1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi kệ ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dodua, 23/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ ...

    Thôi kệ ...

    Một câu nói quen thuộc của người Nhạc sĩ mà chúng ta cùng yêu mến, thật ra cũng là một cách để tập "thiền giữa đời thường" như Trịnh Công Sơn.

    Tôi mong Box Trịnh sẽ cùng post lên đây những điều "thôi kệ" mắt thấy tai nghe giữa giòng đời còn khá hổn loạn ngày nay, để cuộc sống sẽ bớt đi phần nào những phiền muộn chính bằng sự dửng dưng rất thật của kiếp người...

    Tờ báo dưa tin dưới dây là một ví dụ...

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/09/3B9FA7B5/

    Bai viết này của ông Hà Dũng: ''Tôi có 10 đứa con'' có đoạn thế này...

    Anh Trịnh Công Sơn rất kiệm lời mà cũng từng làm một việc không có lần thứ hai: tập hợp mấy anh em bạn bè thân lại, bàn luận rồi tới phòng thu thu âm lời bình tặng tôi?- Ta đang nói về chuyện anh đánh giá về nhạc của anh thế nào, tại sao anh lại kể điều này?

    - Vâng, tôi đang muốn nói rằng tôi rất tôn trọng và quý mến Trịnh Công Sơn nhưng không bao giờ thuộc trọn vẹn bài hát nào của ông ấy. Đơn giản là vì tôi chỉ yêu quý nhạc của tôi chứ không yêu quý nhạc của ông ấy. Đó là điều bình thường. Vì vậy, tôi cũng không trách nếu mọi người không hiểu, không thuộc nhạc của mình. Vì họ không yêu nó chứ không phải nó dở. Nhưng nói gì thì nói, chẳng đi thi thố cũng có giải thưởng VTV Bài hát tôi yêu, Bài hát Việt 2007, Làn sóng xanh, Mai vàng? cũng có tên ca khúc của Hà Dũng chứ đâu đến nỗi.


    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chắc cũng đang mĩm cười đâu đó...

    Do dua

    PS. hinh như có một bạn đọc ở Hà Nội cũng thấy không thể "thôi kệ" từ một khía cạnh khác của bài báo này...

    http://www.tuanvietnam.net//vn/docgianhatsan/baibaokhongdungsuthat/1395/index.aspx

    Nhầm cả tên Thủ tướng!
    23/09/2007 06:26 (GMT + 7)
    Thật đáng tiếc khi đây là lỗi sai không đáng có trên tờ một báo Pháp luật và cũng thật đáng trách khi các trang tin điện tử khác "vội vàng" đăng lại mà không kiểm tra thông tin trong đó.
    Trên trang Tin tức Tìm Nhanh (tintuc.timnhanh.com) có bài viết: "Hà Dũng: "Tôi có 10 đứa con" được lấy lại từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/09/2007.

    Trong bài viết này có đoạn trả lời của nhạc sĩ Hà Dũng: "Cách đây 25 năm tức là khoảng năm 1982, tôi có làm trợ lý thủ tướng một thời gian, vài năm sau tôi xin thôi".

    Vào thời điểm năm 1982, nước ta dùng thuật ngữ "Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng" để chỉ chức vụ Thủ tướng. Thuật ngữ này chính thức được dùng từ năm 1982 cho đến hết ngày 24/9/1992. Người viết dùng chức danh "Thủ tướng" không sai nhưng có thể phản ánh không chính xác bối cảnh lịch sử.

    Phần lí lịch trích ngang của nhạc sĩ Hà Dũng viết: "1982: Là trợ lý cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt."

    Năm 1982, người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là bác Phạm Văn Đồng. Bác Phạm Văn Đồng đảm nhận chức vụ Thủ tướng từ năm 1976 đến năm 1981 và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1981 đến năm 1987.

    Còn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nắm giữ Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ ngày 10/03/1988 đến 22/06/1988, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ ngày 8/8/1991 đến ngày 24/09/1992 và chức vụ Thủ tướng từ ngày 24/09/1992 đến ngày 25/09/1997. Thông tin này đã được kiểm chứng trên trang tin điện tử của Chính phủ.

    Thật đáng tiếc khi đây là lỗi sai không đáng có trên tờ một báo Pháp luật và cũng thật đáng trách khi các trang tin điện tử khác "vội vàng" đăng lại mà không kiểm tra thông tin trong bài báo đó. Tuy nhiên báo điện tử Vnexpress vào hồi 16:19 ngày 21/9/2007 vẫn để nguyên những chi tiết sai lệch này. Sau đó đã được sửa lại, nhạc sĩ Hà Dũng chỉ là "trợ lý cho ông Võ Văn Kiệt". Mặc dù dưới nguồn trích, Vnexpress vẫn đề là "Theo Pháp Luật TP HCM".
  2. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    anh TH thức khuya thế ạ?
    "thiền giữa đời thường" nếu làm được thế thì lòng người đã được bình yên
    Được missguitar sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 24/09/2007
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Thôi kệ, đếm những người như thế thì còn biết bao nhiêu.
    Nào là Đức Long, Jimmi Nguyễn ...
    Cũng thật là hóm hỉnh khi người ta cứ phải mượn một người đã khuất để đánh bóng cho mình.
  4. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhớ có đọc cái này ở trong quyển "Một cõi Trịnh Công Sơn" thì phải. Hình như một lần, nhạc sỹ vào 1 quán nước, có 1 em bé chẳng may đánh đổ chén nước, một người bạn đi cùng định quát em bé, thì nhạc sỹ dùng từ này: "Thôi kệ...". Chỉ nhớ mang máng thế, lâu quá rồi em không đọc lại, không biết có đúng không?
  5. hongson87

    hongson87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thế à ?
  7. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Tớ google lại biết thêm thông tin này:
    http://www11.dantri.com.vn/nhipsongtre/nguoiviettre/2007/6/183757.vip
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có ai kiểm chứng về cái tên là do "cậu" đặt ko nhỉ ...Ờ mà nhân gian cả, thôi kệ !

Chia sẻ trang này