1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời huy hoàng là học sinh Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi little_devil_C4, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Thời huy hoàng là học sinh Ngô Quyền

    Vâng bây giờ em mới thấy thấm thía cái cảnh " ăn lương thất nghiệp " của bố mẹ là thế nào rồi .
    Em đây cũng hăm hở đi kiếm việc làm thêm trong thời gian chờ kết quả thi và cuối cùng cũng kiếm được việc bán hàng văn phòng phẩm. Trời ko gian ngột ngạt, sắp xếp đồ đạc bở hơi tai đã vậy cái bà chủ còn nói khó nghe...ko thể chấp nhận được....Thế là có kinh nghiệm 1 ngày đi làm ...
    Nhớ ngày nào còn đi học, trường NQ ngay gần nhà đi tí là đến Cơm ngày 3 bữa, quà 5 bữa, đến trường còn được gặp bạn bè, học tuy mệt thật nhưng cũng có lúc được nghỉ ngơi tán phét. Đi học thỉnh thoảng được bố mẹ cho ít tiền tiêu vặt nay ở nhà làm ko công cho bố mẹ mà vẫn chỉ có ngày 3 bữa....
    Ko những vậy ở nhà cảm giác như là con ngố, chẳng biết các vụ "xăng- đan" gì cả, ko biết thằng T còn yêu con M ko ??? Bây giờ ra đĩa mới gì ???
    Buồn nhất là ko được bình phẩm, nói xấu người khác....he...he...Hồi xưa thì hay nói xấu cô Hoá , cô Lý Mạc Sầu...
    Nhưng mà điều đáng tự hào nhất là được mặc đồng phục NQ đi đây đi đó.
    Ôi em muốn đi học quá, muốn mãi được làm trẻ con, ko phải suy nghĩ gì cả....làm người lớn chán wá, lúc nào cũng phải suy nghĩ, toan tính phức tạp ko vô tư như những đứa bạn cấp 3 .
    Nói chung em thấy thời học sinh vẫn luôn là đẹp nhất , có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất ....
    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ....
    Ai có cùng quan điểm thì kí giấy xin quay lại học Mầm Non 3 với em ????
  2. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Em ui vài tháng nữa thôi em còn thấy nhiều cái mới đáng nhớ hơn nhiều.Đánh dấu sự kiện bắt đầu là khi em cầm tờ giấy báo điểm thi đại học đó em à.Chứ còn chuyện đi làm thêm chỉ là gia vị cho mùa hè giải trí thui! ^__^
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Qua rồi tuổi thơ ... kể ra cũng tiếc thật đó ...
  4. cong_tu_versace

    cong_tu_versace Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    3.485
    Đã được thích:
    184
    Na thi trường nào đấy bạn?
    BIết điểm chưa vậy :)
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tưởng em devil thi đh năm ngoái rồi chứ.
  6. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời , nhớ trường quá , nhớ những ngày cúp học , nhớ những lần trèo cổng sau , nhớ những vụ ông Tình bắt khoanh tay đứng trước cổng trường , đi học đúng là hạnh phúc nhất , mặc dù mình là thằng chuyên môn trốn học a` , huhuhuhuhu , nhớ ba quá , ba Trợ ơi
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ko đc học nhưng cũng biết thầy TRợ hiền thì thôi rồi
    Được _sinhto_suachua_ sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 20/08/2006
  8. hpman05

    hpman05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trở lại ngày xưa
    Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
    Cái thời bỏ túi viên bi
    Đã cho em đấy, có khi lại đòi
    Em và bè bạn và tôi
    Mặt trăng có mắt mặt trời có râu
    Trẻ con, nào sá gì đâu
    Trẻ con, đâu cũng là cầu sang chơi
    Bây giờ thôi, lớn cả rồi
    Thành em, thành bạn, thành tôi bây giờ
    Cùng chung một tuổi ngây thơ
    Nào ai có biết... ai ngờ... mai sau
    Vui thì rộng, buồn thì sâu
    Bàn chân đặt lại nhịp cầu đong đưa
    Nối ngày nay với ngày xưa
    Biết rồi lại nối với chưa biết gì./.
  9. mm_chocolate_nq

    mm_chocolate_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    gái NQ vẫn xinh nhất
  10. footbare1985

    footbare1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gái Ngô Quyền xinh đẹp và đú.(99%)

Chia sẻ trang này