1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thời gian

    Vẫn như mọi ngày. Thức dậy vào buổi sáng, 7h ra khỏi nhà đi qua ngã Tư Kim Liên, vẫn bắt gặp bà cụ già lủi thủi với chiếc nón xin của bố thí của người qua lại ... Có lẽ cụ cũng được 80 tuổi rồi, đã không còn nhìn thấy màu đen trong đôi mắt cụ. Nhìn cụ mình lại liên tưởng đến Bà Nội mình mặc dù khi mình được sinh ra thì bà đã mất được vài tháng. Cảm thấy xót xa cho bà, cuối cuộc đời vẫn phải sống 1 cuộc sống lang thang ...Trong mấy chục năm sống trên cuộc đời này, có lẽ bà đã trải qua rất nhiều biến cố. Và cũng như mọi người, bà đã làm những việc tốt - việc chưa tốt, mình chưa rơi vào hoàn cảnh của bà và cũng chưa ở cái tuổi gần đất xa trời để có thể cảm nhận được những suy nghĩ của bà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bà, tâm trạng lại bị trùng xuống như có ai đó bấu víu ruột gan.
    Mỗi người sống trên đời đều có số phận khác nhau, có người sinh ra trong nhung lụa, có người sống trong nghèo hèn lam lũ. Cả cuộc đời có thể sống trên đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc. Đến cuối đời vẫn có thể phải nếm trải những đắng cay do chính danh vọng và tiền bạc mang đến cho họ. Từ đó mới thấy những giá trị về vật chất và tư tưởng thường mang tính nhất thời. Rất dễ bị thay đổi theo thời gian và hành động. Chỉ có thể xác con người là phải chịu đựng tất cả những vui sướng, cực khổ.
    Tất cả cũng đều bắt nguồn từ nhận thức và hành động.
    Một cô gái sau khi chia tay mối tình đầu đã tự cho mình chìm đắm trong những mối tình khác. Không thể đánh giá cô gái đó dựa vào những gì cô gái đã làm. Vì có thể mọi hành động, cảm xúc của cô ấy đều xuất phát từ con tim và những mong muốn ... Nhưng nếu có thể bình tĩnh, tự cho mình thời gian để nghĩ suy và cảm nhận về cuộc sống. Có lẽ cuộc đời cô ấy đã không theo những ngã rẽ như vậy. Giờ đây cô ấy lại có ý định sinh 1 đứa con mà không cần cha nó. Đó không phải là 1 suy nghĩ xấu, chỉ là kết quả của một chuỗi những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời cô gái trong những năm vừa qua. Một người mẹ trẻ, có học thức và công việc tốt đã chọn cho mình một con đường mà mới nhìn vào thì sẽ thấy vô cùng trông gai và vất vả.
    Có một ông cụ năm nay 76 tuổi sống trên đường Kim Mã, cụ có 3 người con: 2 nữ và 1 cậu con trai. Hồi trẻ cụ là 1 anh chàng hào hoa, phong nhã. Hình ảnh 1 cậu trai đất Hà Thành luôn mang theo mình chiếc đàn ghita và trên môi luôn phát ra những bản nhạc trữ tình đã làm nghiêng ngả biết bao thiếu nữ. Mấy chục năm đã trôi qua, cụ vẫn vậy. Vẫn hát và vẫn yêu. Chỉ có điều, đằng sau cái vẻ bề ngoài hào nhoáng và luôn yêu đời đó lại là 1 nỗi đau mà cụ biết cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cụ cũng không thể xoa dịu được ...
    Còn tôi, đã sống trên thế gian này 26 năm. Từ khi còn bé, lúc chưa cảm nhận được nhiều về cuộc sống. Hình ảnh đọng lại trong tôi là nụ cười của Mẹ và sự quan tâm của Bố. Đến bây giờ tôi biết đó còn gọi là tình Yêu. Tình yêu vô bờ bến mà Bố và Mẹ dành cho tôi. Như bao người trẻ tuổi khác, tôi cũng có những hoài bão và mục đích trong cuộc sống. Thất bại cũng có mà thành công cũng đã đạt được 1 phần. Sau mỗi lần được trải nghiệm tôi lại thấy vốn sống của mình được nhiều hơn. Cùng với đó là nỗi đau cũng nhiều hơn.
    Lúc còn bé, có thể làm người khác đau và coi đó là 1 trò chơi. Khi lớn lên mới biết: Làm người khác đau còn khó hơn làm bản thân mình bị đau. Lúc còn bé được ngắm nhìn những đàn chim bay cao trên bầu trời, được thả những cánh diều vào cuối chiều. Chỉ mong sao cho gió thổi thật mạnh để diều được bay cao và xa hơn. Chỉ mong cho đàn chim bay theo những hình thù lạ mắt để được ngắm nhìn lâu hơn. Khi lớn lên cánh diều ngày đó đã không còn, những đàn chim cũng đã không còn. Ánh mắt đã phải nhìn những điều kỳ dị hơn. Dường như nỗi đau luôn xuất hiện đâu đó. Sự bất lực xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi trở thành thường nhật. Vậy mà cũng ko biết nên làm cách nào.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lâu rồi mới lại thấy bác vào đây chơi ... Nay e cũng băt đầu đi làm cu li kiếm tiền nuôi cái miệng...chưa ra tiền nhưng tiêu hết 140k đi hơn 100km đg HN và bê hơn 200kg hàng...cuộc sống thật thú vị khi đc kiếm và tiêu tiền...
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé. Và hãy luôn duy trì cái cảm giác thú vị ban đầu này.
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Viêt hay nhỉ ^^. Cũng lâu lắm rồi ko mò vào đấy. Oánh dấu topic này ..... mong rằng thời gian lại mang về những LẠ - QUEN

Chia sẻ trang này