1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự cuối tuần

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi langdangchieudongHaNoi, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các bài của cậu cũng hay nhưng đừng chêm vào mấy từ a**hole hay b**** có được ko. Hội nhập ko fải là thu thập mấy cái từ cặn bã đó về. Có thể cậu bảo đó là để cho có phong cách nhưng tôi thấy đó chỉ là một cách lên gân ko đúng kiểu, có rất nhiều cách diễn đạt. Xin đừng chọn những cách ko hay nhất.
    Tớ cũng băn khoăn mod có rảnh rồi ko mà ko sửa lại mấy từ đó.
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Uh. Có lẽ là tôi đúng là đã quá trong cách ăn nói thật. Cái này xin tiếp thu ý kiến. Nhưng mà quả thực với nhiều thanh niên hiện nay có gọi họ như vậy cũng chẳng sai. Đúng là thời thế thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Nhiều người trong lớp trẻ tỏ ra dửng dưng với tương lai của chính họ. Họ chỉ chú tâm đến cái vẻ hào nhoáng của bên ngoài cũng như những gì xa hoa phù phiếm. Cũng may là ở bên cạnh những kẻ đó vẫn còn có con người thực sự đáng để người khác nhìn vào và coi đó là một tấm gương.
  3. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xã hội thay đổi thì con người thay đổi, đáng tiếc là hiện này , ở vn đang có hiện tượng thay đổi theo chiều hướng xấu.
    Nguyên nhân thì nhiều, một trong số đó có thể là do thực trạng hội nhập không đúng cách.
    Nhưng nói chung là phải từ từ, không thể cứ muốn là được,,,
    Điều quan trọng là fải làm sao để không mất gốc.
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ai dà!Em nghĩ thời sự nên nói về những chuyện thường nhật ở box ta!những vấn đề trong box hàng tuần!cái này đọc báo là được!
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Nếu như nói chuyện ở trong box thì nó đã là chuyện để buôn dưa lê rồi chứ không phải là chuyện thời sự nữa. Hơn nữa đến thành viên trong box anh còn chẳng biết hết, nói gì đến chuyện có thể biết được những chuyện mà mọi người làm trong tuần để mà đưa lên đây nữa. Có thể là em đọc báo, em chịu khó surf net nên em biết, nhưng mà thói quen đọc những vấn đề dài dòng và phức tạp (có thể là khó chịu nữa) chưa phải là thói quen của đa phần giới trẻ Việt Nam. Thậm chí bây giờ có hỏi HR 1587 là cái gì chắc hẳn nhiều người trẻ tuổi cũng không biết nó là cái gì nữa. Anh rất bất bình với cái này nhưng mà không muốn đưa nó lên đây vì trái với quy định của TTVNOL, không post những vấn đề liên quan đến chính trị. Cho dù mình đang sống ở đâu thì cũng nên quan tâm đến nơi đó, dù chỉ một chút bởi vì mình sẽ là người chủ tương lai của nơi đó, quan điểm của anh là vậy.
  6. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    HR 1587 LÀ gì vậy, bác giải thích một chút được không,,
    :)
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    HR 1587 là biến thể của virus cúm gà H5N1. Mày xúi bẩy anh nói ra nó ở đây để mod treo ngược chân anh lên à. Dại gì.
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Thí điểm cấm xe máy theo giờ tại 2 tuyến đường​
    Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết đang nghiên cứu thí điểm cấm mô tô, xe máy trên 2 tuyến quốc lộ là 1B và tuyến Thăng Long - Nội Bài. Tuy nhiên, đề nghị này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân
    Trước kiến nghị của Phòng CSGT TP với UBND TP về việc cấm xe máy hoạt động tại 2 tuyến đường Tây Sơn - Nguyễn Trãi và Thăng Long - Nội Bài, ông Nguyễn Văn Quyền, Cục Phó Cục đường bộ Việt Nam cho rằng "Không thể thực hiện được việc cấm xe máy hoạt động"
    Theo ông này thì cả 2 tuyến đường này còn có khá nhiều người lao động cùng tham gia giao thông như vận chuyển hoa quả, rau cỏ vào TP, mà đối tượng này không thể đi xe buýt. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người lao động.
    Đề nghị này cũng vấp phải những phản ứng gay gắt của người dân:
    Chị Trần Thị Bình - xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm: "Không thể đưa ra một kiến nghị vô lý như vậy. Cửa hàng của gia đình tôi chỉ cách mặt đường có vài mét và thường xuyên phải dùng đến xe máy để đi lấy hàng, nếu xe máy bị cấm hoạt động trên tuyến đường này không biết gia đình tôi phải xoay xở thế nào. Chẳng lẽ cứ phải đi xe buýt để đi lấy hàng trong khi điểm đến lấy hàng chỉ cách cửa hàng của gia đình tôi có vài trăm mét."
    Anh Lê Văn Thành - thôn Cam Bi, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc: "Vì công việc buôn bán nên hầu như ngày nào tôi cũng phải đi qua tuyến đường này và đây cũng là nguồn thu chính của gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác. Nếu bây giờ xe máy bị cấm hoạt động trên tuyến đường Thăng Long - Nội Bài thì không biết cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao, bởi những người buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi thì đâu phải ai cũng có điều kiện đi xe buýt. Tôi không hiểu người đưa ra đề nghị này đã đi xe buýt lần nào chưa, nếu đi rồi chắc sẽ không đưa ra một kiến nghị viễn tưởng đến thế. Theo tôi, việc cần thực hiện bây giờ là Phòng CSGT TP cứ kiểm tra và xử lý thật nghiêm những người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên tuyến đường này."
