1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời kỳ Hậu ha-noi

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khongcanbiet, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptce

    ptce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhé . Bài HÀ TÂY QUÊ LỤA
    Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh
    Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa
    Sữa trắng Ba Vì, thóc vàng khu Cháy
    Hồn thơ Nguyễn Trãi dệt thành vần
    Sông Tích sông Đà giăng lụa mênh mông
    Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảm
    Đồng hợp tác xanh tươi cấy cầy thẳng tắp
    Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc
    Hà Tây! Cửa ngõ Thủ Đô!
    Áo giáp chở che ngàn năm bền vững
    Ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trời
    Hà Tây! Vọng gác Thủ Đô!
    Cô gái Suối Hai chàng trai Cầu Giẽ
    Giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên
    Ha? Tây...
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cho nó vần là chính. Ngăn bầy giặc Mỹ (bay từ Lào sang) là sân bay Yên Bái với trạm rada Mộc Châu chứ Hà Tây nào
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    hà nội bự ra thêm nhiều việc đấy.
    - quả này chắc phải ra hanoi kiếm mặt bằng mở công ty cạnh tranh với pác dzì mới đuợc
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày còn chăn trâu ở quê anh đã biết là thiên hạ sẽ bị chặt làm 3 khúc mẹ rồi.
    Thằng Trần Vịt muốn làm nên nghiệp lớn thì phải nghe anh. Từ trước khi ha-noi hấp diêm ha-tay, hàng loạt các hào kiệt trỗi dậy mở công ty tư nhân búa xua, thế sự hết sức là hỗn loạn. Thì bác Dzi anh đã tung hoành cả một dải đất rộng mười mấy tỉnh thành phía bắc, trong thì ổn định công ty, ngoài thì kết giao với các dân tộc như Mông, Dao, Tày, Nùng...thanh thế rất lớn, nên không thể tranh giành với bác anh được. Kiếp cọ dái em anh ở miền trung đã được 3 đời, đất đai hiểm trở mà lòng dân lại quy phục, xem thế thì chỉ có thể cộng tác làm ăn chớ cũng không thôn tính được. Duy chỉ còn miền nam trung bộ mà chú đang giữ, phía tây giáp với một dải cao nguyên hùng vĩ, phía nam giáp với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kéo dài đến tận mũi Cà Mau, lại có sông Cửu Long hình thế hiểm trở, ruộng đất phì nhiêu cò bay thẳng cánh, thực là một vựa thóc của trời. Chú cứ ngồi yên đấy cho anh. Trong thì củng cố nhân sự, mở rộng công ty. Mặt bắc thì liên kết với Kiếp cọ dái em anh, mặt nam thì giao hợp với các hào kiệt như Hotheart, wegotjam...Muốn thành nghiệp bá thì phải nhường thiên thời cho anh Dzi anh, nhường địa lợi cho thằng Kiếp cọ dái em anh, còn chú thì nắm lấy nhân hòa. Sau này ắt có biến động, chỉ một cơn vật đổi sao dời là, bụp phát, chuyển thủ đô về mẹ Nha Trang nhà mày, thì nghiệp lớn tất thành.
    dme, Ý hôm trước đá như kặt, làm em thua mẹ mấy chai, vào liên thiên tí cho đỡ bực. hị hị .
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 11/06/2008
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Luyên thuyên tí :

