1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói quen ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi happytime, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cái này giống tui gùi
    - thói quen ... mi em gái trước khi tui đi ngủ
    [​IMG]
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Để xem thử:
    - Móc lỗ mũi, bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi, thích chọc ai thì móc xong búng vào người đó
    - Bất cứ gì cũng có thể đưa lên mũi ngửi (nên phải móc mũi thường xuyên).
    - Ăn cơm là phải có ly nước: nước lạnh hay nước ngọt hoặc nước trái cây, bèo lắm cũng là ..... beer...
    - Luôn sử dụng ống hút khi uống, kể cả khi uống càfe đá, beer (trừ rượu, thứ này thì chưa uống ống hút bao giờ; và nước lạnh thông thường). Mai mốt ai thấy tui uống beer mà dùng ống hút thì đừng ngạc nhiên nhá
    - Ra đường lúc nào cũng nhìn nghiêng ngó dọc, nhìn phải ngó trái, cái đầu không ngừng lúc lắc không để bất cứ gì lọt ra khỏi tầm mắt (sự việc gì lạ, Công An, những cô gái xinh xắn or thiếu vải...)
    - Chuyện đọc báo, tạp chí mà giở từ trang cuối lên trang đầu là chuyện bình thường.
    - Một thói quen phát sinh ở India: Ăn cơm bốc, từ cơm cho đến đồ xào, thịt kho... đều có thể dùng tay bốc. Chỉ không bốc được những món có nhiều nước hoặc nghi ngút khói. Ai thích thưởng thức thì một dịp nào đó sẽ biểu diễn cho, không cảm thấy tởm không ăn tiền
    Còn gì nữa không nhỉ??
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    - Đọc báo ngược : lúc nào cũng thế.
    - Ăn phở , bún bò : lúc nào cũng vắt 3 lát chanh.
    - Chạy xe theo những vạch vôi trắng thẳng hàng trên đường: riết rồi lái xe cứ như quán tính, chạy một hồi giật mình phát hiện ra ta đang cố đi không chệch khỏi những đoạn vôi ngắn ấy.
    - Nghe bản The time for us trên đài lúc 11 h : Đi vắng thì thôi chứ ở nhà thể nào cũng bật cái đài chạy suốt, sau đó chờ nghe được bản đấy.
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa hay có thói quen:
    - Người đi cùng ko đội nón <~ mình cũng ko đội nón ( và cũng thường như thế vì toàn đi chơi dzới mấy thằng bạn) <~ bi giờ thì phải đội nón vì ai cũng la cả (sao con gái mà ko biết giữ gìn nhan sắc gì hả? Phong trần quá đi mất ...)
    - Người đi cùng ko mặc áo mưa <~ mình cũng ko mặc áo mưa (và cũng rất ghét mặc áo mưa) <~ dạo này trời ko mưa
    Chẳng còn gì
     
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đi đường không có áo mưa mà mặc áo trắng thì coi chừng "trong suốt đến tuyệt vời" hehe, hehe
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay có thói quen vào ttvnol là đâm thọt người khác,bậy giờ nghĩ lại thì thây mình giống như tên phá hoại,thấy xấu hổ qua.Từ nay sẽ không spam bài nữa.
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu

Chia sẻ trang này