    Anh Phạm Văn Lào - lái xe ôm trước cửa chợ Ngã Tư Sở: "Chính vào khoảng thời gian mà Phòng CSGT TP kiến nghị cấm xe máy không được hoạt động lại là thời điểm mà chúng tôi có thể đưa đón được nhiều khách, nếu cấm như vậy không biết cuộc sống của chúng tôi ra sao?"
    Bác Nguyễn Thuận Toàn - số nhà 369 phố Tây Sơn, quận Đống Đa: "Nếu kiến nghị này đưa ra vài năm trước có lẽ còn hợp lý hơn so với thời điểm hiện nay, bởi lẽ việc sử dụng phương tiện xe máy đã trở thành thói quen và ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Chính vì vậy, việc Phòng CSGT TP kiến nghị với UBND TP thí điểm cấm không cho xe máy lưu hành vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tây Sơn - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân theo tôi là không hợp lý và không thể thực hiện được."
    Cấm đăng ký xe máy xong thì lại nghĩ ra cái trò này nữa, phải công nhận là các bố này có đầu óc sáng tạo giỏi thật. Mà cũng đúng thôi, không làm gì thì lại bị kêu là chỉ nhận tiền, ngồi không, không làm gì, do đó phải bày trò ra chứ. Hoan hô phòng CSGTTP Hà Nội.
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên VN đang "tụt hậu từ A đến Z"?​
    "Mù tịt" ngoại ngữ nhưng vẫn được cử đi nước ngoài "hội nhập", kết quả thu về là những báo cáo kinh nghiệm "giống nhau lắm"! Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thanh niên VN đang "tụt hậu từ A đến Z" so với thanh niên trong khu vực và thế giới... Đó là những lo lắng được đặt ra trong Hội thảo "Hội nhập quốc tế thanh niên" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức.
    "Tụt hậu" từ A đến Z?
    Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trưởng Ban Quốc tế kiêm Bí thư Trung ương Đoàn, anh Đoàn Văn Thái nhận xét: "Tham gia hội nhập quốc tế là nhu cầu tự nhiên của thanh niên Việt Nam... tuy nhiên, thanh niên Việt Nam nhìn chung chưa có sự chuẩn bị tích cực tham gia hội nhập quốc tế (HNQT), nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Thêm vào đó, trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn của thanh niên Việt Nam nhìn chung còn thấp so với trình độ tương tự của thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới".
    Ngoài những mặt còn yếu và thiếu này, anh Đoàn Văn Thái còn cho rằng: Thanh niên ta còn quá thụ động trong việc tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; chống chiến tranh; tôn giáo, sắc tộc...
    Cùng một nhận định trên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục tổng hợp Trung ương Đoàn, ông Trần Văn Miều phát biểu: "Vừa rồi, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố chỉ tiêu về trí tuệ, trình độ ngoại ngữ, khả năng thích ứng với điều kiện tiếp nhận KHKT của thanh niên Việt Nam theo chuẩn thang điểm 10 của khu vực khiến người ta phải giật mình: trí tuệ đạt 2,3/10đ; ngoại ngữ là 2,5/10đ và khả năng thích ứng với điều kiện tiếp cận KHKT chỉ đạt hơn 2/10điểm! Điều đó chứng tỏ thanh niên chúng ta đang tụt hậu rất xa so với khu vực, đấy là chưa kể đến yếu tố sức khoẻ, thể lực".
    Dẫn ví dụ cụ thể từ việc yếu kém ý thức lẫn trình độ ngoại ngữ làm cản trở Hội nhập quốc tế thanh niên, ông Ngô Đức Lý, Trưởng Ban thanh niên Tổng cục An ninh kể lại lần đi Hàn Quốc của mình bằng một nhận xét đầy lo lắng và được lặp đi lặp lại không dưới 3 lần "xấu hổ vô cùng các đồng chí ạ!".
    Những điều khiến ông Lý phải "xấu hổ" đó là cảnh các thành viên trong đoàn cùng đi "chạy như vịt" qua đường phố Hàn Quốc vốn rất trật tự; đó là hành động "kỳ kèo trả giá taxi 2.000đồng/km" trong khi đã có đồng hồ đo đường và mức giá thống nhất ấn định; đó là việc các thành viên trong đoàn "muốn đi chợ Đông Tê Mun để mua sắm nhưng lại bảo lái xe taxi đến chợ ... Đông TiMo?!"...
    Ông Lý kết luận: Mỗi một lần theo đoàn ra nước ngoài là đại diện cho bộ mặt và thể diện quốc gia, dân tộc. Hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ được quảng bá qua tất cả những hành động, cử chỉ, lối ứng xử của chúng ta nơi đất khách nên trước khi tổ chức "đoàn ra", cần phải có sự tập huấn kỹ lưỡng về mọi mặt cho các thành viên trong đoàn, đặc biệt là văn hoá.
    Đừng "chết đuối trong thông tin nhưng lại chết đói về tri thức"!
    Để khắc phục tình trạng "tụt hậu" về "tâm" lẫn "trí" nói trên của thanh niên trong trong quá trình hội nhập, Bí thư Đoàn khối I (khối các cơ quan Trung ương) Đỗ Việt Hà đề xuất 3 kiến nghị:
    Thứ nhất: đánh giá, tuyên truyền, bổ nhiệm cán bộ Đoàn phải có yêu cầu về ngoại ngữ; thứ hai: đề nghị Đảng và Nhà nước thành lập Quỹ Hỗ trợ về phát triển công tác hội nhập quốc tế thanh niên, giao cho Uỷ ban Quốc gia về thanh niên hoặc Trung ương Đoàn quản lý; tập huấn kỹ cán bộ để tiến hành lựa chọn người đi xứng đáng; thứ ba: tăng cường thông tin đối ngoại về thanh niên vì "hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài còn thiếu và yếu".
