1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời oanh liệt nay còn đâu

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi lmquanht, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmquanht

    lmquanht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời oanh liệt nay còn đâu

    Lẽ ra định post trong topic truyện cười thành viên, nhưng nghĩ lại nên post ra ngoài này để mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhỉ.

    Trích từ bài của o0o_Bi_o0o viết lúc 01:12 ngày 03/12/2004:

    Trích từ bài của lmquanht viết lúc 08:55 ngày 02/12/2004:

    lâu lắm mới vào lại đây, dạo này MUFC có nhìu thành viên nữ nhỉ, chẳng bù cho ngày xưa, nhưng hình như là tỉ lệ thành viên nữ cũng thuận với tỉ lệ chát chít nhỉ
    Người cũ


    Ui giời,tưởng gì...người cũ mà vào ba lăng nhăng được 1 câu thế này thì tớ cũng nói được.Ờ mà nhìn kĩ hơn 1 tí cái bài của Người cũ,tớ lại hình dung ra cái vụ "VIP đến thăm nhà dân,vào nhà và phán luôn 1 câu...cuộc sống của gia đình có vẻ khá giả hơn ngày xưa nhỉ?"Deck biết cái ngày xưa là cái ngày deck nào,việc hỏi han là việc của VIP(là Người cũ chứ ai)...còn việc có ăn hay khá giả là việc của chúng mày(chúng mày ở đây là bọn tớ đấy Người cũ ạ) ....dù sao thì tớ cũng suất hiện ở cái box này được 1,5 năm rồi chứ ít à?Người cũ có biết nhiều,hiểu nhiều thì người cũ vào bàn luận...viết bài đi cho chị em học hỏi...ai lại nói thế!chị em dỗi...lại bỏ đi chỗ khác chat cheat thì các bác lại buồn...Kính người cũ vài nhời thế nhỉ?



    Được o0o_Bi_o0o sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 03/12/2004


    Dạ, cũng xin trả lời lại vài dòng ạ. Người cũ thì cũng có nhiều loại người cũ, có người cũ chỉ post vài dòng rồi bỏ chạy, có người post vài bài nhưng đáng giá hơn người khác post ngàn bài. 1,5 năm hay 15 năm thì cũng chỉ có thế mà thôi nếu chẳng post đưọc bài nào ra hồn. Đúng là cái việc có làm ăn khá giả hay không chẳng liên quan trực tiếp gì đến người cũ cả, nhưng nó lại gián tiếp tặng thêm từ cũ vào sau chữ người đấy ạ. Nếu nói đúng ra thì tất cả những người được đề tên ở dưới trang MUFC (mod ý mà) đều được tặng thêm chữ "cũ" đấy ạ, có thể hiểu là mod cũ hay người cũ cũng được, như nhau cả thôi. Muốn người cũ giúp mở rộng tầm mắt chứ ý, cái đó thì không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ dám bộc bạch vài lời thế này thôi ạ.
    Lâu lắm rồi mới vào lại cái box này, hầu hết tất cả những topic hay đều do những người xưa lập ra và hiện vẫn còn được giữ nguyên (định cho vào viện bảo tàng chắc), và được làm đúng theo phong cách VN, giữ nhưng không sửa. Cái topic News lẽ ra phải được update thông tin mới liên tục, bây giờ chẳng ai thèm quan tâm nữa, bài cuối được post ngày 17/12, bài trước đó thì được post từ cuối tháng 11. Xin hãy giở lại những trang phía đầu đi ạ, hầu như ngày nào cũng có trên dưới 10 bài được post lên có chứa thông tin mới về MU. Hãy lướt qua cả cái trang 1 và trang 2 của cái box này, đếm được bao nhiêu bài viết, hay ít nhất là dịch, ra hồn, có lẽ đếm được trên đầu ngón tay, (cũng chỉ cần 1 bàn tay thôi đấy ạ). Có lẽ cái box này thành chỗ buôn chuyện mất rồi. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Thật tiếc cho những người như là maihuong, speedkn, heocon2008, Unbro_ManUtd, PTSM, hungjun, vam, terrorist, HA-hnvh ... những người đã bỏ bao công sức xây dựng box này.
    Đây lẽ ra được viết thành 1 truyện cười, nhưng không phải ai cũng cười được đâu nhỉ. Người cũ viết bài này chẳng phải trách cứ bất kỳ ai cả (cũng chẳng dám, TTVN vốn là sân chơi tự do mà), chỉ là tiếc cho những người thật sự có lòng nay đã mất chỗ chơi, chỗ bàn luận rồi thôi.
  2. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    "chỉ là tiếc cho những người thật sự có lòng nay đã mất chỗ chơi, chỗ bàn luận rồi thôi."
    Cuộc đời ai chả có lúc thịnh lúc suy ... nói như cậu cũng chỉ đúng 1 phần thôi , tình trạng này cũng tuơng tự ở box Arsenal .
    Theo tôi thì có 2 lí do :
    1 . Vì cả Arsenal và MU hiện giờ đã có Forum riêng của mình , to đẹp và hấp dẫn hơn nhiều ở đây . Đời là thế mà " có mới nới cũ " . Bình thuờng
    2 . Từ những năm 95 , 96 trở đi , bóng đá Anh là giải đầu tiên và duy nhất lúc đó giới trẻ đuợc xem ... Đó cũng là " thời oanh liệt " của Man U , dễ hiểu thôi khi Man U có nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt đến thế . Ngay cả tôi tuy không thích Man U nhưng vẫn nguỡng mộ anh chàng " mất dạy " Eric Cantona
    Còn bóng đá anh hiện nay đã không còn là " một mình một ngựa " của Man U nữa . Lối đá của Arsenal kể từ khi ngài Arsène Wenger đến ngày càng hấp dẫn và hùng mạnh . Còn Man U ngày nào bây giờ là sự thất thuờng , bản sắc ko còn . Lối đá một chạm đầy tốc độ và ăn ý cũng chẳng còn nữa ... hàng loạt vụ mua bán sai lầm của ngài Ferguson ko thể cứu vãn đuợc thế hệ vàng ngày nào .
    Fans MU vẫn còn rất nhiều , nhưng đa phần cũng là " nguời cũ" , tình cảm thì ko dễ thay đổi , nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ rồi cũng sẽ cạn
    Cho nên nếu trách các em gái vào đây chat chít thì đúng là hơi nhỏ nhen một chút Còn tớ thì thấy đó là " điểm sáng " duy nhất của cái Box MU này , nếu ko thì nó đã tẻ nhạt và vắng như cái nghĩa địa từ lâu rồi

