X9 một quán bar mới sang tay chủ , cái gì cũng có vẻ lạ lẫm , mọi người đã không còn nhớ VH thuở nào , DJ cũng mới ,trẻ hơn trước và chơi không " bốc " có lẽ do bị "giám sát " quá chặt nên chơi nhạc nhỏ quá , lại còn bị 2 lần bật hết đèn lên cho kiểm tra nữa Mất cả vui . Chủ quán tuy mới nhưng rất "điệu" rủ 3h sáng quay lại " muốn gì cũng có " và free vì hôm nay là birthday của thằng bạn .Cũng thấy hay hay , nhưng lại cảm thấy chán , cũng bao nhiêu đó , lùng bùng , nhức óc vì nhạc , khói thuốc và cả .....l . SG về đêm vẫn vậy , như con đĩa dai dẳng không thể nào chết đươc . Cách đối phó cơ quan kiểm tra ngày càng tinh vi , mọi thứ ngày càng hiện đại .Tình cờ gặp lại " người quen cũ " Mừng lắm , thấy đôi mắt ươn ướt nhưng không dám hỏi , sợ lại đối mặt với quá khứ . "Người quen " vẫn thế , lông bông , lang thang hết vũ trường này đến bar khác . Hỏi thì chả biết để làm gì . "Tiền thì tiêu mãi chả hết " bố mẹ thì "lâu lắm rồi không gặp mặt " . Sống như thế đến chừng nào đây ????? Cảm thương cho một kiếp người , không hẳn sống sung sướng là hạnh phúc .......
    Về sớm , một cái từ lúc trước không bao giờ có trong từ điển của mình ............"Cảm thấy không vui ,không được khoẻ ..." Thằng bạn cũng thông cảm , nó học nhiều rồi , "ngoan " nhiều rồi nên bây giờ phải quậy lại cho "đã " ............
    Sg 10 năm nữa sẽ như thế nào nhỉ ????
    Bản thân mình 5 năm nữa sẽ như thế nào ??? Có ai nhớ đến có 1 VH khó hiểu, khó gần không ?


    Veno's member
    www.venovn.com
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi học , chạy ngang cầu Bông thấy một chuyện lạ : phía bên này cầu thấy có một chiếc ghe đang trôi , người ngồi trên ghe là một ông lão , tần mẫn nhặc rác . Phía bên kia cũng có một chiếc thuyền nhỏ , treo đầy cờ , và theo sự hiểu biết là một đám rước tôn giáo .
    Hai hình ảnh trái ngược nhau .Nhưng lại có điểm chung là nước dưới sông bây giờ không còn màu đen nữa .Và cũng đã bắt đầu có cá .
    Điều này chứng minh ít nhất qua bao công trình " Công ích " của nhà nước thì cũng ít nhất có một cái "có ích " . Bờ đê kéo dài tưởng như vô tận , chạy từ quận Tân bình , BT , 10 ,3,4,5, 11, GV và cả những nơi mình chưa hề đặt chân đến .
    Thú vui chủ yếu của người dân là tối tối chạy xe ra bờ kênh và ....nhậu .Gió mát thổi từ bờ sông vào , không còn mùi khó ngửi nữa .Thay vào đó là cảm giác thoải mái , khiến tâm hồn hưng phấn và .....uống nhiều hơn .SG bây giờ hưởng thụ và làm việc đã cân bằng .Sau một tuần làm việc căng thẳng , người dân đã biết tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần đáng giá .......
    Veno's member
    www.venovn.com
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    SG dạo này có nhiều nghệ sĩ quá. họ ngồi thổi sáo, đánh đàn bầu tại các góc ngã tư để xin tiền sống qua ngày, hầu hết là người mù hoặc người già. đôi lần dừng lại thật lâu để thử nghe cho hết 1 bản nhạc. nhưng hình như đó chỉ là ngẫu hứng của họ mà thôi. thỉnh thoảng nghe được những bài hát buồn. tiếng sáo véo von mà chẳng vui. tiếng đàn bầu, vốn đã buồn, lại càng ảo não. những đứa bé tràn xuống lòng đường, ngửa tay, chìa nón ra, ánh mắt van xin thầm lặng. đôi lúc bắt gặp cả sự hằn học khi mình trót lắc đầu, chợt có cảm giác gai gai trong người. trời mưa còn buồn hơn nữa. vẫn còn có người ngồi trong mưa. áo mưa sùm sụp, nón lá che đầu. k0 chơi nhạc. chỉ im lìm ngồi như tượng. đôi lúc thấy mưa thật tàn nhẫn, và mình cũng tàn nhẫn khi cứ mong trời mưa.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    đêm qua rơi mãi những giọt mưa
    em có bên song .. nhớ xa xưa?
    bên đây .. nhơ em bên vọng gác
    chờ 1 ngày thôi tạnh những hạt mưa
    Trăng 16, trăng tròn viên mãn
    những giọt mưa che khuất bóng trăng rồi!
    ra nhìn trời và những mây bay lạc
    hay (là) tóc em anh đã vuốt 1 thời?
    no*i đâu là lưu đày 1 kiếp ,, nơi đâu là quê nhà
    ,, ko có 1 cuộc sống nào ko có muôn hình vạng trạng như dãi Ngân Hà - Starry River
    " do not look for an answer in LIFE " ...

Chia sẻ trang này