1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời quá khứ .......đã xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thời quá khứ .......đã xa

    May you have,
    Enough happiness to make you sweet,
    Enough trials to make you strong,
    Enough sorrow to keep you human,
    Enough hope to make you happy.
    Đã rất lâu rồi chúng ta chưa có lần nào nói chuyện vui vẻ được với nhau kể từ sau những hiểu lầm dẫn đến sự tan vỡ giữa hai ta! Em đã sai, có thể lắm .
    Chính vì em biết vậy nên em đã không trách anh, không giận anh, không tránh mặt anh. Em chỉ trách bản thân mình đã quá hồ đồ khi có được một vật báu vô giá trong tay là tình yêu của anh, thế mà em đã không biết nâng niu, giữ gìn, bảo vệ nó để rồi cuối cùng đã để nó tuột khỏi tay và vỡ vụn
    Em trẻ con, cũng đúng lắm . Chính vì cái tính khí trẻ con đó của em mà bao lần chúng ta cãi nhau, giận nhau và anh, để khẳng định sự người lớn của mình, luôn xin lỗi em và giàn hoà với em trước, dù những lúc đó em biết rằng anh ko hề có lỗi .
    Em ngang ngạnh, bướng bỉnh khiến anh luôn phải nhường nhịn . Em biết anh không chấp nhặt tính trẻ con của em, luôn cư xử từ tốn với em nên con người hiếu thắng trong em lại trỗi dậy, ngày càng ngang bướng, ngày càng ương ngạnh và khó bảo . Anh đã có thể nhưng vì sao những lúc đó anh ko cứng rắn thêm chút nữa, nghiêm khắ thêm chút nữa để kiềm chế kẻ hiếu thắng trong em, để làm dịu bớt sự ngang ngược trong em, để từ từ thay đổi em ? Nếu như vậy thì rất có thể câu chuyện giữa hai ta đã không kết thúc một cách tẻ nhạt như vây
    Anh có thấy tiếc không khi mà chúng ta đã có biết bao kỉ niệm đẹp, biết bao chuyện vui buồn cùng chia sẻ mà giờ đây, tất cả đều được gọi chung bằng một câu ; dĩ vãng.
    Em đã từng nghĩ, đã từng mơ một ngày nào đó chuyện tình yêu giữa hai ta tiến đến một kết thúc có hậu, một sự mong chờ không lấy gì làm quá viển vông cho một tình yêu lãng mạn như chúng ta lúc đó . Thế nhưng giờ đây thì nó đã trở nên quá xa vời thật rồi
    Anh có buồn ko khi những ngày tháng êm đềm nhất giữa đôi ta đã trôi qua quá nhanh, khiến cả hai thấy hụt hẫng khi mọi chuyện kết thúc đột ngột, quá bất ngờ và không hề được báo trước
    Em chắc rằng anh chẳng buồn đâu, chằng tiếc đâu với những điều đẹp đẽ mà ta từng có . Bởi ngay hôm sau em đã thấy anh vui cười với một khuôn mặt dịu hiền khác bên cạnh, cử chỉ thân mật như thể hai người đã có tình cảm sâu nặng từ rất lâu rồi, mà có thể lắm chứ, cô ấy còn là người đến trước em . Biết làm sao được, thay đổi làm sao được sự thật hiển nhiên đang phơi bày trước mắt rằng anh, người con trai đầu tiên bước đến trong đời em, để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí em, người luôn nói sẽ mãi mãi yêu em bây giờ đang nồng ấm trong vòng tay của người khác .
    Lúc này, trong em là cả khoảng trời trống rỗng, hư ảo và mông lung . Em đã quá hi vọng để rồi bây giờ quá thất vọng . Em đã đặt ra quá nhiều viễn cảnh tốt đẹp để rồi bây giờ phải thú nhận trung thực với bản thân rằng tất cả chỉ là ảo tưởng .
    Đau đớn làm sao, khổ sở làm sao khi em phải cố gắng tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, can đảm để kìm giữ những giọt nước mắt nóng hổi, cay nồng, chỉ trực rớt ào xuống như một trận mưa rào sau ba năm nắng hạn . Nhưng anh biết ko, thật ra em chỉ là một kẻ yếu đuối, như một cây non, mới gặp cơn gió mạnh đã ngã nhào
    Em không dám tự nhận mình là người chung thuỷ nhất, nhưng em cũng có thể chắc chắn với anh rằng từ khi có anh trong đời, chưa khi nào hình ảnh của anh lu mờ trước hình ảnh một người con trai khac ! Em không thần tượng hoá anh bằng những suy nghĩ trẻ con của mình nhưng em thấy ở anh đủ những đức tính tốt để em coi như một hình mẫu lý tưởng của người con trai mà em hằng mong ước bao lâu nay

    Tien nu
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn khóc, bạn hãy khóc, nó sẽ làm bạn dịu bớt đi, nhưng chắc chắn nỗi buồn sẽ không vơi đi nhiều đâu. Hãy kiếm cho mình một người bạn để tra tấn họ, để họ buồn cùng mình, như thế sẽ có người nâng đỡ mình.
    Bạn cũng như tôi, chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để có thể tự mình vượt qua tất cả, hãy dựa vào mọi người, hãy cố gắng làm nhiều việc đem lại niềm vui cho mọi người, như thế bạn sẽ thấy đỡ hơn nhiều, ví dụ như chuyện bạn tâm sự với tôi, nó đã giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống, và như thế một phần hạnh phúc của tôi là do bạn đem lại, có thể chỉ rất nhỏ thôi, nhưng trong từng lúc chúng ta hãy phóng đại nó lên, thu nhỏ mình lại, như thế chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều tình cảm hơn.
    KTĐ
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trong cõi phù sinh đời mấy kiếp
    Tung hoành ngang dọc có mấy ai
    Khổ luỵ kỳ danh khôn lưu lại
    Oán quỷ vô thường dưới âm ty Nhìn giòng người qua lại tình tứ quá đi , em mới thấy mình thật cô đơn trong những lúc như thế này , valentine ư , oh phải rồi hèn chi mọi người vui đến như vậy và hạnh phúc quá , em thầm hỏi giờ này anh ở đâu ? một mình hay bên người anh thương có chợt nhớ về em chăng ? ước gí có một bông hông hay thỏi socola của anh đưa thì em hạnh phúc biết mấy .... nhưng thôi đó chỉ là ước muốn , em mong sao anh cũng hạnh phúc như những người trên đường đang qua lại trước mặt em là em cảm thấy mình cũng hạnh phúc rồi
    Cái nắng của buổi chiều đã dập tắt từ lâu thay vào đó là những ánh đèn lấp lánh bên hai dọc đường , nó chiếu sáng cho dòng người qua lại , em cũng muốn hoà mình vào đó để mà cùng hưởng cái không khí của valentine nhưng chợt thấy mình vô duyên ngồi đây ngắm mọi người và nhớ anh ......
    Tien nu
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Valentine, híc, lúc đấy tôi đang ở đâu nhỉ, a, có lẽ cũng đang ở trên đường, mà chắc chắn là như thế, trời hơi mưa, lại càng làm cho con người ta thêm hạnh phúc khi ở bên nhau, và tất nhiên càng làm cho một số người buồn hơn khi không có bạn.
    Người ta nói rằng, valentine chỉ dành cho những đôi yêu nhau, vì thế nó không có chỗ cho những kẻ yêu đơn phương, híc, mua hoa rồi, chỉ để ngắm một mình.
    Không biết valentine sau sẽ thế nào, cũng có thể vui hơn chăng?
    KTĐ

Chia sẻ trang này