1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời học sinh...nắng hè...và khoảng trời...và nỗi nhớ...và để gió đông cuốn đi....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi KDIG, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trường anh văn nghệ "hay" lắm,các em ca sĩ đều xinh cả,nhưng chỉ tội loa rè...thôi thì ngắm các em cũng chẳng lỗ
    Không hiểu nay còn tổ chức dance nữa không,chỉ nhớ là đêm đó nhà trường không cho tổ chức xuyên đêm,thế là cả lũ vác catset ra phòng tập thể thao,tha hồ mà dance mà hug
    khà khà...
    Mr Quach
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hum trước ngồi xe bus, thấy các em là lượt áo dài, bồi hồi tệ ....
    À, hình như trường Kim Liên, sáng thứ 2 fải mặc áo dài hay sao ý, hum nào đi rình em Kdig,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2,xôi thịt,bóng ngựa (con trai cõng con gái và ngược lại),phê lòi
    Cantona
  4. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cửa hàng, nhìn là áo dài thướt tha tan trường, nhớ đến hôm chia tay, 26-5-2000, con bạn bị đi mất tà trước vào bánh xe, hi` hi`, rách kéo cực, vẫn kín.

    Sealed by a kiss !
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    3 năm cấp 3 điệp khúc áo dài ơi kéo dài, lúc nào cũng kêu ca than thở với cô CN, kiếm hết lý do nọ kia để 0 phải mặc. Thứ 2 nào cũng lượt sượt, hết tiết 4 là phóng vèo đi thay đồng phục.........
    Bi h 0 mặc lại thấy nhớ, công nhận trông hồi đấy mặc áo dài đứa ngổ ngáo nhất trông cũng hiền ngoan dịu dàng đúng chất con gái Á Đông
    Caring is sharing.........8318
  6. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3, bị cảnh cáo, hạ hạnh kiểm tháng vì cái tội: cho áo ngoài quần, hì hì, bây giờ thì lại chỉ thích cắm thùng!
    Cấp 3, là Đoàn viên nhưng đố thấy ngày nào lũ con giai đeo, hehe, mang ra chơi xóc đĩa, sấp ngửa, vui vật!

    Sealed by a kiss !
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3,mấy cô lớp mình nỗi tiếng nhất trường về mồm to và đanh đá,thê mà hôm mặc áo dài vào khác hẳn,nhìn không nhận ra,ai cung hiền dịu và như học sinh ngoan.Công nhận áo dài công hiệu cao thật
    Cantona
  8. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ...áo dài đẹp thật đấy, giá mà các bạn nữ trong box CN tới mặc áo dài đi cổ vũ nhờ, hô hô, 83HN ko vô địch mới là chuyện lạ, hơ hơ!

    Sealed by a kiss !
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hồi cấp 2,chắc chị Mèo nghịch lắm...em cứ tưởng tượng ra cảnh chị nhảy lên bàn oánh nhau với lũ con trai là...muốn tầm sư học đạo rồi....
    Từ khi có lệnh mặc áo dài,con gái khối 12 nguyền rủa cái ngày thứ 2,nhưng kể ra mặc áo dài cũng có cái hay,ngồi nghe hiệu trưởng nói huyên thuyên giữa sân,quạt cho nhau = áo daì rất là mát...công hiệu hơn quạt máy....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  10. quachkhanh

    quachkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi,mấy lần nhìn thấy con gái cấp III oánh nhau nhìn mà vãi linh hồn,trông thì yểu điệu thục nữ thế nhưng mà đã xung trận thì...khiếp
    Thế nhưng mà đôi khi cũng thích xem mấy chị em hùa nhau "làm thịt" 1 thằng (tất nhiên chỉ đùa thôi)...cầm eke vẽ kỹ thuật-to như cái xẻng mà nện...thấy mà hãi ...may mà mình không bị nhắm,nếu ko thì tàn một đời trai.
    Mr Quach

Chia sẻ trang này