1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỜI SỰ MIỀN TÂY *_*

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi khanhlinh85, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Công an xin lỗi dân vì bắt ?onhầm? người ​

    Ngày 5/5, tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau), Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi họp dân xin lỗi về vụ bắt sai người tại ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú.
    Trước đó 4 cán bộ công an (2 cán bộ thuộc Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau, 2 cán bộ thuộc Công an xã Thạnh Phú) sáng 1/5 đã đến nhà ông Nguyễn Văn Thảo khám xét, trong lúc vợ chồng ông Thảo không có nhà.
    Sau đó, không giải thích nguyên nhân vì sao, 4 cán bộ này lại qua nhà kế bên, bắt trói anh Nguyễn Văn Hùng (chủ nhà) giải về xã (anh Hùng trùng tên với một đối tượng truy nã), mặc cho anh Hùng giải thích và đem giấy tùy thân để chứng minh mình vô can.
    Sau khi anh Hùng bị bắt, đông đảo người dân đến trụ sở xã Thạnh Phú để phản đối. Vài giờ sau, anh Hùng được trả tự do.
    Tuy nhiên, tại buổi họp dân, nhiều người dân tỏ ý bất bình vì cho rằng 2 công an xã không phải xa lạ gì với người bị bắt lầm.

  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Viện quân y làm 61 hồ sơ bệnh binh giả ​

    Viện quân y K120 (Quân khu 9, Cai Lậy, Tiền Giang) đã làm 61 hồ sơ bệnh binh giả để những người này được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tính đến nay đã lên tới hàng tỉ đồng. Trong 61 người này có 47 người đào ngũ, bỏ ngũ?
    Tới xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Cai Lậy, ông Lê Thành Triệu - cán bộ chính sách của xã - cho biết: Xã có 12 người không đủ điều kiện công nhận bệnh binh nhưng được nhận chế độ trợ cấp từ năm 1985. Có nhiều người chỉ tham gia cách mạng 1 hoặc 2 năm mà vẫn được công nhận bệnh binh trong khi quy định ít nhất là 5 năm.

    Đa phần trong số họ tham gia kháng chiến năm 1972, sau giải phóng tự động bỏ đơn vị về quê không có giấy tờ gì cả. Thế rồi đột nhiên họ có đủ các loại giấy tờ, nằm trong danh sách bệnh binh, được nhận tiền hàng tháng.

    Hồ sơ bệnh án của nhiều người ghi tỷ lệ mất sức lao động mấy chục phần trăm do bị sức ép của bom mìn mặc dù thực tế sức khỏe của họ đều ổn định.
    Hồ sơ được làm giả toàn bộ

    Ông Nguyễn Văn Chẳng (SN 1954), quê ở ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Thạnh Đông, Cai Lậy, nhập ngũ năm 1972 và hai lần bỏ đơn vị về nhà. Năm 1975, ông quay lại quân ngũ và công tác tại bộ phận xăng-xe thuộc Quân khu 8. Sau này ông vi phạm kỷ luật rồi bỏ hẳn đơn vị về quê.
    Năm 1985, ông Chẳng cùng 3 người khác gặp được những người cùng đơn vị trước đây là trung tá Trần Phát Đạt -Viện phó và thượng úy Võ Hữu Trí - Sỹ quan quản lý của Viện quân y K120. Ông Đạt và ông Trí hướng dẫn cho nhóm ông Chẳng viết đơn trình bày quá trình tham gia chiến trường bị sức ép bom, mìn nên mất sức khỏe, sau đó xác nhận cho nhóm ông Chẳng là người cùng đơn vị cũ, có tham gia chiến đấu và đã phục viên.
    Tiếp đó, Hội đồng Giám định y khoa của Viện quân y K120 do ông Trần Văn Lư - Viện trưởng làm Chủ tịch với các thành viên là ông Trần Phát Đạt, Đoàn Văn On (Chủ nhiệm khoa Ngoại), Võ Tấn Minh (Chủ nhiệm khoa Nội) chứng nhận ông Chẳng và 3 người kể trên mất sức lao động 65%.
    Ông Trần Văn Lư và Trần Phát Đạt còn trực tiếp ký quyết định phục viên giả cho những người này và giao cấp dưới lập sổ trợ cấp phục viên, phiếu cá nhân, tất cả đều giả, để chuyển về địa phương cấp sổ bệnh binh và nhận tiền trợ cấp hàng tháng. Tóm lại hồ sơ của những ?obệnh binh? này được làm giả hoàn toàn.
    Bằng cách tương tự, Viện quân y K120 đã lập hồ sơ bệnh binh cho tổng cộng 61 người khỏe mạnh được hưởng trợ cấp bệnh binh.
    Cai Lậy là huyện có 32 bệnh binh giả, nhiều nhất tỉnh Tiền Giang. Ông Phan Văn Thi - Cán bộ chính sách Phòng Nội vụ - LĐ-TB&XH Cai Lậy - cho biết: Tổng cộng số tiền đã chi cho những người này là hơn 732 triệu đồng.

    Ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng ban chính sách Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang thì thống kê cả tỉnh có 56 ?obệnh binh? giả hưởng trợ cấp từ năm 1985, người ít nhất hơn 15 triệu đồng, người cao nhất hơn 28 triệu đồng. Tổng cộng số tiền ngân sách trợ cấp cho những ?obệnh binh? này là hơn 1,2 tỉ đồng.
    Ngày 13/6/2005, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đề nghị UBND Tiền Giang thu hồi số tiền trên. Đến ngày 26/7/2006, Phó Chủ tịch UBND Tiền Giang Phan Văn Hà ký quyết định thu hồi số tiền trợ cấp quy định đối với từng người cụ thể. Tuy nhiên, đến nay chưa thu được đồng nào.
    Gần đây lại phát hiện thêm 5 ?obệnh binh? khác cũng do Viện quân y K120 làm giả hồ sơ. Những người này hiện sinh sống ở Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ và vẫn đang nhận trợ cấp bệnh binh hàng tháng.
    Trong số 61 ?obệnh binh? do Viện quân y K120 làm hồ sơ giả tạo nên, có 47 người đào ngũ, bỏ ngũ trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến 1979. Trong số những người đào ngũ, bỏ ngũ này, có 35 đào ngũ, bỏ ngũ từ Viện quân y K120, còn 11 người từ các đơn vị khác. Việc làm hồ sơ giả bắt đầu từ năm 1985.
    Những người ở Viện quân y K120 trực tiếp làm 61 bộ hồ sơ giả nay đều đã nghỉ hưu hoặc chuyển đơn vị khác. Họ gồm 7 người, trong đó 6 người nay nghỉ hưu ở khu phố 12B (phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) là:
    Ông Trần Văn Lư và ông Trần Phát Đạt đều nguyên Viện trưởng; ông Trương Quang Sơn - Nguyên Trưởng ban Hành chính; ông Đoàn Văn On - Nguyên Chủ nhiệm khoa Ngoại; ông Nguyễn Thành Lộc - Nguyên sỹ quan tài vụ; ông Võ Hữu Trí - Nguyên sỹ quan quản lý.
    Còn ông Lý Dương - Nguyên Trợ lý quân lực, nay đang công tác tại Sư đoàn 8 (Quân khu 9).



  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Cá tra Đồng bằng sông cửu long cung vượt cầu ​
    Theo tin từ Bộ Thủy sản, diện tích nuôi cá tra, cá Basa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã lên đến mức kỷ lục 5.000 ha; riêng ở tỉnh Sóc Trăng đã có 52 ha diện tích nuôi cá tra. Hiện nay hầu hết chi phí thức ăn cho cá, diện tích thuê đất để nuôi cá đang tăng mạnh từ 20 ?" 30% trong khi giá bán cá tra đã bắt đầu sụt giảm từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.
    Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế người nông dân sẽ bị thiệt hại nặng vì thực chất là bán tháo để kiếm tiền trả vay ngân hàng, trả tiền thuê đất và trả lương cho nhân công.
    Trong giai đoạn hiện nay các ngành, các địa phương cần xem xét đánh giá hợp lý nhu cầu khai thác nguồn lợi thủy sản; đặc biệt, là cần phải rà soát quy hoạch nhanh vùng khai thác nuôi cá tra, cá basa để giảm bớt khó khăn cho sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời, các doanh nghiệp chế biến thủy sản phải xây dựng quy trình xuất khẩu phù hợp để có điều kiện khai thác hết công suất các nhà máy đã đầu tư, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm để có giá bán tương xứng và cạnh tranh lành mạnh.
    Đồng bằng Sông Cửu Long luôn được biết đến có lợi thế về nguồn lao động dồi dào, giá công nhân rẻ, do đó giá sản phẩm nguyên liệu rẻ.
    Hiện các ngành, các địa phương và doanh nghịêp vùng ĐBSCL đã đưa ra các biện pháp khắc phục như thẩm định phương án kinh doanh, đánh giá tác động môi trường thực hiện dự án và tuyên truyền khuyến nông, khuyến ngư hướng nông dân, doanh nghịêp đầu tư sản xuất những sản phẩm khác cá tra, cá basa, nhằm giảm áp lực nuôi thủy sản tại vùng ĐBSCL.
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện vịt 4 chân ở Vĩnh Long ​