    Tán thành kiến nghị thành lập Quỹ Hỗ trợ về phát triển công tác hội nhập quốc tế thanh niên của đại biểu Đỗ Việt Hà, ông Nguyễn Xuân Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Khoa giáo Trung ương cho rằng: Nên cải cách thủ tục về "đoàn ra, đoàn vào", đặc biệt với những nước láng giềng gần gũi như Trung Quốc, Lào...) vì hiện nay, "thủ tục còn phiền hà lắm".
    Cho rằng "thanh niên cần phải đi tiên phong trong quá trình hội nhập quốc tế", Th.sỹ Hoàng Minh Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá Thông tin gợi ý: Trong quá trình hội nhâp, quan trọng là giáo dục cho thanh niên nếp sống, trang bị ngoại ngữ và đặc biệt là phải chuẩn bị trình độ để hoà nhập. Hiện nay, vì thiếu và yếu những thứ đó mà thanh niên thiếu tự tin khi hội nhập quốc tế.
    Nhấn mạnh đến phương tiện thích ứng để thanh niên có thể "đi trên con đường hội nhập", đại diện của Ban thường vụ Thành Đoàn Hà Nội cho rằng: Ngoại ngữ và Tin học chỉ là một phần rất quan trọng trong hội nhập chứ không phải là tất cả. Điều quan trọng là phải đẩy mạnh tuyên truyền để thanh niên tự trang bị kỹ năng toàn diện chuẩn bị hội nhập, đồng thời, phải tính toán một cách hiệu quả, hợp lý để giảm bớt chi phí "đoàn ra", tăng cường thu hút "đoàn vào".
    Theo đại diện của Thành Đoàn Hà Nội, không phải cứ đi ra nước ngoài mới là hội nhập. Ở ngay trong nước, thanh niên chúng ta vẫn có thể hội nhập bằng nhiều cách và một trong những cách đó là "mời thanh niên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam tham gia phong trào tình nguyện và học hỏi kinh nghiệm của họ qua quá trình hoạt động tình nguyện này".
    Cùng một quan điểm trên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng: Chúng ta nên nghĩ đến phương thức hội nhập. Nhờ kinh tế, tri thức giúp con người phá bỏ được khoảng cách biên giới, không gian, ta ngồi tại đây vẫn có thể hội nhập được. Vấn đề là ta có được hội nhập hay không và hội nhập bằng phương tiện gì? Ngoài cách hội nhập bằng "đoàn ra, đoàn vào", thanh niên nước ta vẫn có thể hội nhập bằng văn hoá, bằng các phương tiện hiện đại khác.
    Theo ông, yếu tố cơ bản nhất để giúp thanh niên hội nhâp quốc tế hiện nay chính là học. Nhưng ông cũng cảnh báo về nguy cơ "thanh niên có thể chết đuối trong thông tin nhưng lại chết đói về tri thức" do thiếu định hướng. "Nếu ví hội nhập là thả thanh niên vào biển cả thì không phải cứ thả vào là xong, muốn biển cả thông tin đó trở thành tri thức của mình thì thông tin đó phải được xử lý có định hướng" - ông nhấn mạnh.
    Sáu điểm yếu của sinh viên Việt Nam ​
    Thụ động, không tự tìm lấy cơ hội, tâm lý thích làm thầy, khả năng làm việc theo nhóm yếu, trình độ tiếng Anh hạn chế và tư duy học tập lạc hậu ?" đó là 6 yếu điểm của sinh viên Việt Nam trong theo cách đánh giá của một sinh viên cao học.
    Sự thụ động
    Sự thụ động ấy biểu hiện rõ ràng nhất trong việc lựa chọn trường ĐH cho riêng mình: hầu như các bạn chưa có một ý thức rõ ràng về những sở thích, cá tính của bản thân để lựa chọn cho mình một ngôi trường ĐH.
    Khi hỏi một bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đang chuẩn bị làm hồ sơ, tôi đã rất bức xúc khi được bạn Anh Thơ, học sinh lớp 12A1, cho biết rằng em chọn trường theo yêu cầu của bố mẹ em, chứ em chưa biết gì cả.
    Và sự thụ động ấy đã vô tình theo suốt các bạn sinh viên (SV) trong mấy năm trời học ĐH. Lên giảng đường khỏi cần học bài vì đã có sẵn các giáo sư giảng bài rồi - như lời nhận xét của bạn Thùy Trang, SV năm 3, một SV giỏi của Trường ĐH Kinh tế TPHCM.
    Không tự mình tìm cơ hội
    ?oCác bạn SV chỉ thích những gì có sẵn mang đến cho mình mà quên mất một điều rằng cơ hội là do mình tự đi tìm, tự tạo ra chứ không phải do người khác mang lại?. Đây là nhận xét của một nhân viên phát triển sản phẩm của cà phê Trung Nguyên.
    Và anh cũng nói thêm: ?oCác bạn đừng hỏi chúng tôi những câu hỏi đại loại như là: ?oNếu em có 300 triệu đồng trong tay liệu em đã có thể mở công ty được chưa? Mở công ty hay làm bất cứ việc gì là quyền của bạn nếu bạn thích, bạn phải động não và làm nó chứ không phải là hỏi chúng tôi. Chúng tôi không hơn gì các bạn đâu, đơn giản chúng tôi chỉ là những người đi trước các bạn có chút ít kinh nghiệm và hãy để chúng tôi chia sẻ nó cho các bạn?.
