1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời khủng hoảng

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoanganh123c, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanganh123c

    hoanganh123c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thời khủng hoảng

    - Bạn gửi tiền tiết kiệm ở đâu?- Ở trong mơ!..
    - Đất nước đang khủng hoảng, ngân hàng không còn tiền!
    - Thế tiền biến đi đâu?
    - Tiền đã cấp cho các tổ chức, các nhà máy, xí nghiệp.
    - Thế các tổ chức mang tiền đi đâu?
    - Các tổ chức phát tiền cho mọi người.
    - Thế mọi người mang tiền đi đâu?
    - Mọi người mang tiền tới cửa hàng, tới chợ để mua đồ.
    - Thế các cửa hàng mang tiền đi đâu?
    - Tiền từ các cửa hàng phải nộp vào ngân hàng.
    - Một khi các cửa hàng đều nộp tiền vào ngân hàng, thì tại sao ngân hàng lại không còn tiền?!

    *

    Ông bà quý tộc Hamilton đang trong thời khủng hoảng. Ông nói với bà:

    - Chúng ta phải tiết kiệm thôi. Liệu bà có thể đi học nấu vài món ăn được không? Nếu bà biết nấu ăn thì ta có thể sẽ không phải thuê cô đầu bếp nữa?
    Bà đáp:
    - Được thôi, ông. Nhưng ông cũng nên đi học vài bài ?ochăn gối?. Nếu ông làm tốt việc đó thì chúng ta có thể sa thải cả anh gác cổng nữa.

    *

    Cậu sống bằng cách nào?
    - Viết.
    - Cậu là nhà văn à?
    - Không. Tôi viết cho cha tôi để cha tôi gửi cho tôi tiền trợ cấp.

    *

    Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng giúp ta chọn kiểu bất hạnh đúng theo sở thích.

    *

    Có những ngày mà người làm công cảm thấy thoải mái hơn ông chủ. Đó là ngày lĩnh lương.

    Mở tài khoản trong ngân hàng và bắt đầu tiết kiệm tiền phòng khi rủi phận. Và sau 10 năm ngày đó đã tới: ngân hàng bị phá sản.

    *

    - Thế nào là đấu tranh chống tham nhũng?
    - Thì, tiền hoa hồng cho việc đút lót, hạ xuống còn 30%?

    *

    Cô vợ trẻ nói với chồng:
    - Em không hiểu sao rất khó bỏ những thói quen thời con gái.
    - Cũng không cần bỏ đâu em ạ. Em cứ việc xin tiền bố em như cũ.

    *

    - Cậu quý tử nhà mình lại lấy tiền từ ví của anh rồi, ?" ông bố nói với vợ.
    - Sao anh lại cứ đổ ngay cho con thế? Nhỡ đâu là em lấy thì sao?
    - Không thể là em được, vì trong ví vẫn còn lại một ít tiền.

    *

    Người ta sẵn sàng trả rất nhiều tiền để khỏi phải làm gì cả. Và sẵn sàng làm rất nhiều việc để? khỏi phải trả gì cả.

    *

    Trong văn phòng:
    - Thế cái nút kia là gì ở chỗ các anh chị thế?
    - Đấy là nút bấm báo động. Phòng khi bị cướp két.
    - Thế còn nút bấm bên cạnh?
    - Đó là nút bấm báo tin vui. Để bấm khi tiền lương được mang tới!

    *

    Bàn tay của thị trường không quá vô hình đâu. Ngón giữa của nó trông rất rõ đấy.

    *

    - Tại sao anh lại để bể cá ở trong phòng làm việc? ?" người ta hỏi một triệu phú.
    - À, đó là để giải trí, vì thực thú vị khi nhìn thấy có cái gì đó mở miệng ra không phải để xin tiền.

    *

    Tổng thống nói với Bộ trưởng Tài chính:
    - Tôi đã đọc bản dự thảo ngân sách năm tới. Tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một lỗi nhỏ.
    - Lỗi thế nào ạ, thưa Tổng thống?
    - Trong đó có ghi là năm tới, tỉ lệ lạm phát sẽ ở mức 8-9%. Đó là con số thực nhưng phải viết liền nhau, 89%, không có dấu gạch ngang.

    *

    Hai tên cướp nhà băng nói chuyện với nhau sau khi đã mang tiền về nhà:

    - Cần gì phải tự đếm hết đống tiền này, cứ chờ lát nữa thể nào trên truyền hình người ta cũng sẽ thông báo là bao nhiêu tiền đã bị cướp.
  2. crafty_girl

    crafty_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    trên ttvn cấm quảng cáo hay sao ý mà?

Chia sẻ trang này