  3. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế nào chứ bọn anh đã là fan của Man thì mãi là fan của Man, điều đó ko thể thay đổi được. Chỉ có fan Ars như các chú mới thay lòng đổi dạ thôi.

    Được silentsoul sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 23/12/2004
    Được silentsoul sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 23/12/2004
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ÔNG ANH NÓI ĐÚNG, nếu đaf la? fan thi? du? MU có xuống phong độ đi nưfa thi? ta vâfn la? fan cu?a MU
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chú chau... biết gì về cái gọi là fan không ?
    Đã là fan MU thì mãi mãi là fan MU. Thậm chí kể cả MU bị xuống hạng 2 đi chăng nữa.
    Anh không chấp, thậm chí là cười vào mũi những thằng nay thích đội này, mai thấy đội khác đá hay hơn lại quay sang xum xoe nịnh nọt, ăn cháo đá bát quay lại chửi đội bóng cũ một cách thậm tệ. Những thằng đấy thuộc loại phong trào thôi, mà phong trào thì cũng có ngày tắt. Anh có thể dám chắc 100% với chú là những loại fan như thế sẽ không có cảm giác vui cùng tột độ khi đội nhà chiến thắng, và cũng chẳng thấy mảy may đau đớn khi đội nhà thua trận, bởi lẽ là vì họ đã chuyển sang cổ vũ đội bên kia rồi.
    Chỉ có những người yêu mến thật sự câu lạc bộ của mình mới có được những niềm tin chiến thắng. MU có thể trong vòng 2,3 năm tới không giành được chiến thắng nào, nhưng những fan thật sự luôn tin rằng rồi sẽ có ngày ''''ngáo ộp'''' MU sẽ quay trở lại.
    Còn về chuyện mấy người cũ : anh đảm bảo và chắc chắn với chú, họ vẫn còn yêu MU. Nhưng vì một số lý do cá nhân, gia đình hoặc đơn giản là họ không thích TTVN nữa. Tuy ko gặp nhau, nhưng chắc chắn trong trái tim họ luôn luôn có từ : Manchester United
    Hết !!!
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 23/12/2004
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dạo này mình rất ít viết bài, và nếu có viết thì cũng chẳng được như trước nữa.
  7. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đả động gì đến lòng trung thành gì của các fans MU đâu mà các chú bức xúc thế
    Tôi chỉ đề cập đến 2 vấn đề :
    1. Người cũ : vì nhiều lí do nên ko còn nhiệt tình vào ttvn nữa
    2. Lớp trẻ sau nay : MU ko còn là " thưong hiệu " độc quyền ở giải Anh nữa ... Chelsea , Arsenal , Newcastle , Liverpool ... cộng với Seri A , Liga ... Như kiểu " tre già mà măng ko mọc " nữa thôi
    Còn cái bài mà tớ viết là nói về cái chuyện chat chit gì đó của mấy em gái Man U ... như kiểu mấy em " Bi Bo " hay em ''" 6 h sáng HN " ... thơ con cóc nghe cũng hay tệ
  8. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Người cũ này, tôi hiểu vì sao Bi lại phản ứng lên như thế, vì tôi cũng ở vị trí người đọc, khác với người cũ ở vị trí người viết những lời đó ra. Thực là khi nhìn thấy chữ "người cũ", tôi hơi chạnh lòng, vì viết thế như coi chúng tôi, người mới là người ngoài vậy.
    Người cũ là thế hệ đàn anh, cũng như những người cũ khác trong box này, thế nên có thể cái cách mà đàn anh yêu ManU khác với chúng tôi chăng? Nhưng dù sao vì thế mà chụp mũ cho chúng tôi là "không thật sự có lòng" thì quả là không công bằng.
