1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi nôi cho bé KINTER .....Tường thuật trang 3! Chúc mừng SN của Má mì Honestvn 21/05.

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ mỗi người đem theo 25K làm lệ phí
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 17/04/2003
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ tịch biết làm ăn ghê ta ơi. Chữ đề nghị thì viết to tướng, mấy chữ sau bằng con tép!!!
    Jeno
  3. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ban quản trị Box có ai có di động không ? 7h tối mình mới đi học về , nhưng rất mong được tham gia với ! trả lời gấp nhé . Cảm ơn nhiều !
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trong BQT không ai có Mobil cả, ngoài bác pqh79 nhưng nghe đồn là bác ấy ko đi. Bạn có thể gọi cho bác On4u số :0908454457

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cho em chúc mừng sinh nhật với.... em thèm ăn lẩu lắm, lẩu gì cũng ăn được hết á,

    Nothing's Impossible !!!

  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Vậy thì tối nay em nhớ đến cổng trường Kinh Tế ở Nguyễn Tri Phương nhé
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ai biểu ham chuộng đồ ngoạI là American coffee with milk đắng nghét nên bi giờ hổng ngủ được phảI mò vào đây post bài tường thuật.
    Viết cái gì bây giờ?
    Ngày ? tháng ? năm ?
    Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật bé Kinter (hình như ngày sinh đã qua rùi), sau một ngày đầy mệt mỏI vớI công việc, tưởng hổng đi được vì khi xong việc đã 6h (đã quá giờ quy định đến 15 phút), gọI điện cho On4u thì nghe bảo vẫn còn kịp, On bảo mọI ngườI sẽ đợI, đấy là On nói, ngoài giọng On còn nghe tiếng gà cục tác và tiếng heo ủn ỉn bảo ?ođói quá, đói quá, đến nhanh, đến nhanh? (lưu ý: gà cục tác là gà mái, hehehe, trong box mình hình như chỉ có một gà mái thôi nhỉ). Chạy đến nơi hóa ra còn phảI đợI nữa.
    Trước tiên thì phảI điểm danh nhỉ. Kỳ này ngoài những gương mặt đen quen thuộc: Starry, On4u, caheo, d.an, Yup, honest (Kinter), Saladin, whisper, chec (khách mờI từ Beikha, mờI nhưng hổng có free à nha, ai quên đóng xiền thì liên hệ caheo đóng đi, dư hổng có thối lại đó), pajero (cái chú này có điểm danh nhưng đến hồi quan trọng thì lại biến đâu mất tiêu) còn có hai nhân vật mới lần đầu tiên ra mắt là bác lonesome và chú ngocquang3000 làm gia tăng lực lượng bodyguard trong box mình.
    RồI cũng ?ogiờ ăn đến rồI?, ai ai cũng háo hức chờ đợi những con ?otôm chuột cống? mà Yup (trưởng ban ăn chơi) giới thiệu, nhưng khi tiểu nhị bưng lẩu ra thì chỉ là những con chuột nhắt mới sinh. MỗI món kiu hai phần, chia ra làm hai phe, tạm gọI là phe gà cục tác (do già làng Starry cầm đầu) và phe heo ủn ỉn (do chị chủ vườn táo và thẩm mỹ viện ki êm MC trong chương trình OL show làm đầu đàn), hai bên tranh giành nhau từng con chuột nhắt, song đũa x số người hợp bích. kết quả là phe heo ủn ỉn đã đại thắng vì không những đã bảo vệ được những con chuột của mình khỏi những đôi đũa phe kia (nhất là Yup và Saladin) mà bác lonesome còn làm cho món lẩu của phe gà tăng thêm phần đậm đà nhờ một chén sa tế làm cho bên kia ai nấy đều mặt đỏ bừng bừng, trở thành ?oHit le? (vừa hít hà vừa le lưỡi vì cay), tội nhất là em Yup phải đầu hàng chạy qua bên heo xin miếng nước lẩu (chỉ cho nước mà hổng cho cái), chỉ có Starry là kiên trì nhất, chén hết cái lẩu cay (hic hic, ăn cay dzậy chắc sau này là chị em với Hoạn Thư à nghen), quá đã!! Còn màn chụp hình nữa, Konica nhá, cười lên, nhưng sao gì dzậy, cười hoài mà cái máy ảnh của Yup không chạy phim, hic hic, méo miệng rùi. Ai đó nhớ post caí ảnh chụp đồ ăn (chính xác là chụp cái nồI lẩu hết sạch của Ms Starry và cái bill, hic hic, Starry sau một hồI bấm bấm máy tính thỏ thẻ ?olỗ rùi thủ quỹ ơi, bội chi 38000VND).
    Kết thúc hiệp 1, caheo và Starry đòi đi karaoke để trổ giọng gà cục tác và heo ủn ỉn (hehehe) nhưng tiếc thay đã bị số đông phản đối. thế là cả đám dắt nhau lên quán ?oBò dê gà? (tên do On4u đặt) mà bác lonesome giới thiệu làm tiếp hiệp 2. Nhờ mấy hôm nay có tin đồn bệnh ?oSặc? đã vào SG nên cả box mình độc chiếm một tầng lầu của quán. Những thức uống nội ngoạI bắt đầu được kiu ( mà sao trong cái menu toàn là English không à, làm mọi ngườI hoa cả mắt, nhưng phảI nhìn price trước khi order nha, quỹ đang âm mà), American coffee with milk, Vietnamese coffee, tea, fruit juice, soft drink,?.Trước khi thức uống được đưa ra là màn chụp hình bánh kem, thợ chụp hình Yup hô to với cái bánh kem ?o1,2, 3? rồI bấm cái tách. Ủa, bánh kem cũng biết cười hay sao phảI đếm vậy Yup. RồI tớI màn cắt bánh kem, lúc này On4u suớng nhá, được nâng tay em caheo và Starry trước ánh mắt đầy ghen tỵ của các anh chàng khác (phải hông ta?hehehe). hic, hic, mà sao cái bánh kem nhỏ xíu vậy, mỗi người có chút xíu à. Cả đám vừa trò chuyện rôm rả, vui ha, vừa thưởng thức thức uống, mà sao cái ly American coffee của tui nó đắng nghét vậy cà (cho ba bịch đường rùi đó), nói đến đường mớI nhớ là tui quên mang quà lưu niệm là bịch đường bé bé về rồi.
    Suýt nữa quên, hôm nay cả nhóm được chứng kiến caheo hổng biết có ở ác không mà sao hết bị nước chảy trúng đến bị Miss Yup phóng phi tiêu (í quên , phóng cái muỗng chứ) vào người. Yup ngoài tài cắt dưa hấu siêu đẳng còn có tài ?o?..? (tài gì vậy caheo?, cho biết ý kiến đi).
    Tạm thời nhớ có bi nhiêu à, ai đấy post tiếp đi ha. Nhờ có ly cà phê Mỹ mà tui mới thức được đến giờ này đó nha. Mà nè, bây giờ tui mới lên chức đó nha, quản lý các em gái Kinter (gọi quản lý cho sang chứ Starry còn gọi là ?., nghe thấy ghê quá !!!), các anh chàng box khác muốn mua hàng tồn kho hay hay hàng trưng bày, hàng giảm giá gì đó thì liên hệ tui nha.
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Wa. má mì ra tay bà con ơi .
    Kiểu này lần sau họp mặt , cứ kêu cho bà quản gia một ly café mẽo cộng sữa nhiều đường ( tui thấy hình như má mì xài tới 4 gói ) là có ngay bài trường thuật hết chê luôn .
    Đến giờ vẫn tiếc là hôm qua mình lỡ ăn tồi trước rùi ,lần sau chắc nhịn từ sáng.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ly cafe tác dụng ghê, nhờ vậy mà bà con mới được thông tin nóng hổi thế này đấy.....Vote cho chị Honest vài * để cổ vũ nhá...
    Chiều đi học rồi, tối về post tiếp cho mọi người xem

