1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói hư tật xấu của thanh niên Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 02/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thói hư tật xấu của thanh niên Việt Nam

    Tôi biết đề tài này không liên quang gì đến bóng đá.
    Nhưng tôi xin mod đừng xoá cài topic này.
    Theo tôi, đây những nguyên nhân chính vì sao bóng đá Việt Nam phát triễn chậm.
    Mà không những bóng đá Việt Nam mà hầu hết tất cả các lĩnh vực.
    Mấy cái này nói hoài nói mãi nhưng mà không nói thì không được.

    Theo tôi, thanh niên Việt Nam có vài tật xấu, CỰC kỳ XẤU sau đây:

    -XÃ RÁC: cái này thì chuyên gia nói láo chối cũng không được. Các bạn có biết vệ sinh là cái gì không? Các bạn có biềt rằng từng miếng rác các bạn xã sẽ gây ô nhiễm cho chính bản thân các bạn và người xung quanh không? Đa số các bạn ở đây cò học thức cao..........mà tại sao 1 hành động đơn giản như vậy mà các bạn không làm được? ĐỒ ÍT KỶ. Người nước ngòai sẽ nghỉ gì về đất nước ta?

    -ĐI TRỄ: .....cái này thỉ khỏi cần nói..............

    -ỒN ÀO NƠI CÔNG CỘNG:
    -KHÔNG CÓ Ý THỨC TỰ LẬP, LUÔN Ỷ VÀO CHA MẸ
    -CHỮI BẬY
    -ĐUA ĐÒI
    -NHẬU NHẸT
    -VÔ LỄ: lễ phép đối với thanh niên bây giờ là cái *** gì, đúng không?? Lời cảm ơn, 1 câu xin lỗi còn không nói được.......... MẤT DẠI
    và vân vân và vân vân.
    -Không biết xếp hàng: cái này nói riêng thanh niên thì không đúng, vì ng VN có biết xếp hàng là gì đâu.............

    Tuy toô là một người Việt Nam rất yêu nước và tự hào.
    Tôi luôn mong đất ta càng ngày càng phát triễn.
    Nhưng tôi có vài lời muốn nói:
    Nó hơi vô văn hoá 1 chút, nhưng tôi không biết phải nói ra làm sao cho nó đúng tâm trạng của tôi, xin các bạn tha lỗi:

    "Chúng mày là một lũ dỡ hơi
    một lũ ăn không ngồi rồi
    một lũ mất dại, vô đạo đức, vô văn hoá, vô ý thức
    vậy mà đòi vô địch...........
    ừ đúng rồi, vô địch xã rác, vô dịch ở dơ, vô địch gian lận
    DM chúng mày
    tại sao chúng mày lại ít kỷ đến như vậy?
    chúng mày có phải là con người không?
    tao mong chúng mày sẽ nghĩ lại và bắt đầu thay đỗi
    chứ tao thì tao bó tay với lũ mất dại chúng mày rồi"
  2. vungocanh0902

    vungocanh0902 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có ai thế đâu nhỉ??? Tự nói về mình đấy à, bạn xem lại ngôn từ trong bài viết của bạn có văn hóa không nhỉ??? Đừng đem những thói hư tật xấu của mình gán cho người khác như thế!!! Nếu bạn có văn hóa và có ý thức thì hãy có những hành động, cách làm thông minh và có đầu óc hơn đi !!!
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu ntn1987 đây không phải là thanh niên Việt Nam, hoặc cậu ấy là bố của thanh niên Việt Nam nên mới có thể lên đây phát biểu với một cái giọng có thể nói là trên mức dạy đời. Nếu như cậu thấy muốn cho đất nước VN này đi lên, thì tốt nhất là chính cậu nên tự làm trước. Chứ đừng có tự thể hiện sự mất văn hóa ra đây, người ta cười cho. Người ta gọi đó là nói một đằng, làm một nẻo đấy.
  4. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi
    tôi chưa bao giờ xả rác, dù chỉ một miếng
    đi chơi, tôi luôn mang theo cái bọch để đựng rác
    tôi lễ phép đến độ còn phải làm mọi người ngạc nhiên
    và xin bạn đừng nói rằng những gì ti6 đã noó là không có
    việc ng VN xã rác, ko biết xếp hàng, chữi bậy, bạn có thể chối dc sao?
    bạn đang làm hề đấy hả?
    thôi
    nếu bạn mắc cỡ thì cũng không sao........
  5. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    dạy đời??
    bạn hãy đi ra phố kìa
    rác rứa đầy đường.....
    mua vé tàu xe thì chen lấn...
    bạn chối được sao?
    tôi đã nói lên một thực tế đầy phủ phàng
    nhục quá phải không bạn?
    nếu bạn nói tôi sai thì hãy chứng minh đi
    những gì tôi đã nói....tràng lang ở Việt Nam kìa
  6. kimthuyson

