1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời học sinh...nắng hè...và khoảng trời...và nỗi nhớ...và để gió đông cuốn đi....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi KDIG, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10,khi mà bạn bè,thầy cô dạy còn chưa biết tên thì bác bảo vệ đã thuộc làu làu mặt mình rồi...hihì,cứ nhắc đến Dung lớp D là ông ấy à ra ngay''cô Khưu Dịch Dung chứ gì.chuyên gia đi học muộn đây mà'',xấu hổ thật,nhưng lâu dần...thấy đi học muộn nhiều quá...2 bác cháu quen nhau,bố bố con con,rồi nịnh bố để bố cho vào học tiết 1,
    Đến năm lớp 11,cuối năm chuyên đi xỏ ngón đến lớp,bố chả soi ai,soi mỗi mình,toàn bị đứng làm mẫu ở cổng trường....
    Đến năm 12,học sáng,bảo vệ mới,mới thấy'' bố'' hiền tệ....
    Mà hình như bảo vệ mới cũng sắp thuộc tên mình đến nơi rồi,tính ra đã 2 lần vi phạm đồng phục và 1 lần đi học muộn,mới in ít thôi,nhỉ?
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hị, dạo này mình hết mất mơ mộng + lãng mạn rồi...
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?
  3. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    lop11,ngồi tầng II,vậy là chia tay với chú cún hay tè bậy rồi,phí thật.
    nhưng mà ngồi tầng này thì tha hồ mà quậy,bác giám thị cũng ngại leo tầng...như mình.Nơi đây là nơi chuyển tiếp của 2 tầng 1 &3 tha hồ hóng chuyện của những em t1 lên "thăm" các anh t3,và các anh t3 "đi ngang" qua t1...nhiều màn cứ y như titanic vây.
    phòng WC là tụ điểm của những vụ thuỷ chiến giữa taczanB & G
    và đôi khi cả cô giáo cũng "dính chưởng"...sau giờ nghỉ thì cả lũ ướt như chuột..."mưa bóng mây" thôi cô ơi...
    Mr Quach
  4. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nếu hết rồi thì cũng đừng vào đây than phiền chứ,topic này của KDIG lập ra chỉ để post kỉ niệm thôi...
    Mr Quach
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không có phượng hồng trong buổi chia tay
    Không có bằng lăng nhuộm sân truờng đến tím
    Chỉ có nắng đủ để hồng đôi má
    Và gió đông đủ lạnh đến tê người
    Mai xa rồi còn nhớ nữa bạn ơi
    Những chuyến đi chơi những chiều tan lớp
    Những phút giây tim rung lên hồi hộp
    Nhận điểm thi tươi trẻ những nụ cười
    Còn một mình bạn có đếm sao rơi
    Đêm yên tĩnh ru hồn vào giấc ngủ
    Nghe tiếng dế kêu ngoài khung cửa
    Thèm một mình trên phố lang thang
    Góp cho nhau thêm một chút nắng vàng
    Rồi ngày mai mình mỗi người một ngả
    Chẳng còn lúc để lại hồng đôi má
    Như chiều nay chiều tan lớp cuối cùng...
  6. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại hồi cấp III của mình thật vui dù đã chia tay lớp khá lâu rồi mà các kỷ niệm vẫn còn mãi. Hồi đó mình toàn phải ngồi bàn 5 vì trong lớp mình cũng không phải là người quá thấp Hi hi với cả cái tội lúc nào cũng nói chuyện nữa. Mỗi lần thi văn nghệ của trường thì không phải nói lúc nào cũng đứng nhất nhì, có lần lớp làm thời tranh kinh dị cả lớp cúi đầu vào làm đứa thì đi nhặt từng cái ống bơ đứa thì về nhà lấy trộm chiếu, còn mình thì lấy trộm áo của bố rồi cắt te tua hiiiiiiiiiiiii vui thế không biết. Lại còn hồi cả lớp rủ nhau đi sang Ninh Hiệp mua vải may đồng phục nữa chứ mệt gần chết nhưng vui dã man.
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 chơi với bọn con trai chỉ có đánh nhau với chúng nó là thích, mà vô tư chứ, bi h nghĩ lại lại mún học lại thời cấp 2 nhất, mỗi đứa bi h một nơi chẳng có liên lạc, nhưng sau này mà gặp lại chắc ối chuyện để nói
    Caring is sharing.........8318
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    A,đánh nhau hả chị.Chị dùng võ gì và đánh vào chỗ nào thế???
    Bánh mì yêu bạn.
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa ta bé ta ngu.... quá ngu...............:D
    2.8_1024 533_120 7200_19DF_128Pro_5.1CrePlatin
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0

    chị Ty kể chuyện văn nghệ lớp, em mới nhớ,hồi làm văn nghệ lớp 11,cực đỉnh của trường luôn,chơi luôn tiếng Trung mà rống(mặc dù cả trường chắc chả ai hỉu),chính đứa hát cũng chả biết mình sủa cái gì,...
    Hồi đấy cả trường văn nghệ chán èo,lớp em làm 1 phát nam nữ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật,choáng luôn,kể từ đó...cứ văn nghệ ở trường là chúng nó lại ôm nhau.......nghe như huyền thoại í nhờ....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        

Chia sẻ trang này