    Đó là con vịt do ông Nguyễn Văn Bảy, 70 tuổi, ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, nuôi từ 2 tháng rưỡi nay. Ngoài hai chân chính để đi, con vịt có thêm hai chân phụ phía sau nhưng không bao giờ chạm đất.

    Cách đây gần 3 tháng, để chuẩn bị đám giỗ ông bà, ông Bảy đến thị xã Vĩnh Long mua 30 con vịt con về nuôi. Bà chủ bán vịt con tặng thêm cho ông 1 con vịt có? 4 chân.
    Thấy lạ, ông đem về nuôi thử. Ngoài 2 chân bình thường, phần phía dưới phao câu của con vịt này có thêm 2 cái chân với đầy đủ xương, da và cả móng nhưng ngắn hơn và khi đi không chạm đất. Hiện con vịt kỳ lạ của ông Bảy đã nặng hơn 1 cân.
    Ông Bảy cho biết sẵn sàng nhường lại con vịt này cho người sưu tập chuyện lạ để giới thiệu mọi người cùng thưởng thức.

    [​IMG]
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Sóc Trăng: Công an xã để tội phạm hiếp dâm trốn mất ​

    Chiều ngày 12/5, chị Huỳnh Thị Diễm ngụ tại ấp Cảng, xã Trung Bình (Long Phú, Sóc Trăng) tìm đến chúng tôi kêu cứu. Chị cho biết cháu Giang Thị Thủy N. mới 7 tuổi đang học lớp 1 bị ông Nguyễn Văn Thiệp 59 tuổi là người hàng xóm cưỡng hiếp nhưng công an xã Trung Bình để ông Thiệp trốn mất.
    Theo lời kể của chị Diễm, lúc 15 giờ 15 phút ngày 25/4/2007, chị đi mua nước đá trong ấp về thì ông Thiệp đã vào nhà chị chốt cửa và hiếp cháu N. Chị la làng, có mấy người hàng xóm chạy đến và bắt giữ ông Thiệp giao cho công an xã Trung Bình.
    Nhưng sáng hôm sau, công an xã báo cho chị biết là ông Thiệp đã bỏ trốn mất. Ông Thiệp là anh bà con bên vợ của một Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú.

  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Ngủ lề đường bị xe cán chết ​

    Rạng sáng qua 12/5, anh Huỳnh Chí Trung (41 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Thành, H.Tân Thạnh, Long An) đi dự đám giỗ từ nhà người bạn trở về, có lẽ do ngấm rượu nên nằm xuống lề đường tỉnh 837 để... ngủ.
    Một lúc sau, anh Nguyễn Văn Sử (21 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hậu Thạnh Đông, H.Tân Thạnh) chạy xe máy biển số 53V5-3002 chở chị Võ Thị Hường và anh Bùi Công Chuyên đến. Do không phát hiện có người nằm ở mé đường nên cán ngang qua làm anh Trung thiệt mạng.
    Sau khi cán phải anh Trung, chiếc xe máy lật xuống đường khiến 3 người trên xe bị thương nặng.