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tin thêm về phần "Long tranh hổ đấu" tại quán lẩu:
    On đã bị phỏng lưỡi cũng vì bị Yup "kính" cho 1 muỗng saté vào cái chén mì của hắn. Bởi vậy ... bị quả báo mà.
    Còn vụ cò phé:
    Ai bảo chỉ có American Coffe mới có ép phê? Tui chơi tới 5 gói đường vào cái ly cò phé của tui rùi mà uống còn lạt nhách. Về nhà ngủ không được, thức tới giờ luôn. Bữa nay phải ngủ bù mới được.
    Xin đính chính cho những ai chưa đi cò phé tối hôm qua. Trên đường Ngô Đức Kế quả thật là có 1 quán Bodega, gọi theo cách của dân Hà Nội là Bò Dê Gà (vì ở Phố Tràng Tiền HN có qúan này từ thời ... chúng ta chưa ra đời). Nhưng mà đây không phải quán mà Box chúng ta vào tối qua. Địa điểm lõang moạn mà hôm wa các thành viên của Kinter@ họp là quán số 31 Đồng KHởi. Theo như tin nóng sốt nhất thì wán này đang khuyền mãi: Mua 1 phần Sandwich tặng 1 phần softdrink /Tea/Cò phé. Bà con nào ghiền cò phé thì cứ hỏi bà con đi dự tối qua xem ở đó pha "ngon" thế nào.
    KHông tin hả? Hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ ... thức trắng đêm ngay thôi mà.
    Lonesome/ 0903825509

Chia sẻ trang này