1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi phải đi tán gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrXiTin, 18/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thôi phải đi tán gái!

    Híc! Nghe các bạn nói muốn ăn thì lăn vào bếp! Nói thật em mới học ở Hà nội về, nên về nhà ko wen mấy , có wen mấy bé nhưng ko thích! CÓ 1 bé mình để ý là hay đi học wa nhà mình, thấy cũng xinh cũng muốn làm wen! Nhưng ko biết làm wen thế nào! Các bạn giúp mình! Vườn Sao Băng dành cho các bạn!
    Thân!
  2. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    coi em ấy học trường ở đâu?rùi " thập diện mai phục " giả bộ về chung đường,sẵn đưa em về rùi bắt chuyện làm quen.
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn thì lăn vào bếp là đúng quá rồi còn gì
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    đợi lúc nào em ấy đi qua thì nhảy ra chặn em ấy lại và rú lên với giọng thiệt là thảm thiết: anh là con cáo đã già lắm roài mà chưa cóa người iu, anh cầu xin em cho anh được chén em nhé [​IMG]. Đùa chứ pác hỏi một câu như thế này thì nên mang sang F69 để các mem ở đấy trả nhời cho nhé [​IMG]
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác chủ topic sắp lên cột điện vì lập topic spam
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác biết trường của bé ở đâu chưa ??? . 1 2 ngày đầu ra đứng ở cửa mặc quần áo ở nhà thôi , ra đứng chờ xem bé đi qua thì bác nên làm gì đó để nó chú ý , Mà bt thì e toàn ngồi quán nc gần nhà cùng với mấy ông hàng xóm có bé nào đi quá là hú lên như thú ý . Còn bác chắc chỉ cần nhìn bé chắc kiểu gì cũng có lúc bé nó quay lại (nhìn 1 cái rồi quay đi ) . Cứ làm 1 vài lần cho bé quen đi . RỒi đợi hôm nào nó đi học qua :
    Nếu bé đi xe đạp xe máy thì bác vẫy tay rồi trả vờ xin đi nhờ 1 đoạn ( đoạn này phải cùng đường đến trg` của bé ) . Nói chung bác nên trai mặt 1 tý đừng có ngại nói thằng là bé đi cùng đường abc cho anh đi nhờ 1 đoạn đến nhà bạn ở xyz nó có hỏi sao biết nó đi đường đấy thì chỉ thằng vào cái phù hiệu ý .
    Ngồi trên xe rồi thì tha hồ bla bla... 1 lần bla chưa đc thì 2 lần
    Còn nếu bác có điều kiện thì có thể đi đường vòng 1 chút làm quen theo kiểu bạn qua bạn .
  7. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Híc! CÓ wen đứa bạn nào của em ý đâu mà ! Khó wá nhỉ! KO biết yahoo, ko biết phone! hehe!
  8. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    KO có ý kiến gì hay nhỉ! Chứ đi theo làm wen, với xin đi nhờ xe là ko khả thi các bạn à!
  9. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    CỨ ĐI THEO EM VỀ ĐẾN TẬN NHÀ, ĐẢM BẢO KHÔNG QUÁ 7 NGÀY EM SẼ MỀM LÒNG
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ tông xe vào em ấy, cái này có bài rồi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này