1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thôi hay nghỉ bây giờ đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckycan, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    thôi hay nghỉ bây giờ đây

    tình hình là thế này ạ
    em năm nay 23, hiện đi học xa nhà
    hiện em có yêu 1 em, ng` SG, em thì ng` bắc
    bọn em quen nhau ở bên này, lúc đấy e ấy đang có ny rồi, em vẫn tán
    thì em ấy có yêu em, nhg ko ctay với anh già kia vì nói là
    có món nợ ân tình với ng` ta, chứ chỉ yêu em thôi
    bọn em thì hợp nhau ở nhiều khoản, xxx hay nấu ăn j cũng hợp, vui vẻ lắm
    rồi em ấy về VN nghỉ tết, có cả a già kia cũng về cùng đợt
    em thì mới sang dc có 3 tháng, ở lại 1 mình, thân trai cô đơn gái thì nhiều mà ko dám yêu vẫn thủ tiết chung tình
    tình cảm thì cũng nhạt dần rồi, đến lúc gần đây e ấy mới sang, em hỏi còn yêu e ko, nói ko, yêu anh già kia
    hnay em gọi đến đưa lại cho cái nhẫn với cái lắc tay của em ấy đưa e lúc e ấy về Vn
    nói chung ko tính các khoản hứa hẹn vì e biết chỉ là cái lúc đấy thôi chứ ko có j lâu dài dc
    hôm trước thì gặp em hỏi xong thì em bảo e ấy về đi, rồi e ấy về, em có chạy theo ném cái túi quần sịp cho em ấy, nhg e ấy k nhận, 1 lúc sau ra đường vẫn còn e lại phải cầm về, k phải vì tiếc mà muốn trả lại tận tay thôi
    tại em chỉ thích mặc mỗi 1 loại quần mà bên này ko có bán nên e bảo e ấy mua mang sang cho em
    thế sau hôm ấy tự dưng viết lên FB là yêu em nhiều lắm, muốn nhìn thấy em ngay bh, viết tiếng anh, đại loại thế ,kèm cái biệt danh của 2 đứa em đặt cho nhau
    rồi cứ lân la nt với cả gọi ym
    hnay em định bảo e ấy về rồi nhg nghĩ sao lại bảo a muốn ôm em 5 phút, thế là lại xxx 2 lần, em ấy nghỉ cả học luôn
    e ấy hỏi e với a bh phải sao đây, vì bọn em học ĐH chung nhiều môn lắm
    e cũng k biết sao nữa
    tình cảm e k rõ là nhiều hay ít nữa, còn e ấy nói thật hay k e cũng k biết nữa
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được khutkhakhutkhit sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 10/03/2010
  3. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Zai này vẫn còn chút lòng thành của tuổi trẻ. Chứ em gái kiểu nửa nạc mỡ, còn phải hỏi câu "người nông dân cần phải làm gì" thì chả có gì phải nghĩ. Em này ko quyết yêu 1 ai cả. Mà cả 2 lại vướng chuyện xxx như thế thì cứ thế mà tiến, chả nói đc điều j ở tương lai cả.
    Cuộc sống là hãy tận hưởng.
    Về già rồi thấy bây giờ là hoàng kim của mình đấy, hưởng đi, kẻo tiếc.

  4. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    À mà đổi cái tiêu đề topic đi nhé, Phải là "Chơi hay nghỉ" chứ
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Úi giời , thân gái dặm trường dây leo, bìm bịp bám được vào đâu thì bám . Thôi cứ kệ cái tính cách em nó mà rong chơi đi. Bây giờ cả hai đứa đều không biết tình cảm sao nữa thì cứ để cho nó phiêu du , bồng bềnh đi . Phải xác định là em kia đang dây leo bìm bịp với nhiều người . Khi nào chú già kia xịt , không trồng được cải nữa thì em nó lại tìm đến nhờ chú cày xới hộ . Nếu chú khi đó lại thấy đói thấy khát thì ăn uống tiếp . Còn cảm thấy ngấy thì chỉ ôm nhau dăm ba câu chuyện phiếm .
    Cứ như thế là đời nó vui , không nặng đầu nặng óc . Trăm em gái thì có cả trăm lời giải , đáp án . chẳng có em nào giống em nào . Cố gắng ( cái này nhiều khi khó ) phân tích , đánh giá và tìm lời giải dung hoà là ổn . Sống xa nhà nó hay ở chỗ đó . Không chịu sức ép của bất kỳ gia đình phía nào . Quyền tự quyết luôn nằm trong tay . Tìm lời giải ổn thoả hai bên cùng có lợi , không áp lực . Nếu phải chia tay thì trong hoà bình . Mọi bài toán đều có lời giải . Nhất là toán tình thì có khi còn nhiều lời giải hơn.
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo các bô lão đồng thanh bảo chiến, chiến nhiệt tình cho anh. Bạn nghiên cứu thêm về nông nghiệp để mà biết cách cầy cuốc thoải mái trên cái mảnh đất này. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình thì em nó khác éo gì gái xã hội, yêu đương gì cái thể loại này?
    Bạn phải canh tác kiểu dân tộc, đốt rừng làm rẫy ngay cho tớ. Canh tác chán khi nào hết màu mỡ thì chuyển hướng. Nó với câụ ra cái gì mà phải hỏi chơi hay nghỉ? Đương nhiên là nghỉ cơ mà chơi chán hãy nghỉ. Em tốt với ta, cho ta miếng cơm miếng thịt, chia ngọt sẻ bùi thì đặt em ý lên, tốt lại cho nó đúng tình đúng nghĩa để mà tiến xa chứ loại này chơi với nó cũng nên an toàn ko cẩn thận bệnh tật ra thì khổ
  7. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hic
    em đang chat
    tình hình là e ấy nói đã xóa nick e, xóa sdt nhg trong đầu vẫn nhớ
    tay vẫn nt, vẫn cứ gọi
    nói thật giờ e cũng rối trí
    cứ tiếp tục thì lằng nhằng, ở đây trường SV VN thì ko phải là ít, ng` này đồn ng` kia nhiều lắm rồi, em bh mang tiếng thằng cướp ng yêu của ng khác, cũng ngại
    hnay em ấy nói cảm giác k như trước, vì e ấy mới bị xong
    em thì thật thấy vẫn thế
    ccó phải em bị ******** lấp áp con tim rồi ko
    em phải nói thêm là em ấy vào loại đẹp của trường em rồi, nhất luôn
    hic
    trẻ, mà cũng đẹp
    e thì cũng tạm dc, cũng dc gọi là hot boy của trường
    em tán gái thì ko khó, nhg em bận học, chả có thời gian, lại còn gái mú nữa đau đầu lắm
    chơi hay nghỉ đây ạ
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xu hướng hoài nhớ dạo này lên ngôi thì phải:
    Top 1 (bạn xiaowu): Để anh ôm hôn cầm tay dưng vẫn "nhớ người cũ vì đã làm người ấy khổ".
    Top 2 (babyraptor): Để anh ôm hôn cầm tay + chọc nách ngủ chung giường dưng vẫn "quan tâm người cũ vì cái nghĩa".

    Top 3 (chủ top): Để anh ôm hôn cầm tay + ngủ chung giường + xxx + nói yêu dưng vẫn "ko thể chia tay người cũ vì món nợ ân tình".
    =)).
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Topic này có một quả tên hoàng tráng
    "THÔI" hay là "NGHỈ" :D
  10. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    E y'' nửa nạc nửa mỡ thế này rồi thì cứ thế mà tiếp tục đi ở đấy có zai trẻ về nhà có zai jà mất jì đâu mà lo.

Chia sẻ trang này