    thì tôi cũng thấy buồn lòng, cũng giống như một cô bạn cùng lớp trước đây coi tôi là người cố tình giả vờ chuyện mình thích bóng đá và thích Man. Ở đây cũng là những người thích và quan tâm đến Man mà còn coi thường tình cảm của chúng tôi dành cho Man như thế thì chả trách ...
    Hồi tôi mới vào đây, cùng đợt với chị Tamagotchi và trước Drako không lâu, lúc đó box rất buồn vì chẳng có mấy ai ra vào, mod Shinichi đã lên tiếng về điều này. Cần nói thêm lúc đó là dạo đầu mùa này thôi, Man của chúng ta đá liêu xiêu, thắng thì hiếm hoi mà thua là chuyện không còn mới nữa. Lúc đó, chúng tôi cũng buồn chứ, rồi vào đây, được nói hết ra, được chia sẻ và rồi bảo nhau tin vào Man đi, thế nên chúng tôi cũng muốn gắn bó với box lắm chứ. Sau khi chị Tamagotchi nổ phát súng đầu tiên, tôi hưởng ứng, Shinichi bật đèn xanh, thế là hoá ra các MU fan khác cũng cùng tâm tư như chúng tôi, box lại có người ra người vào. Gần đây Man đá đã khá lên, có thể vì thế mà chúng tôi yêu đời hơi quá đáng nên đã lôi cả thơ thẩn vào đây, chat chit nữa, nhưng xét cho cùng cũng là vì chúng tôi coi box như là "nhà" trên TTVNOL này vậy ...
    Noel, tôi cũng không định viết căng làm gì, nhưng Noel cũng là dịp mà những gì cần nói ra thì nên nói. Merry Christmas cả box, cả người cũ, cả người mới, cả những người vì quan tâm hay tò mò ghé qua đọc chơi
  9. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hi các anh các chị ... ít pót bài hoặc ko pót bài ko có nghĩa là bỏ nơi này mà đi .. DraK đây ko pót bài nhưng vẫn chui vào đây xem thôi có gì lạ đâu ... đừng ai nghĩ lười pót bài có nghĩa là đã bỏ đây mà đi ;)
    có thể ít pót bài nhưng có khi post thì có trhể là 1 bài rất chất lượng thì sao ;) tui nghĩ Fan của MU thì luôn là Fan của MU chứ ko post bài thì ko là Fan của Mu nữa ah ??? làm gì có gì kỳ như thế được ...
    ko thích Post bài vẫn phải post ... hình như đọc hơi khó hiểu 1 tí mọi người cố đọc nhé
  10. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không ai cũ mà cũng chẳng ai mới cả,chỉ là tập thể những fan của MU hay anti-MU mà thôi.Ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình,nếu ý kiến đó là chân thành và thiết thực.Còn như "Bi" viết người cũ người mới thế phải chăng vì người ta bức xúc với ý kiến của một ai đó thôi.
    Đâu, ai thực sự có lòng lên tiếng đi,làm gì có ai đủ quyền làm các bạn mất chỗ chơi chứ.Đừng có đứng ngoài mà nói bâng quơ một vài câu như thế.Những con người "maihuong, speedkn, heocon2008, Unbro_ManUtd, PTSM, hungjun, vam, terrorist, HA-hnvh " không ai phủ nhận công lao đóng góp của họ từ khi xây dựng box MUFC,để box tồn tại và phát triển như ngày hôm nay.Một số người vì bận,một số khác khi nhiệt tình đã giảm cũng không thể trách họ được.Có trách nên tự trách mình đã đóng góp được gì vào cái box MUFC này này,đừng nên trách người khác.

    Ngoài ra,chúng ta cũng không thể đòi hỏi thành viên lúc nào cũng tham gia nhiệt tình được.Một tuần vào mạng một hai lần là chuyện bình thường.Cả tuần MU đá một trận,nếu chỉ bàn tán về trận đấu,bình luận,dự đoán thì đâu còn gì vui.Nên chuyện chát chít,tán dóc,thơ thẩn là tất nhiên.Bất kỳ topic gì mà các thành viên hưởng ứng đều hưởng ứng tham gia đều khuyến khích.

Chia sẻ trang này