    Chỉ thích làm thầy chứ không thích làm thợ
    Đó dường như là tâm lý chung của người VN. Bạn Đức Trụ, SV năm 4 Khoa Quản lý Công nghiệp Trường ĐH Bách khoa, đã nói rằng: ?oMình học quản lý, nên sau này ra trường mình sẽ làm quản lý chứ nhất định không chịu làm nhân viên đâu?.
    Đó là một suy nghĩ tốt nếu như thật sự bạn là người có năng lực, nhưng nếu như ngược lại nó sẽ rất nguy hiểm. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi lẽ hầu như SV mới ra trường đều chưa có kinh nghiệm và việc đào tạo khiến SV có tư tưởng muốn làm chủ chứ không muốn làm thợ.
    Một bộ phận không nhỏ SV VN có tư tưởng càng có nhiều bằng cấp càng tốt. Họ cho rằng nhiều bằng cấp sẽ làm cho các doanh nghiệp ?ochoáng? và cơ hội thăng chức của mình sẽ cao hơn.
    Một cuộc thăm dò về năng lực của kỹ sư và công nhân đưa ra một kết quả hoàn toàn bất ngờ và không như mong đợi: Hiệu quả công việc của các công nhân có tay nghề cao cao hơn các kỹ sư trong cùng một đợt tuyển dụng của công ty (theo báo điện tử - Thời báo Kinh tế Sài Gòn). Kết luận này đã làm chấn động cả giới SV và cũng cho cả doanh nghiệp.
    Khả năng làm việc nhóm chưa cao
    Một trong những trường ĐH áp dụng phương thức làm việc nhóm khá thành công đó là Khoa Quản lý Công nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Hầu như tất cả các môn học SV đều có bài tập nhóm của mình và kết quả của SV sẽ được ghi nhận vào việc thuyết trình nhóm ở cuối môn học.
    Thế nhưng, theo kết quả điều tra để phục vụ cho bài viết này thì khoảng 35% SV Khoa Quản lý Công nghiệp than rằng làm bài tập nhóm mất nhiều thời gian quá, nhóm mà có 6 người thì trung bình chỉ có 3 đến 4 người làm mà thôi, những người khác thì quen thói ỷ lại. Chính vì vậy mà việc làm cho xong, làm để đối phó là điều không thể tránh khỏi ở SV.
    Trình độ Anh văn cũng là một hạn chế
    Có rất nhiều SV mới ra trường rất giỏi, có năng lực nhưng họ lại không thể tiếp cận được với các chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vì họ không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, đó là một hạn chế của SV VN.
    ?oPhải công nhận một điều rằng: SV VN có khả năng viết và hiểu tiếng Anh rất tốt, nhưng lại không thể nói được? - như lời nhận xét của thầy Từ Việt Hùng - giảng viên dạy tiếng Anh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng.
    SV VN chưa thể nói tiếng Anh tốt, bởi một lẽ đơn giản họ sợ bị sai, bị người khác cười. Mà nếu như bạn là một SV giỏi, có năng lực nhưng bạn lại không thể thể hiện cho người khác biết được khả năng thực sự của bạn (rằng bạn giỏi như thế nào) thì có lẽ bạn sẽ khó thành công.
    Thay đổi tư duy về học tập trong mỗi SV
    SV chúng ta cần chủ động hơn trong việc học tập, hãy có một tầm nhìn rộng trong việc xác định cho mình một phương pháp học tập có khoa học. Học để ?olàm việc? chứ không phải học để ?othi?. Lâu nay chúng ta đang phải đối đầu với cơ chế thi cử từ khi bước vào lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp ĐH.
    Chúng ta cái gì cũng biết nhưng không biết làm cái gì. Chủ động hơn trong học tập, tự rèn luyện cho mình khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ. Chọn ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình.
    Thiết nghĩ việc thay đổi trong suy nghĩ về một định hướng trong việc học tập là điều mà mỗi SV hiện nay cần có để có thể tự hoàn thiện chính mình.
    Những tính cách cản trở người Việt trẻ
    Người Việt còn nhiều tính xấu... Ai cũng nói rồi. Nhưng tính cách của con người là chuyện chẳng dễ gì thay đổi, nhất là khi người ta đã lớn. Những tính cách ấy, nhiều người cho là xấu, nhưng rồi họ lại chặc lưỡi bỏ qua: Mọi người cũng vậy thôi! Và thế nên, cái chặc lưỡi ấy cũng là một cản trở của người Việt trẻ trên đường hội nhập với thế giới.
    1. "Giờ cao su": Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt Nam rất kém. Nhiều sinh viên đi du học ở các nước phát triển lúc đầu rất hay bị bỡ ngỡ. Họ dễ bị trễ tàu, lỗi hẹn với bạn bè bản xứ, nhưng lâu dần họ cũng khắc phục được.
    Tuy nhiên, đến khi về nước họ lại tiếp tục "giờ cao su" và bào chữa cho mình với quan niệm: Nhập gia tuỳ tục!
    2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Ðây cũng là nhược điểm của văn hoá phương Ðông có lối sống khép kín. Nhiều sinh viên năm thứ ba, thứ tư đại học mà vẫn ngại phát biểu ý kiến hoặc trình bày vấn đề trước đám đông vì thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết "chép chính tả".
