1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời kỳ đen tối của lịch sử TQ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi stalig, 09/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon57

    anon57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, nếu VN cỡi được Tàu thì bị đồng hóa mất rồi, ko còn nước VN nữa mà là tỉnh Hải - Việt - Nam (sát nhập Hải Nam và VN), he he
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bọn miền Nam thì khinh thường bọn miền bắc là mất gốc, là bị Mãn đồng
    hoá, là lạc hậu, nhà quê, không theo kịp tư tưởng mới.
    Cái này thì đúng với những nhà tư tưởng mới như Quốc Phụ Tôn Trung
    Sơn, và nhà văn Lỗ Tấn, cũng đúng với trung tâm kinh tế Quảng Đông
    và HongKong.
    Mấy năm đổi mới, nếu bạn chỉ ở Hà Nội, mà chưa từng ở SaiGon, thì cũng
    là nhà quê vậy. Sau này Hà Nội mới chịu chơi ngang ngửa với SaiGon.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đúng thực là 1 số người Hanoi (thời kỳ 80-90), nhất là thanh niên tỏ ra "chịu chơi", nhưng là chịu chơi như Tây, chứ không phải chịu chơi như người Saigon, như con gái thì mặc xà lỏn đi tắm "bít-xin", để tóc dài như thành viên nhóm The Beatles hay ABBA... Tôi thì chưa gặp 1 người gọi là chịu chơi thứ thiệt, vì đa số cái vẻ chịu chơi của họ khiến tôi khó chịu. Tôi rất thích kịch Kim Cương, như cảnh cô diễn vai 1 cô gái Saigon chịu chơi thứ thiệt, nói tiếng Mỹ "như gió", hút thuốc, điệu bộ kênh kiệu...rất sành điệu. Cậu tôi xưa cũng thuộc hạng ăn chơi hút xách, nói tiếng Mỹ lưu loát, rất triết lý và phớt đời...Hình như "phái ẩn dụ" đã thắng thế đến tận ngày nay. Bạn sẽ thấy những kẻ muốn chứng tỏ ta đây chịu chơi, họ luôn cố chứng minh 1 thứ tư cách có vẻ hoang tưởng hay tưởng tượng nào đó...
  4. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hơ bác Thắng lộn rồi ạ, cái kiểi "chiu chơi" cuả thế hê RD bây giờ (tạm chia ra là 8x,9x và ..0Y) nó khác và khác nhiều lắm với phong trào hippy khi xưa của thanh niên Mỹ và Sài Gòn ngày xưa! chăc ý bác codep muốn kiểu chịu chơi này :D
    "chiu chơi" ngày nay của thanh niên có thể đên từ hiphop, co thể đến từ phong trào cosplay của Nhật, hay "ăn diên Hàn Quốc", và dường như mục đích là thể hiên cá nhân mình, nó khác với kiểu bât mãn với chính phủ với xã hội cuả thanh niên Mỹ và Sài gòn những năm 60-70 :D
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cũng giống như ở VN, người miền nam thường đam mê các hoạt động kinh tế, còn người miền bắc thích chính trị, quân sự ....
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ ở Saigon, gặp đủ hạng người. Theo tớ thấy thì người miền bắc có đầu óc tổ chức, đi từ bên ngoài vào hơn...Nói chung bản chất văn hóa VN là "kèo cọt", 1 thứ "cờ bạc"...Văn hóa Trung Hoa có cái hay là nếu bạn không muốn tham dự 1cuộc chơi nào đó thì họ để bạn yên, họ nói ai tốt, xấu là nói thật chứ không có ý mỉa...1 số điều mà Hoa kiều không làm được:
    - Ăn mắm.
    - Chơi trò "cắt kéo" (trò 2 mặt), đối với 1 người nào đó...
    - Khá kị với "văn hóa Hồng Lâu Mộng" (có lẽ 1 phần do có thời nhà Thanh cấm tiệt, nó phá hủy tính luận lý, ai đọc chém cổ...)
    .........

Chia sẻ trang này