1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời kỳ Hậu ha-noi

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khongcanbiet, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mình thì kết nhất tên : Thăng Long
    Có ai ủng hộ k >
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mới biết bạn ngayhomkia là bím chứ không phải trym. Em cứ tưởng là giai trăm trăm.
    Em xin lỗi bạn ngayhomkia, chửi gái là em sai mẹ rồi. hị hị
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Mình mấy hôm bận không vào mạng là đã thấy các bạn tốc hết váy lên chửi nhau là thế nào nhỉ.
    Bạn ivan và bạn arcnow xem lại bài viết những chỗ mình gạch nhé, có nhiều từ không cần viết đầy đủ ra người ta cũng có thể hiểu được, ví dụ là: ** sao các bạn ngu như L thế. Đấy, thế có phải nhẹ nhàng đẹp đẽ không???
    Hôm nay mình đang yêu đời nên nhắc nhở các bạn thế thôi, lần sau thì các bạn sẽ vĩnh viễn không được post bài trong box, kể cả là tạo nick mới nhé.
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tất lẽ khi " được" hấp diêm thì HT cũng phải ưỡn lên oằn mình ngại ngùng bẽn lẽn không quên đở bừng mặt e thẹn sung sướng ! nhưng rồi sau thì như nhà nọ có con bé chửa hoang ,bố mẹ lo chạy làng trên xóm dưới sợ rằng phạt vạ tới nơi ,,,có ai về HT mà nhìn xem cảnh quan trên quan dưới ,,,chạy ,,,,, ( báo cáo các bác ,HT đã dừng thẩm định và duyệt dự án mới ! )
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì vẫn mãi là Hà Nội thôi. Ngay cái cụm từ :'' Sát nhập Hà Tây vào Hà Nội " đã nói lên điều đó . Nó rất khác với cụm từ " nhập Hà Tây và Hà Nội " .
    Ở đây có thể hiểu theo kiểu a thuộc Z thì a thuộc R vì Z thuộc R
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    nếu mà nói nghiêm túc thì em vẫn yêu nhất tên Hà Nội, thủ đô Hà Nội, yêu hơn nữa nếu ko có ban quản lý khu phố cổ, ban quản lý dự án mở rộng Hà Nội, ban quản lý dự án bê tông hóa cống thải, ban quản lý ngầm hóa cable điện và dây điện nói chung là các thể loại ban quản lý là em sợ như rượu lậu sợ nhà đoan vậy
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    kiểu gì mà chẳng kiếng, ko những kiễng còn đưa chân lên kẹp cổ, những lần sau thì cost cũng kiễng lên theo
  8. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nếu nói tiếp thì sao? nói ** sao các bạn ngu như L thế hay nói thẳng thfi có khác gì nhau đâu? KTS sinh ra để chống chế như thế à? Cái bản chất của nó không đổi thì biến thể đi làm gì? phủ lên một lớp vôi ve vào một cái nhà cấp IV đã được 30 năm có làm cho nó tồn tại lâu hơn được không?
    Nói thật là đã cấm thì cấm hẳn cái vụ nói tục chửi bậy đi, không thì để nói toạc mẹ nó ra.
    Làm người quản trị mà phát ngôn ra như thế này thì thử nghĩ lại xem?
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tán phét với các bác tí.
    Em có thằng bạn người Ninh Bình. Hôm bọn em ngồi uốn rượu ngâm với mơ xanh luận anh hùng hoành tráng, thì tự nhiên nó thở dài phát. Bọn em mới hỏi là sao thở dài, nó bảo: nhân truyện mở rộng thủ đô đang nóng, dm, tao càng nghĩ càng akay anh Uẩn. Đang yên đang lành, thế đé0 nào, dời mẹ đô về Thăng Long, bọn tao đang dân thủ đô, bụp phát, thành mẹ nhà quê.
    Tóm lại, thủ đô í mà, cũng chỉ là cái danh xưng, chứ cũng chả là cái đé0. Sau một cơn sướng đột ngột của một anh vua nào đấy, như anh Uẩn em, thì từ thủ đô lại thành ra nhà quê ngay. Sau này anh nào anh í sướng lên, đừng nói là mở rộng, anh í dời mẹ thủ đô vào Vinh, quê thằng kiếp cọ dái em em, thì em thật, các bác, lại thành kiến trúc sư nhà quê thôi. Đời chả biết thế đé0 mà lần.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 04/06/2008
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác ivan cãi thế là sai rồi. Ừ thì đã đành bác là KTS ̣̣̣̣̣(gớm, đé0 ai tranh mất cái danh hiệu kts viet-nam với bác em hĩ hĩ), phải nói thẳng, nói thật, không chống chế. Nhưng mà , bình tĩnh, để em tích phân cho bác sự khác nhau nhé.
    Khác nhau ở chỗ là : nếu bác viết cách điệu đi, tức là nghệ thuật hóa cái từ văng tục ấy lên ( mà bác là kts thì phải yêu nghệ thuật) thì thằng Win đệ em, nó chả có cách đé0 nào để lấy quyền tuần cảnh của nó ra dọa nạt bác em cả. Còn nếu bác viết thẳng, không chống chế, thì thằng đệ em, nó sẽ giở trò khốn nạn của nó ra ngay, nhẹ thì nó xóa bài, nặng thì nó treo mẹ nick bác em lên. Khác nhau nó là ở chỗ đấy.

Chia sẻ trang này