    Kiểu giáo dục thụ động luôn tỉ lệ thuận với sức ì của tư duy và tỉ lệ nghịch với óc phê phán (critical thinking) của thanh niên.
    3. Bệnh hình thức: Có bạn trong cơ quan hay công ty mình làm việc đang chẳng đâu vào đâu thì lại đi học master. Có bạn tốt nghiệp rồi mà chưa tìm được việc làm cũng đi học master. Tư duy nặng về "điểm chác", bằng cấp rất phổ biến. Không xác định tư tưởng học để làm việc mà học để lấy bằng.
    Người Mỹ có quan điểm: to learn is to change (học tập là để thay đổi). Còn chúng ta ra sức theo học rất nhiều lớp nhưng rốt cuộc cách làm việc không thay đổi gì cả. Điều duy nhất khác là chúng ta có thêm mấy cái bằng bổ sung vào hồ sơ cá nhân.
    4. Không tiết kiệm: hay tâm lí thích tiêu xài phung phí. Ðây là virus đang rất phổ biến và rất dễ lây lan trong giới trẻ. Họ quan tâm đặc biệt đến quảng cáo, thích xem các loại tem nhãn quần áo, nhận xét, đánh giá người khác qua tài sản, thấy thèm muốn, thán phục nếu ai đó có nhiều quần áo, xe, điện thoại, nhà..."xịn" hoặc tiêu xài sang hơn mình. Chúng ta đang tiêu dùng nhiều hơn chúng ta kiếm được.
    5. Thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể: Nói chung trong những người bình thường, chúng ta thường hay đùn đẩy trách nhiệm, bất kỳ việc gì chuyển được sang cho người khác cũng đều thấy nhẹ cả người. Khi xảy ra sai phạm đó sẽ là lỗi chung của cả tập thể chứ không của riêng cá nhân nào.
    6. Thể lực kém: xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chế độ dinh dưỡng, chương trình học quá tải, học lệch, tâm lí lười vận động... Và hậu quả là khi làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài, mặc dù rất cố gắng nhưng người Việt trẻ vẫn rất hay bị hụt hơi và cảm thấy khó có thể theo được cường độ làm việc của họ.
    7. Thiếu thực tế: Ông Kim Woo Choong - Chủ tịch Công ty Deawoo viết: "Tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ... lịch sử thuộc về những người biết ước mơ". Nhưng đó là những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng ta thường hay suy nghĩ viển vông, thiếu suy nghĩ thực tế và chưa có suy nghĩ học là để làm việc.
    8. Tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm (team work) còn hạn chế. Thế kỷ 21 là thế kỷ làm việc theo nhóm vì tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ngay cả văn học và nghệ thuật, một cá nhân cũng không thể đảm đương được.
    9. Tác phong công nghiệp: Ðây là điểm rất quan trọng, có thể bao hàm một vài điểm đã nêu trước.
    Một nhà xã hội học Mỹ nói về nguồn gốc của cách làm việc tiểu nông như sau: "Anh nông dân sau khi gieo lúa xong có thể nhậu lai rai, ngủ dài dài và chờ đến thời điểm nhổ cỏ, bón phân mới làm tiếp. Mà việc này có làm muộn vài ngày cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nhưng một người công nhân đứng máy luôn luôn phải đúng giờ, có thao tác chính xác tuyệt đối và tinh thần kỷ luật cao. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tác hại đến cả dây chuyền."
    No comment !
    Được langdangchieudongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 03/08/2004
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Người Việt trẻ 8X có tự tin?​
    1- Nhìn từ góc độ cá nhân...: Trước tiên, tự nhìn vào chính mình, bạn có tự tin không nhỉ?
    * Thật sự tôi là người không hề tự tin. Vì là lớp trưởng nên tôi luôn phải cố gắng tỏ ra tự tin và bạo dạn. Ðứng trước đám đông hoặc người lạ là một điều vô cùng khó khăn với tôi. (Nguyễn Thanh Huyền 19/95 ngõ Trung Tá, Khâm Thiên, Hà Nội)
    * Tôi tự tin nhất khi tôi ăn mặc gọn gàng, thoải mái và hợp với mình nhất. Còn khi đứng trước đám đông và những người lạ, đặc biệt là bạn khác giới , người lớn tuổi thì tôi chẳng thấy tự tin chút nào. (Trần Thanh Tú - P8 D1b, TT 8 ?" 3, Hà Nội)
    * Theo tôi, có lẽ tôi tự tin nhất khi tự đưa ra ý kiến của mình và bảo vệ ý kiến đó (dĩ nhiên là nếu ý kiến đó đúng). Còn thiếu tự tin thì tất nhiên là có, tôi không thể nói trước đám đông. (Nguyễn Thị Huyền Trang, 20/379 Minh Khai, Hà Nội)
    * Tôi lại khác. Tôi có thể đứng nói chuyện với đám đông từ 50 người trở lên nhưng dưới 50 người, đặc biệt là với một nhóm nhỏ thì tôi rất thiếu tự tin. (Chí Nghĩa, công ty AMTV)
    * Tôi thì không tự tin khi mà vấn đề xảy ra nằm ngoài những sự hiểu biết của tôi. Lúc đó tôi ngồi im re và hơi cay cú một chút. (Trần Hoàng Thành, ÐH KHTN, HN)
    * Cũng như nhiều bạn trẻ khác, tôi có tự tin nhưng cũng chỉ trong một phạm vi nhất định với những vấn đề và con người cụ thể. (Lại Ngọc Anh, HN)

    2- ... đến cộng đồng những người trẻ thế hệ 8X xung quanh: Hãy nhìn xung quanh, những người bạn thuộc thế hệ 8X của bạn, hãy cho biết, bạn thấy họ có tự tin?
