1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói quen xấu trong tình iu - Chia sẻ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 05/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_married

    just_married Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    JM thì có tật xấu là hay dỗi...hic...biết dỗi nhiều là ko tốt nhưng JM ko sao bỏ được thói xấu đó...với lại đôi khi dỗi cũng rất hiệu quả...hehe
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ , mình có cái kiểu hay nghĩ linh tinh , cho rối tung hết cả đầu óc lên rồi vào mạng (mặc dù chẳng có chuyện gì ghê gớm hix)..."Anh thấy cách sống của em thế nào , có cần phải thay đổi gì không ...anh thấy em có hay tính toán không ..."Ghê gớm hơn là " Em chán lắm rồi , chán tất cả ""Em sắp chết rồi:( " Sau đó là kêu ca đủ thứ về tình cảm của cả 2 , nói những câu đe doạ về tình cảm như kiểu "thế là hết ", "tạm thời anh em mình không gặp nhau , để em suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm cả 2 "Không thèm quan tâm người yêu đang phải làm việc ...Cái này đã xảy ra vài lần , hắn thường động viên và bảo mình : " thôi em về nghỉ đi , không nghĩ nhiều nữa không có chuyện gì đâu mà ..." Vậy mà mình cứ thích nói nữa cơ ...Nói chán...cho anh rối tung lên cùng mình rồi về nhà nghĩ , sao mà mình dở hơi thế , rồi lại xin lỗi , bảo lúc đó em nghĩ linh tinh quá anh bỏ qua nhá....toe toét cười....Trời đất ạ ...Có ai chịu đựng được tính cách đấy của mình cơ chứ , chắc chỉ có anh...Giờ mình biết có tính xấu đó rồi , nên cố gắng không nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa ,chỉ cố gắng học , làm 1 cái gì đó cho ra hồn và yêu anh thôi
  3. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, sao đọc bài của mọi người thấy ít nhiều gì tật xấu của mình cũng có trong đấy thế nhỉ
    Lúc trước mình bị bệnh sĩ nặng lắm, yêu thương người ta thế nào cũng kh thèm biểu lộ, chuyên gia suy diễn lung tung, kh bao giờ chịu nhắn tin hay gọi điện cho người ta trước...Và để đến lúc người ta phải thốt lên rằng "Anh kh cảm nhận dc là anh có người yêu", lúc đó TY bọn mình đang đứng bên bờ vực thẳm, mình mới giật mình nhận ra cái Tôi của mình quá lớn, chỉ biết nhận mà kh biết cho...Thế là mình bắt đầu 1 cuộc cải tổ...
    Bây giờ thì tình hình khá khẩm nhiều rồi, nhưng chết nỗi lại lòi ra thêm những tật xấu khác. Có lúc mình quan tâm anh ấy hơi quá, mình ghen ghê lắm (nhưng kh biểu lộ cho anh ấy biết), rất hay suy nghĩ lung tung rồi cảm thấy giận anh ấy ghê gớm, mỗi lần giận lại tắt máy, cắt đứt liên lạc làm anh ấy cuống cuồng lên mà chẳng hiểu lý do gì...Khiếp, chẳng lẽ khi yêu lúc nào cũng phải có những tật nếu kh xấu thì cũng vớ vẩn thế sao ???
  4. mario_tau

    mario_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thói xấu trong TY của Mario là muốn tất cả những gì liên quan đến X_GF của anh ý biến mất trên cõi đời này.( tại vì nó vẫn hay gọi điện cho anh ý ).
    Thói xấu next là ghen kinh khủng, ghét cái cách anh ý vừa đi vừa nhìn ngó những girl khác==> thấy thiếu tự tin===> tức, nhưng ko thèm nói, đến khi nào ko chịu đc thì bùng nổ, cáu gắt loạn cả lên......
    Được mario_tau sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 06/06/2005
  5. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Không kiên tri? trong ti?nh yêu, chắc mi?nh pha?i rút kinh nghiệm
  6. Queen69

    Queen69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    - Coi việc người iu chăm sóc, lo lắng cho mình là việc đương nhiên phải thế
    - Khi giận dữ biến thành tảng băng trên mặt đất nóng bỏng
    - Hoặc là em hoặc không có em, không có chuyện lằng nhằng cũ mới... DẸP
    - Biết anh giận càng cố tình trêu ngươi
    .... và ....
    Kinh khủng ko nhỉ
  7. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau là "làm tí" ......
  8. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Miên man quá, đúng là chỉ có anh ta mới chịu đựng được cô em, đừng để mất nhé. Không có người thứ 2 đâu (theo anh nghĩ thế).he.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không ạ, có người thứ hai đó. Chop cũng từng làm vậy. Quan trọng gặp trúng anh điềm tĩnh, nhịn mình, biết rõ tính mình chỉ thích chọc tức anh hay nóng nhất thời chẳng hạn thì không sao. Chứ gặp trúng ông mà nóng luôn thì có mà nó cho mình ăn dép á. Bởi dzị nên biết quý nha bạn. Lúc trước có khi giận lên, tớ xé nát hết mấy cuốn truyện trinh thám của hubby tớ, may mà him không giận, mà còn dỗ ngọt nừa. Chứ không giờ tớ làm gì có nhẫn mà đeo....Mà nói gì thì nói, từ ngày lấy chồng...tự thấy mình hiền ra dễ sợ. Anh í nói gì toàn Dạ....................ạ....... ...Và bị mắc cái bệnh khi typing cứ khoái khoe mình có chồng, mới chít chứ...
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mừng Chóp béo có chồng mới

Chia sẻ trang này