    Sét đánh trên kinh thành Huế điềm báo điều gì?
    [​IMG]
    Toàn cảnh Cổng thành An Hòa, phía Bắc kinh thành Huế bị sét đánh mất góc trái
    Trong lúc đồng tiền mất giá khủng hoảng, chứng khoán sụp đổ, kinh tế lạm phát chóng mặt, các nhà báo chống tham nhũng bị bắt...tiếng nói của người dân và báo chí càng ngày càng bị chận đứng...bữa ăn hàng ngày của người dân ngày càng thiếu hụt teo tóp...thì sự kiện của trời đất càng làm cho lòng dân thêm hoang mang lo sợ.
    [​IMG]
    Sét đánh tan khối bê tông kiên cố.
    Bầu trời cố đô Huế đột nhiên mưa to, gió lớn lúc 4 giờ chiều ngày 4/6 khi BTC Festival Huế đang làm lễ Tế Đàn Nam Giao.
    Tiếng sét kinh hoàng đánh sập cổ lâu cửa An Hoà, phía Bắc Kinh thành Huế.
    Người dân và khách du lịch kinh hoàng vì tiếng nổ kinh long trời lỡ đất.
    [​IMG]
    Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì tiếng sét nổ như bom
    Nhiều bô lão ở kinh thành hơ hải trước sự kiện vì theo các cụ đây là điềm đang báo trước "sự chuyển dịch lịch sử". Các cụ còn cho biết lúc vua Bảo Đại thoái vị năm 1945 cũng có sự cố như thế này. Tuy nhiên đó là nguồn tin dân gian chưa được kiểm chứng.
    [​IMG]
    Kiến trúc đuôi rồng, phụng bị rớt xuống đất
    Nhưng Lễ tế đàn Nam Giao là lễ tế trời đất cầu "quốc thái, dân an", mới được BTC phục dựng lại; nên tiếng sét đánh trúng lúc tế Trời là một "điềm không lành" trong tâm linh người Việt.
    Theo nguồn tin của nhiều báo chí, trong ngày xảy ra sự kiện người dân ở gần cửa An Hòa, trên đường Nguyễn Trãi vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể ngủ được cho đến 5-6 giờ sáng hôm sau vì tiếng sét nổ kinh hoàng như tiếng bom. Nhiều người thất thanh kêu la sập nhà trong khi khói bụi mù mịt và đất đá bay lên...từ trên cổ lầu đổ xuống.
    Hiện nay hiện trường An Hòa vẫn không được sữa chữa mà chỉ được cơ quan chức năng dùng dây sắt rất nhỏ được cho là rất mong manh để quấn quanh và buộc cái khối bê tông tan nát sắp sửa rớt xuống.
    [​IMG]
    Khối gạch và bê tông đổ vỡ được níu giữ bằng sợi dây mỏng manh có thể rơi đổ bất cứ lúc nào
    Với hiện trường này ngày khối bể tông sẽ đổ và có thể gây tai nạn là 1 điều không xa khi không có 1 tấm biển với 1 sự cảnh báo nguy hiểm nào cho người dân giao thông qua lại nơi đó.
    Về BTC của buổi lễ Tế đàn Nam Giao trong buổi họp báo gần đây cho biết có chuyện sét đánh và gây ảnh hưởng mất điện sân khấu nhưng mọi sự kiện của kỳ Festival Huế vẫn diễn ra bình thường.
    Nhưng tâm lý lo sợ của dân chúng thì vẫn còn cho đến ngày hôm nay khi mà sự kinh hoàng cho những gì sẽ xảy ra là những điều mơ hồ không được biết và những khối bê tông thì vẫn đang chực chờ rơi xuống.
    Nguồn tin và ảnh blog ngoc n
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 11/06/2008
  6. kientrucla

    kientrucla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đồng tiền mất giá khủng hoảng, chứng khoán sụp đổ, kinh tế lạm phát chóng mặt, các nhà báo chống tham nhũng bị bắt...tiếng nói của người dân và báo chí càng ngày càng bị chận đứng...bữa ăn hàng ngày của người dân ngày càng thiếu hụt teo tóp...thì sự kiện của trời đất càng làm cho lòng dân thêm hoang mang lo sợ.
    cái này có thật ha? DCM
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    khịch khich khịch vãi đái với bác này
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hết sét đánh thật thì giờ đến sét đánh ngang tai:
    "Vo Van Kiet, the architect of Vietnam''s transformation from a socialist system to one of the world''s fastest-growing market economies, has died aged 85."
    Mà bọn báo chí VN không hề thấy đưa tin gì đến giờ phút này nhỉ, hay là vẫn cay anh Sáu Dân về mấy vụ chỉ trích nhà quốc hội và mở rộng HN..
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    Tuyển tư vấn nước ngoài quy hoạch Thủ đô mở rộng
    Cập nhật lúc 09h30, ngày 11/06/2008
    Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn tư vấn nước ngoài để thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2050.

    Hội đồng này gồm 11 thành viên do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính làm Chủ tịch và lãnh đạo một số Cục, Vụ, Sở, Hội chức năng.

    Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức, nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn đơn vị tư vấn nước ngoài đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng đạt hiệu cao.

    Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính cho biết: Tổ chức tư vấn nước ngoài được tuyển chọn tham gia dự án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội mở rộng sẽ là đơn vị chủ trì lập đồ án.

    Cùng với việc khẩn trương tuyển chọn tư vấn nước ngoài, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội mở rộng giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến 2050 sẽ sớm hoàn thành và dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2008.

  10. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vietnamnet đã có bài mở đầu cho hậu sự của bác Kiệt.
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/06/787871/
    Vĩnh biệt bác!

Chia sẻ trang này