    * Trong công việc, những người bạn của tôi luôn tỏ ra rất tự tin. Có người còn rất trẻ đã làm giám đốc, lập công ty, mở cửa hàng, mua ô tô? Có thể nói là họ thành đạt rất sớm. Thật sự chưa khi nào giới trẻ lại thành đạt sớm và nhiều như hiện nay. Tôi thấy họ rất bản lĩnh và tự tin đầy mình. Ðặc biệt là các bạn trẻ đã, đang và sắp đi thi các giải quốc tế. Ðã có biết bao huy chuơng vàng Olympic, cúp vàng, bằng khen mang giá trị quốc tế được đem về. Chỉ có tự tin mới có thể khiến họ thành công đến thế.
    Nhưng ngược lại, trong cuộc sống, trong giao tiếp thì tôi thấy mọi người còn rất rụt rè, thiếu tự tin ở bản thân trước đám đông. Ðặc biệt, nhiều khi xem trên truyền hình thấy cũng chính những bạn trẻ thành đạt ấy, đã từng mạnh mẽ là thế mà khi đó lại cứ rụt rè như đứa trẻ lên ba vậy. Tôi sợ và mất cảm tình vô cùng khi nghe họ cứ một điều xưng em, hai điều xưng em, xưng cháu. Giá như nhà đài quy định cho họ được xưng TÔI. Có thể họ sẽ mạnh bạo và tự tin hơn. (Nguyễn Thu Diên, Giáo viên trường Nguyễn Ðình Chiểu)
    * Tôi thì thấy người trẻ chúng ta không tự tin nhiều bởi theo tôi đó là do sự mặc cảm tự ti. Thể hiện của sự tự ti thì rất nhiều, như không dám bảo vệ quyền lợi của mình vì không tin rằng mình xứng đáng được hưởng những quyền lợi đó, không dám nói lên suy nghĩ chính kiến của bản thân vì sợ đi ngược lại với đám đông sễ bị coi là chã, là ngu, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện.
    Có những người mà tôi biết, họ còn cam chịu đến độ chấp nhận bị thiệt thòi để bảo vệ những gì họ đang có, như thấy sếp sai lè lè ra nhưng vẫn chọn giải pháp im lặng vì sợ bị đuổi việc. Ðó không chỉ là không tự tin mà còn là tính toán tủn mủn, hèn. Ðứng trước kẻ mạnh hơn mình đều trở nên khúm núm hoặc dũng cảm hơn là chọn giải pháp im lặng không thèm đôi co. Ðôi khi thật đáng sợ với cái không tự tin ấy của những người trẻ. (Lê Thanh Bình K36 Ðại học Thương mại)
    * Tôi thấy giới trẻ Việt Nam hiện nay đang dần có sự tự tin. Tất nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận những người trẻ còn chưa đủ sự tư tin như qua SEA Games 22, rất nhiều bạn trẻ đã nói rằng Việt Nam là nước chủ nhà, nhiều lợi thế nên mới được giải cao nhất. Họ đã không tự tin vào những gì mà Việt Nam đã làm được, họ đã nghi ngờ sức trỗi dậy của thể thao nước nhà, và như vậy họ đã không tự tin vào chính khả năng của bản thân.
    Nhưng nhìn đại cục thì tôi nhận thấy giới trẻ Việt Nam bây giờ thật tự tin, họ đã khẳng định mình trong các chương trình như Yo! cùng ước mơ xanh, Trí tuệ Việt Nam, Đường lên đỉnh Olympia? Họ dám chơi hết mình và dám sai để biết sai mà rút kinh nghiệm. (Nguyễn Thuỳ Chi 221/32 ngõ Thịnh Quang, Ðống Ða, Hà Nội)
    * Cũng thật khó để nói một cách chính xác là người trẻ tuổi bây giờ có tự tin hay không vì như tôi thấy, có nhiều người rất tự tin nhưng cũng có nhiều người lại tự tin quá thành tự tin hão. Vỗ ngực tự tin mình thành đạt này nọ nhưng khi gặp vài chuyện cỏn con thôi thì đã cuống cuồng cả lên. Thậm chí bỏ của chạy lấy người. Ðấy không thể gọi là sự tự tin được. (Nguyễn Kim Liên, 128 Ðại La, HN)
    * Nói dối cũng là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Mà ở người trẻ lúc này thì việc nói dối lại quá phổ biến. Không chỉ là dối người mà còn tự dối cả mình nữa.
    Có thể điểm mặt sự dối mình một cách chuẩn xác và cụ thể luôn đó là bệnh thành tích và tự thổi phồng mình lên, cho mình là quan trọng nhất và luôn kêu gào rằng người này bất công với mình, người kia thiên vị không công bằng với mình. Lúc nào cũng nói: Không có tôi thì?. Vô hình chung thành việc loè chính mắt mình để rồi khi không được như ý thì than vãn này nọ. (Phạm Thanh Hương, B4, Giảng Võ, HN)
    * Không tự tin dẫn đến không có khát vọng, dễ bỏ cuộc và dễ mất tinh thần. Thật sự những người tự tin ít ỏi quá mà hầu như toàn thuộc về số những người đã có thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài về. Còn kể cả những người sinh sống ở Việt Nam cả đời chưa ra khỏi đất nước mà giỏi đến mấy đều rất thiếu tự tin.
