1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời học sinh...nắng hè...và khoảng trời...và nỗi nhớ...và để gió đông cuốn đi....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi KDIG, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng còn đến mấy kì nữa.Cố gắng mà chiến nhé kẻ cùng cảnh ngộ
    Cantona
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0

    Đêm,đang học bài,buồn và nhớ,giở album ảnh xem,cái cảm giác tiếc nuối,hình như đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng,nhưng lại không hiểu mình nao nao vì cớ gì...
    Make today sweet like candy,mình đã nghĩ là Make everyday sweet like today
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0

    Nhớ rằng hôm đó không hẳn là đã vui,nhưng đã sống hết mình,nghĩ lại cái cảm giác ấy lại thấy sợ,cái cảm giác rợn rợn khi sắp phải chia tay một nơi đã gắn bó.
    Nơi ấy là cả kỉ niệm vui lẫn buồn,tiếng cười không ít,mà nước mắt cũng dâng trào,quá khứ để lại,tương lai ở xa,trước mắt mình là gì?
  4. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...Nhớ thật....Nhớ những lần mình là trung tâm của những trò quậy phá,quay bài,trêu trọc,nói chuyện ....Nghịch đến nỗi đang ngồi bàn cuối cùng của lớp thì bị chuyển lên bàn 2 ngồi gần cửa sổ đối diện bàn thầy cô....Tưởng như vậy sẽ bớt quậy ai dè càng quậy hơn...Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh cho đến một ngày bước vào lớp học thấy cô bạn thân ngồi khóc....Hỏi ra mới nhớ:"Hôm nay....Ngày cuối cùng mình đưọc ngồi cùng lũ bạn...."!!!

Chia sẻ trang này