    kimthuyson Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    2
    Khách quan nhìn nhận thì chủ topic nói cũng có cái đúng nhưng về ngôn từ sử dụng thì quá phản cảm và phản tác dụng ! Nếu nêu ra để khuyên răn hay góp ý thì đừng bao giờ dùng từ ngữ với mục đích thoá mạ như vậy ! Bạn chê thanh niên Việt Nam ( có thể nói là coi thường) thì bạn hãy xem bạn là ai và tổ quốc của bạn có phải là Việt Nam không ? Mình trân trọng niềm tự hào là người Việt của bạn nhưng nói thật bạn không xứng đáng có được niềm tự hào ấy ! Tất cả những gì bạn trả lời chỉ là sự nguỵ biện hay nói đúng hơn là sự cứng đầu của 1 kẻ phản bội tổ quốc ! Vài lời suy ngẫm khi lướt qua topic của bạn , chúc bạn sớm đổi quốc tịch ! Mong admin khoá topic này vì thật sự nó quá vô bổ và không phù hợp với diễn đàn ! Thanks !
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    không phù hợp hay quá thực và nhục để chấp nhận???
    hahhahha
  8. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá !!! Vừa đọc báo thấy có hiện tượng online quá nhiều sinh tật ngớ ngẩn, vừa định chửi bọn nhà báo nói điêu ai dè vào đây gặp ngay... Bạn chủ topic xin hết sức bình tĩnh, bệnh AIDS cũng chưa thể chết ngay chứ đừng nói tới mấy hội chứng thần kinh internet của bạn. Tuy nhiên ko nên để kéo dài quá lâu sẽ có ảnh hưởng ko tốt tới quá trình điều trị sau này. Theo mình bạn nên cai internet 1 thời gian, chú tâm nghiên cứu các kênh truyền hình có tính giáo dục cao như Bibi, Disney Channel hoặc chúc ngủ ngon...Khi nào thấy tình hình có vẻ khả quan ( VD viết đúng chính tả, ko cười hahaha 1 cách khó hiểu, nói năng mạch lạc hơn) xin hãy thông báo cho bọn mình. Mong bạn sớm lành bệnh. Thương nhiều !!!
    Sáng qua ra đường thấy 1 người lạ lắm cơ, cổ đeo ống bơ thi thoảng lại nhổ bọt vào đó, gặp ai cũng chào hỏi cảm ơn toàn bằng ...tiếng Lào. Gặp ghế đá là ngồi xổm ngay xuống bấm tạch tạch như đang gõ bàn phím máy tính, miệng hát " I have a dream". Hôm nay gặp bạn chủ topic đây, mình tin là đã tái ngộ cố nhân rồi ^^
    P/S: Mình vẫn không hiểu tại sao gõ vào ghế đá cũng post bài lên đây được ? Bạn chủ topic giỏi ghê
  9. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    thôi
    cái chiêu đánh trống lãng này ko có tác dụng đâu bạn ạ
    nó chỉ làm cho bạn quê thêm thôi
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Thanh niên NTN này còn chưa thấy được một tật xấu khác của chính mình: DỐT CHÍNH TẢ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này