    Phải chăng vì môi trường không cho phép chúng ta tự tin? Khi mà làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau xem mình có giống mọi người không? Khác đi một chút là bị soi cho đến nhụt chí. Chỉ cần làm một bài văn không giống bài văn mẫu trong sách sẵn sàng bị điểm 1 ngay. Ðọc những bài phát biểu trước toàn trường của sinh viên thì trăm bài chín chín bài giống nhau. Ðến viết giấy xin phép nghỉ học cũng trình tự như photocopy chỉ thay tên tuổi ngày giờ. Không độc lập suy nghĩ thì làm sao có sự tự tin? (Vũ Lan Hương, Bách Khoa, HN)
    * Trong cái lý do thiếu tự tin của người Việt trẻ của bạn Lan Hương vừa nói ra, tôi xin bổ sung thêm rằng còn do cha mẹ nữa. Nếu như giới trẻ thế giới sẵn sàng xin bảo lưu kết quả để đi làm thêm, đi du lịch kết hợp làm việc thì ở VN, các bậc cha mẹ luôn lên lịch sống cho con cái. Không có sự thử thách làm sao có sự tự tin? Vì thế, tôi đồng quan điểm với các bạn: Người Việt trẻ rất thiếu tự tin. Và đó là do người Việt trẻ đang phải sống cho người Việt già. (Hoài An, Hàng Bồ, HN)
    * Thiếu tự tin đến mức tự nhận mình thua cuộc. Người Việt trẻ tụi mình trên mạng thể hiện cực rõ những điều ấy. Tôi đã lang thang trên rất nhiều forum của giới trẻ Việt và thật sự thấy buồn vì rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ chúng ta cứ mở miệng ra là ?oTây mà!? và cứ cái gì của Tây cũng cho là đẹp, là xịn, là tuyệt nhất, giá trị chuẩn mực nhất. Còn cái xấu thì lúc nào cũng: Ôi giời, Việt mà.
    Bên cạnh đó, ngược lại, lại có những người tự hào quá lố kiểu Việt Nam cái gì cũng nhất. Cả hai đối tượng này theo tôi đều là thiếu tự tin hết. Chạy theo một giá trị ngoại lai mà hạ thấp mình, chấp nhận thua cuộc thì là dở mà cứ khư khư dối mình, tự hào cả những cái kém của mình kiểu AQ thì càng tệ. Theo tôi, người tự tin là người biết cái nào giá trị ra sao và cái nào cần học tập, cái nào cần thay đổi. Tự tin tạo ra bản lĩnh. (Nguyễn Thu Anh, 18 Ngõ Gạch, HN)
    * Chừng nào những người trẻ có một giọng nói độc lập, một suy nghĩ độc lập thì chừng ấy chúng ta mới có một thế hệ vàng Tự Tin. Không dám sống khác, nghĩ khác, làm khác vì sợ bị thất bại thì ít mà sợ bị nhìn, bị chê bai bị coi là hổng giống ai thì nhiều. Một mốt mới tung ra cả nhà, cả phố, cả một thế hệ thành đồng phục theo. Mà đã bắt chước lại còn không biết biến nó thành của mình mới tệ chứ. Thấy nhà bên bán cà phê đắt hàng, tất tần tật chạy theo. Như một thời giới trẻ đổ xô đi mở quán cà phê sinh viên rồi đến cửa hàng lưu niệm, và Games, Internet cà phê? Rồi bị bão hoà và tự tận diệt lẫn nhau.
    Không tự tin là chính mình cũng có thể sáng tạo mà cứ phải đi copy thành công của người khác về cho chắc ăn thì đến bao giờ mới khá được? Tệ hơn, có những người còn viết bài gửi báo ký tên người khác vì sợ không được đăng ôi mặt ra. Tôi không tin nếu như ai đó nói giới trẻ Việt rất tự tin. (Dương Việt Hồng, Trung Hoà, Nhân Chính)
    * Thiếu tự tin còn thể hiện ở việc không dám nói ra những điều mình nghĩ mà chỉ dám đem ra buôn dưa lê với mọi người xung quanh. Tôi cực ghét trò buôn dưa lê kiểu đó. Sao không dám nói thẳng với người liên quan ấy? (Trần Hoàng Thành, ÐH KHTN, HN)

    3- Ði tìm phương thuốc chữa bệnh thiếu tự tin ở người Việt trẻ: Có hay không một phương thuốc để giới trẻ tự tin hơn? Bắt mạch rồi thì bây giờ chúng ta cùng thảo luận để kê đơn nhé!
    * Như tôi đã nói ở trên, giới trẻ mà đặc biệt là thế hệ 8X chúng ta, cần phải biết nghĩ khác, sống khác và làm khác nhiều hơn. Ðộc lập hơn trong suy nghĩ. Bản sắc dân tộc và truyền thống sẽ là những kinh nghiệm quý giá để chúng ta mang theo vào cuộc chơi mang tính toàn cầu. Hãy đặt mình là một công dân thế giới và mình cũng chính là một Việt Nam thu nhỏ. Mình sẽ mang gì ra tiếp đãi các bạn bè quốc tế?
