1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời khắc giao thừa!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc giao thừa!

    Đó là một thời khắc thiêng liêng và một năm mới có một lần . Mỗi người có một cách để tận hưởng thời khắc đó. Không biết anh em tu tập thường dùng thời khắc đó để làm gì? Anh em chia sẻ chút được không?

    Riêng với anh em nhà cháu, thời khắc đó cực kỳ quan trọng. Đó là thời khắc mà tất cả các học viên MEL trên toàn thế giới cùng thiền định với Thầy nhà cháu. Vì vậy rất hiếm học viên nào bỏ qua. Sau buổi thiền định đó thường là nhà chúng cháu sẽ có thông điệp cho năm đó.

    Các anh em ở các môn phái cho ý kiến
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có năm mới hay không chỉ la do ảo tưởng của Tâm trí và quy đặt xã hội và nền văn hóa của loài người tạo ra.
    Thật sự thì chỉ có Mùa xuân, và sự trở lại vị trí gần như như cũ ở thời điểm mà chúng ta gọi là bắt đầu một Mùa xuân CỦA TRÁI ĐẤT trên quỹ đạo quay xung quanh Mặt trời của nó.
    Tuy nhiên, vì sự hợp nhất với Đạo, sự tác động của Đạo đối với tự nhiên thể hiện qua Mùa xuân ban lại tiết trời trên Trái Đất thật tốt lành và khung cảnh của tự nhiên lại được hồi sinh sức sống, sự tác động của Đạo, và con người cũng thể hợp với điều đó, và cũng vui vẻ và hạnh phúc thời khắc chuyển giao và đón chào môt chu kỳ lặp lại mới của Trái Đất và tiết trời Mùa xuân,
    những người tu tập Thiền định cũng vui vẻ với không khí của Tết và cùng hòa hợp với không khí đó và khởi phát sự phát triển định lực để tiếp tục tinh tấn trên con đường tu tập;
    những tín hữu Kitô giáo lại vui vẻ và hạnh phúc thụ hưởng thời gian của tiết trời đầu năm thật tốt lành và mọi sự thật vui và đẹp đẽ của một khởi đầu năm mới thật đầy ấp niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa, và biết ơn sâu sắc cũng như tạ ơn ân sủng của Thiên Chúa đối với một sự khởi đầu mới cho cuộc sống của con người trên đất này, vì Thiên Chúa đang bày tỏ vinh hiển cho chúng ta ở mọi tạo vật của tiết trời mùa xuân.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Haha. Năm cũ hết đến nơi rồi, năm mới đến rồi. Mọi điều không nên không phải trong năm cũ chúng ta sẽ cho qua để không dắt díu nó sang năm mới nữa.
    Sang năm mới, nhà cháu chúc nhà bác LHX thực hành nhiều hơn những gì mình biết. Dù sao lý thuyết cũng chỉ là màu xám và thực hành mới ok. Có thực hành, có làm thực sự thì mới hiểu được cái đúng và cái cần sửa trong lý thuyết của mình. Chứ cứ nói mãi, nói mãi, mình khó hiểu bằng mình, người khác khó hiểu bằng người khác. Như vậy mất vui
    Nếu có gì không phải thì cũng coi như nhà cháu nói ở năm cũ, năm mới bỏ qua.
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm nhà cháu sau khi đón giao thừa với gia đình xong thì đi hái lộc với bạn bè và đi chúc tết tất cả các bà con trong xóm đến tận sáng hôm sau mới hết (tục lệ của xóm mà, đi đâu cũng kéo một đoàn khoảng 3 chục đến 5 chục người, vui lắm mấy bác ạ), ai mà khỏe thì sáng mồng 1 lại đi chúc tết họ hàng tiếp, ai yếu thì về ngủ, vì đi đến nhà ai cũng làm vài chén mà.
    Nhưng năm nay chắc nhà cháu cũng thiền một chút lúc giao thời và cố thử lắng nghe xem xung quanh như thế nào.
    Năm mới chúc toàn thể thành viên box Dưỡng sinh một năm mới có nhiều thành công mới, nhiều niềm vui mới và tập tành tân tiến.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @dat_mel thân mến:Làm sao dat_mel biết rằng mình không thực hành?! Đó là do suy nghĩ của dat_mel nghĩ thế!
    Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt!
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác dat_mel dùng từ "thực hành" ở đây khí hời hợt.
    Nhà cháu nghĩ rằng dùng từ "chiêm nghiệm" thì "đắt" hơn !?!
    Khi đã chiêm nghiệm được, đã chịu trận rùi, đã dòm ngó được tí ti,... thì người ta hổng nhắm mắt mang "chuông rè, mõ dập" mờ dộng vzô tai người khác, hổng cần biết người ta có nghe được cái chi chi... Khi đó người biết thì người ta "cắn răng chịu trận", người hổng biết thì "dộng" ngược lợi mình là đồ sờ-pam !!!
    "...Say say tỉnh tỉnh thành sau thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  7. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Dat_mel và đồng đạo có kế hoạch thật hay vào giao thừa. Đúng là giao thừa là một giây phút thiêng liêng đối với mọi người. Nhưng mọi người ơi, bất kỳ phút giây nào của cuộc sống cũng thiêng liêng lắm đó, vì đâu có ai có thể sống một phút giây hai lần đâu, phải không?
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Có nhẽ không khí cận Tết đã tràn ngập đất nước nầy !
    Quê nhà cháu dịp này mọi người thường tất bật, dưng cũng chả wuên chúc nhau TỐNG CỰ NGHÊNH TÂN ! Để rồi tới hôm Nguyên đán lại cầu cho nhau HANH THÔNG, KHANG THÁI !
    Nhà cháu vốn dĩ wuê mùa, chả nghĩ ra được cái gì, cũng học theo người nhà wuê thôi !
    CHÚC BÀN DÂN THIÊN HẠ VÀ TOÀN THỂ ANH EM TRONG BOX TA CÙNG NHAU "TỐNG CỰU NGHÊNH TÂN" BỎ LẠI ĐẰNG SAU NHỮNG CÁI DỞ CÁI TỆ CỦA NĂM CŨ, CHUẨN BỊ ĐÓN CÁI MỚI CÁI HAY CỦA NĂM MỚI !
    CHÚC BOX TA MỘT NĂM MỚI "HANH THÔNG, KHANG THÁI" VÀ ĐẦY HỨNG KHỞI !

    "...Say say tỉnh tỉnh thành sau thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Nhà bác LHX đọc nhanh quá. Bỏ quên hẳn mất ý chính mà chỉ lấy ý phụ. Ha ha. Cái chính là cái vàng vàng. Ha ha
    Có gì bỏ qua cho nhà cháu nhé
    To nhà bác Đoài. Ý nhà bác rất hay. Ha ha
    To nhà bác hoađào. Đúng đúng, đúng là giây phút nào cũng quý giá cũng thiêng liêng. Nhà bác nói đúng. Chẳng qua giây phút đó là cái cớ để mấy triệu học viên MEL trên toàn thế giới lấy làm mốc cùng thiền với Thầy nhà cháu thôi
    Chúc nhà các bác vui
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chúng ta cùng nhau thiền định vào khoản khắc đó

Chia sẻ trang này