1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời học sinh...nắng hè...và khoảng trời...và nỗi nhớ...và để gió đông cuốn đi....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi KDIG, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poziton

    poziton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    um ba la mo ra ...mot thanh vien moi. Noi that thi to dang ky lam thanh vien cung chi vi vo tinh dao qua net, vo tinh dao qua cai chuong In & vo tinh doc duoc bai viet cua em gi gi truong Kim Lien.
    thời học sinh để nắng vàng "và gió đông cuốn đi..."
    tớ không nhớ chút gì đâu. tớ thề là không thể nhớ được cái làn đầu tiên tớ vào cấp 3. không thể nhớ nổi cái đứa nhiều nữ tính nhất lớp và đã được thầy khen là viết văn có nhạc,một trong nhữg đứa con ...trai hiếm hoi của lớp12VVVVVVV.
    chà chà...tớ không viết được nữa rồi. mà thôi, dù sao cũng là chuyện riêng của mìn mờ!
    bye and see you again.
    ( nè tôi nhận ra có người học cùng trường với tôi rồi đấy)
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mát được nhỉ
    Cantona
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Khi nào để em mang đi cho anh mặc là bít ngay chứ gì....

  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra đường,đi qua hai cái trường cũ,nhìn học sinh đứng tụ tập nhau đi 20-11,ríu ra ríu rít,cười đùa nói chuyện.Đường phố toàn học sinh cầm hoa đi lại.Thấy chúng nó đèo nhau bằng xe đạp vừa đi vừa cười lại nhớ năm xưa tung hoành khắp trốn trên chiếc xe đạp.Có nhiều kỉ niệm gắn với xe đạp quá.Nhớ cả cái thời học sinh.Giờ hết rồi,có mà xin đúp xuống học cấp 3 ng ta cũng chả cho huống chi xuống cấp 2 học.
    Cantona
  5. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá cái hồi xưa cả lớp gấp cái máy bay giấy to đùng đem lên tầng hai phi xuống vui ơi là vui thì bị cô hiệu phó ra tóm gọn kêu là mất trật tự trị an.
    Nhớ đến cái hôm bọn con trai "đại náo tử cấm thành", ôi thật buồn cười...nhớ đủ mọi thứ linh ta linh tinh...
    vnv
  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cấp 3 đánh nhau rách hết quần áo vui vãi chầy.
  7. poziton

    poziton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Nhớ thì nhớ nhiều nhiều ...kinh khủng!
    20/11 của 5,7 năm trước chẳng bao giờ khong đông đủ tụ tập háo hức đi thăm thầy cô. Bây giờ sao ấy nhỉ? Mọi thứ qua thật rồi à? Nhìn "bọn trẻ" kéo một hàng trên đường, cứ như thấy mình ...hồi trước! Nhớ lớp mình quá, Rồi liên miên lại nhớ sang cả ...lớp bên cạnh! Mỗi lần xếp hàng lại líu ríu đủ thứ chuyện. Ha ha , còn cái hồi cấp 1 nữa chứ. Chắc ít người còn "tư liệu " về những ngày xa lắc lơ đấy. Thế mà khó quên lắm! Những trận đấu với bọn con trai vẫn là đáng nhớ nhất. Cả lớp làm hai phe đuổi nhau chạy khắp trường. Đến khi vào học lại ...ngồi ngay cạnh "Nó". Lại choành choẹ!
    A, hôm nọ sắp đồ đạc lại thấy quyển truyện HECZMAN ! Đồ trấn lột từ những ngày cuối lớp 5! Nhớ lại cái bản mặt của "cậu Dũng" ta - thân chủ của quyển truyện ấy- mà chết cười! Thôi Dũng ạ, may mà có thứ này ta mới nhớ ra nhà ngươi!
    Lớp mình bao giờ mới họp đây?! Chẳng biết "bọn chúng" bây giờ ra sao??? Lớn cả rồi mới chết chứ! Bây giờ thì làm sao mà hội nghị ở gốc cây vườn sau được nữa, cái vườn ấy cũng bị xây thành phòng học mất rồi! Hic hic, cứ bảo là suốt ngày bận rộn, cũng có lúc nhớ nhau lắm ấy chứ, chỉ không biết nói với ai cho ...đã thôi. Chẳng nhẽ lại vác xe đến nhà một đứa , này tao nhớ mày kinh khủng , nhưng là mày của...mấy năm trước cơ! hihihi ( súc động goá!)
    Mùa đông đến rồi đấy nhỉ! Giờ này của nhiều năm trước (rất lâu về trước) đã có những con người vĩ đại cùng học với nhau một lớp. Còn bây giờ, amen, huyền thoại vẫn chỉ là huyền thoại...
    ( CHUA ƠI, HY VỌNG NÓ ĐÚNG LÀ HUYỀN THOẠI, DÙ SAO THÌ MÌNH CŨNG KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC)

    Còn bây giờ, hèm....sắp thi!!!
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học nhầm thế nào nhảy sang lớp 1C , mà cái lớp của mình lại là 1A chứ , chẳng thèm để ý , cứ nói chuyện , lớp 1giống mẫu giáo chỉ có mỗi bạn là khác , 0 sợ đứa nào cả ,cái lớp đấy thì rõ là đông con trai . Học được vài ngày mới biết nhầm lớp , quen được bao nhiêu đứa lại phải đổi lớp . Sang lớp mới con gái đông hơn con trai , nhưng cũng vui phết , cứ thấy cái bọn lớp 1 đi học rùi khóc sao mà ghét thế , toàn bọn công tử , vào lớp bị các em ý lôi kéo cười toe luôn ........
    Caring is sharing.........8318
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ạch, lại hết một kì nữa rồi......
    Sometimes living out your dreamsAin't as easy as it seemsYou wanna fly around the worldIn a beautiful balloon......
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn còn nhiều kì lắm bác ạ
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...

Chia sẻ trang này