    Ðem chuông đi đánh xứ người trước hết phải biết chuông mình đánh ra tiếng thế nào? Hiểu tiếng chuông của mình cũng như biết trận địa xứ người thế nào. Và lòng tự hào dân tộc sẽ giúp chúng ta tự tin để khẳng định thương hiệu Việt. Dám nghĩ, dám làm và dám nhận trách nhiệm. (Dương Việt Hồng, Trung Hoà, Nhân Chính)
    * Tôi thích câu Sống ở trên đời cần phải biết mình là ai của Ðức Khuê trên Gặp Nhau Cuối Tuần. Thật vậy, tôi đồng ý với ý kiến của bạn Dương Việt Hồng, hiểu rõ mình là cách tốt nhất để có được sự tự tin. (Nguyễn Thu Anh, 18 Ngõ Gạch, HN)
    * Trước đây tôi có đọc được giai thoại về Christop Colombo khi quyết định làm một chuyến khám phá những gì sau chân trời mà không sợ bị rớt ra ngoài như tư duy hồi đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Quả thật, nếu giới trẻ Việt dám mạo hiểm, dám thử sai thì sẽ rất thành công. Mà cái đó phải cần sự tự tin và dũng cảm. Vì vậy theo tôi, khát vọng chinh phục sẽ là phương thuốc để giới trẻ đi tìm lại sự tự tin. (Hoài An, Hàng Bồ, HN)
    * Tôi thì mong mỏi ở hệ thống giáo dục nước nhà. Không thể cứ văn mẫu mãi được. Làm ơn cho học sinh sinh viên chúng tôi được nghiên cứu và tự tìm ra những con đường riêng của mình mà không bị lệ thuộc vào những đáp án có sẵn. Rồi cả các bậc phụ huynh, đừng thương yêu chúng tôi quá mức đến sợ nguy hiểm mà ngăn không cho chúng tôi thử sức hoặc làm giảm đi mức độ khó khăn của thử thách vì xót con quá. Tự tin và sự ỷ lại không bao giờ đi song hành với nhau cả. (Vũ Lan Hương, Bách Khoa, HN)
    * Với tôi thì trung thực chính là phương thuốc tạo nên sự tự tin. Khi con người của chúng ta không làm điều gì khuất tất thì tại sao chúng ta phải rúm ró, sợ sệt, tự ti? Khi bạn không nói dối, bạn sẽ dám nhìn thẳng và ngẩng cao đầu. (Phạm Thanh Hương, B4 Giảng Võ, HN)
    * Luôn ý thức việc phải nâng cao hiểu biết và mở rộng hiểu biết như một vấn đề sinh tồn trong cuộc sống. Theo tôi đó sẽ là cách để có thể tự tin. (Trần Hoàng Thành, ÐH KHTN, HN)

    4- Tạm khép lại diễn đàn
    Người Việt trẻ còn rất thiếu tự tin - đó là kết quả của cuộc khảo sát nhanh do báo Hoa học trò và Liên hiệp thanh niên tổ chức thông qua chương trình Tin ở chính mình trong suốt ba tháng ròng.
    Tổng số phiếu phát ra: 2000 phiếu
    Ðối tượng: Sinh từ 1980 đến 1989
    Theo đó:
    - 100% thừa nhận mình có những trường hợp mình không tự tin, trong đó:
    32% không tự tin khi nói trước đám đông
    21% không tự tin về kiến thức của mình
    15% không tự tin về khả năng giao tiếp, ứng xử của bản thân
    12% mất tự tin khi gặp sự cố bất ngờ
    7% không tự tin vào hình thể của mình
    5% không tự tin khi phải nói chuyện riêng với người khác giới 5% không tự tin khi nói chuyện với người hơn tuổi
    5% không tự tin khi nói chuyện với người lạ và khách nước ngoài
    Số còn lại là những lý do khác như vì hoàn cảnh gia đình, vì cái tên thậm chí là vì?.di truyền từ bố mẹ sang.
    - 78% khẳng định người Việt trẻ rất thiếu tự tin
    - 21% cho rằng người Việt trẻ rất tự tin
    - Và 1% không trả lời hoặc trả lời là không biết

    Nói gì thì nói, không thể nói là 100% 8X là những người không tự tin được. 8X đã, đang và sẽ có thêm rất nhiều người tài giỏi. Họ dám đứng nhìn thẳng vào người khác một cách tự tin vì họ có kiến thức, trình độ. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những người thiếu tự tin. Họ thiếu tự tin vì nhiều lý do, tuy rằng đa phần là do họ nhưng cũng có nhiều lý do khác. Do gia đình kìm kẹp, lúc nào cũng nghĩ rằng con mình chưa nên phải học cách đối phó với tình huống như vậy, chính vì thế khi phải đối mặt với nó, nhiều người thường tỏ ra lúng túng mất chủ động. Chẳng phải nói đâu xa xôi, bây giờ đầy con trai không biết chút gì về điện, đồ trong nhà hỏng thì chỉ biết kêu bố sửa chứ có tự làm được đâu. Con gái thì vẫn có những người chẳng biết đến chuyện bếp núc, may vá là gì, thậm chí có khi chưa từng đi chợ lần nào, làm đẹp, mua sắm thì cái gì cũng rành nhưng việc nội trợ thì chỉ là con số không tròn trĩnh. Đã thế nền giáo dục lại góp phần làm cho thế hệ trẻ thiếu tự tin. Chẳng mấy khi sinh viên, học sinh được thuyết trình về một vấn đề trước giảng đường cả. Cơ hội duy nhất để họ làm việc đó là khi bảo vệ. Trong khi đó, tôi lại phải thuyết trình và trả lời chất vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, điều đó mang lại sự tự tin về bản thân mình trước đám đông rất nhiều. Một sự khác biệt rất lớn về cách giáo dục nhưng cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy tự tin rất nhiều. Mình giỏi hơn họ bằng thực lực của mình, đó mới là điều quan trọng nhất để cảm thấy tự tin.

Chia sẻ trang này