1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói quen xấu trong tình iu - Chia sẻ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 05/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay phết để mọi nguời chia xẻ, và rút kình nghiệm nữa...
    M có thói quen cực xấu, gần như bao nhiêu khả năng biết chiều nguời khác thì mang ra chiều bạn thân gần hết, trong khi nguời yêu thì không đuợc huởng lấy 1/2....Thỉnh thoảng lễ lạt gì thì mua quà cho bạn, thế nhưng nguời yêu thì đôi khi quên béng...tất nhiên, chuyện đã qua của M ko tan vỡ vì tật xấu này, vì M đã show ra từ ngay lúc đầu (khi biết nguời ấy có tình cảm trên mức bình thuờng) ....hic...nhưng nhiều khi thấy mấy đứa bạn chăm chút nguời yêu từng tý một...thì M cũng thấy mình nên care nguời yêu mình hơn nữa mới phải, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật ấy....May mà còn biết nấu cho anh ấy ăn để vớt vát lại, chứ ko thì chắc đứt vì chả ai chịu đuợc như vậy ....với cả truớc mặt anh ấy, M ko bao giờ chiều bạn một cách quá đáng, nhưng lâu ngày thì cũng lộ ra thôi....đuợc cái anh ấy ko thèm chấp ....r39)] ...
    Tự M thì M nghĩ đấy là tật xấu trong chuyện tình cảm với nguời yêu, nhưng anh ấy thì lại gần như coi ko có gì, mà bảo tật duy nhất của M mà anh ấy cực ghét (yêu bằng nào thì cũng ghét bằng ấy) là tức quá lên thì im tịt, ko nói gì hết.....nếu ko im thì khóc càng làm anh ấy confused... quá nữa lên thì "thôi, đuờng đứa nào đứa ấy đi..." <<< hì hì, cái tật nói năng càn rỡ này đã nhịn đuợc và gần bỏ được rồi, còn lại thì vẫn ko sửa nổi, thành tính mất rồi ....
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cái cậu Wildman này lém ghê nhỉ. Vậy là tớ biết cậu hay nói xấu chị em. Cẩn thận nhé, lôi thôi chị em xách tai kéo lên thì chết cả nút. Cà phê hử? Không vấn đề gì. Nhưng tính tớ thích uống cà phê hoặc là 1 mình hoặc là nhiều mình. 1 mình thì không nói làm gì, còn nhiều mình thì... nhiều chị em thích hơn. Cậu xem có được không?
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống với Vyhuynh ở điểm này, có lẽ tại vì tớ là một đứa con gái khá bướng bỉnh Cho nên cứ để mặc người ta bỏ đi mà ko níu kéo, để rồi sau này có lúc lại chợt cảm thấy hối tiếc......nhưng nếu có cho làm lại thì chưa chắc đã làm điều ngược lại....biết sao được, tính cách đã như vậy rồi.....
    Thêm nữa, trong chuyện tình yêu, tớ là một người bày tỏ tình cảm rất kém và ít nói mặc dù bạn bè chưa có ai bảo tớ ít nói cả
  4. LnN

    LnN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy. Khi có việc gì buồn hay giận thì ko nói gì cả, cứ im lặng. Ko phải vì cố tình đâu, mà ko bít tại sao mình ko thốt ra được lời nào nữa. Chỉ muốn yên tĩnh một mình. Dù anh ấy xin lỗi rối rít thì mình cũng chịu, ko nói được câu nào . Anh ấy còn nói ghét nhất mình tính ngang bướng. Cái tính ngang ngạnh đó ăn vào máu rồi, ko sửa được. Không biết mọi người thế nào chứ mình đã không thích gì là ko thích, ko có chuyện thay đổi, thế có đáng ghét ko cơ chứ . Cơ mà mình đã vốn dĩ như vậy rồi, nếu thay đổi thì sợ mình ko còn là mình nữa. Bít làm sao đây, hic
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi topic chị vyhuynh đắt hàng nhỉ ,cho em vào bon chen tí nhá ....
    Thói xấu của F có rất nhìu,để liệt kê cho mọi người xem quá đáng đến mức nào
    1. Ưa ghen nhưng không để lộ ra mà điều tra ngấm ngầm xem nó đáng để mình ghen hay không .Nếu sự thật phũ phàng thì chia tay trong im lặng, không nói không rằng chỉ quăng 1 câu " Tôi trả tự do cho anh!" là xong !
    2.Mau chán (như bạn gì ấy) , khoảng vài ba tháng là chán rồi mặc dù khi yêu rất mãnh liệt
    3. Hay nghi ngờ !
    4.quá khẩn trương khi yêu làm mất phong độ mình
    Vậy thôi cũng nhìu rồi ...Tuy nhiên chẳng có cái nào khiến tình cảm tan vỡ cả, chỉ là do F thôi ....
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thói xấu xem nào có người yêu rồi nhưng vẫn đi chơi với những người khác
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đi cạnh người yêu nhưng mắt vẫn nhớn nhác khi nhìn thấy các cô gái trẻ đẹp, hở hang vụt qua. Chắc đây là một thói xấu nên cứ phải liếc trộm - ko dám công khai - khổ ghê cơ
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười mình không được đẹp, nhưng mình lại hay cười quá. Hình như vì thế mà mọi người cứ đến rồi lại đi, đi rất nhanh là đằng khác.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui bị cái tật hay giành ăn với hubby. Không nhường là tui bụp, quyết không khoan nhượng với anh í
  10. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    thói xấu của khungbattu là hay nổi khùng ...bất tử.....hihi...just kidding...thói xấu mà làm mình hay ân hận nhất là khi có việc quan trọng..việc buồn...căng thẳng...mình cần 1 khoảng thời gian nhất định alone, những khi đó mình rất lạnh lùng với cô ấy .....rồi sau đó mới chia xẻ với honey được...nhưng tội nghiệp cô ấy...she không hiểu được và rất lo lắng (khóc...) khi thấy mình rơi vào trạng thái như thế...mình thường hay ân hận sau đó...nhưng vẫn không bỏ được....tức một điều là trước mặt người khác...mình che giấu cảm xúc rất giỏi...nhưng ở bên cạnh cô ấy...mình luôn sống thực....
    Sorry honey yêu một người khùng cực wá phải hông em?

Chia sẻ trang này