  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Bắt kẻ say rượu đi "rình" bé gái ​

    Gia đình anh Nguyễn Văn Chiến đang xem tivi, người hàng xóm Võ Văn Bình, 47 tuổi ghé nhà, người nồng nặc mùi rượu. Đúng lúc này, con gái 10 tuổi của chủ nhà đi vệ sinh. Bình vội bám theo.
    Sự việc xảy ra trưa 9/5 tại xã Trà Côn, Vĩnh Long.
    Hơn một tiếng sau khi con gái ra khỏi nhà không thấy về, gia đình anh Chiến tỏa đi tìm. Họ phát hiện cô bé 10 tuổi quần áo lem luốc, đứng khóc ngoài đường. Con gái anh Chiến kể đã bị Bình giở trò đồi bại tại bãi cỏ sát nhà.
    Tại trụ sở công an, Bình đã thừa nhận hành vi. Công an huyện Trà Ôn vừa khởi tố bị can hắn về hành vi hiếp

  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    An Giang xôn xao với con chim lạ ​

    Chiều 21/5, một con chim lạ to như ngỗng trưởng thành, sải cánh khoảng 1 mét đến đậu trên ngọn cây sao trong khuôn viên đình Mỹ Đức (huyện Châu Phú, An Giang). Có người khẳng định con vật này hệt như chim hạc được thờ trong đình Mỹ Đức, người khác lại bảo đó là chim vạc.
    Do nơi chim đậu sát với quốc lộ 91, cửa ngõ vào thị xã Châu Đốc, trong khi lượng người hiếu kỳ đến xem ngày càng đông, khiến lực lực lượng công an địa phương phải vất vả mới vãn hồi được trật tự.

    Trao đổi với phóng viên vào chiều qua, ông Lâm Văn Tâm, Phó công an xã Mỹ Đức xác nhận: Con chim lạ nói trên đã xuất hiện từ 16 giờ 30 chiều ngày 21/5 và đậu ở đó đến 8 giờ sáng 22/5 mới bay đi. Do chim đậu trên đọt cây sao cao hơn chục mét nên rất khó xác định chính xác đó là loài chim gì.

  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Cả làng không có dấu? vân tay ​
    Ông Mai Văn Bé, Phó chủ tịch UBND phường 2, nói: ?oMỗi lần dân làng ấy đến làm chứng minh thư, chúng tôi rất ?okhổ?. Bởi khi họ lăn dấu tay, chỉ thấy một bệt đen ngòm, chẳng có dấu vân tay nào để nhận dạng?.
    Ở Vĩnh Long có một ngôi làng mà bất cứ ai mới nghe qua cũng nghĩ rằng ?ođộc nhất vô nhị?: Làng... không dấu vân tay. Không ngăn được sự tò mò, chúng tôi đã tìm đến tận nơi.

    Từ quốc lộ 1A, đi qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo nằm ẩn mình bên dòng sông Cái Cá thuộc khóm 7, phường 2, thị xã Vĩnh Long (Vĩnh Long) là làng nghề đan cần xé hết sức nhộn nhịp. Người người vừa ngồi đan thoăn thoắt đôi tay, vừa trò chuyện với nhau nghe thật rôm rả.
    Thành viên của làng nghề này không kể tuổi tác, mỗi người đảm nhận một công đoạn khác nhau như: chẻ nan, vuốt nan, đan mễ (đan phần dưới của cần xé)... và tất cả đều làm thủ công, nhất là vận dụng các đầu ngón tay. Để vào nghề, chỉ cần ngày đầu tiên tập tành chẻ nan, vuốt nan thôi, cũng đủ làm đôi tay người học phải rớm máu liên tục. Nếu những ai vượt qua được một tháng đầu ?othử việc?, thì coi như đã thành nghề.
    Tuy nhiên, để làm được một cần xé hoàn chỉnh, người thợ phải chẻ trúc, sau đó, vuốt từng cọng nan cho thật láng. Nếu chỉ sơ ý một chút là có thể đứt tay, đổ máu vì độ sắc bén của trúc. Kế đến là công đoạn đan mễ, rồi ghim quai. Tất cả những người làm ở công đoạn này đều bị chai sần các đầu ngón tay. Dần dần, dấu vân tay của họ cũng bị ?ophai? vì nghề. Một người thợ tại đây tâm sự , ?omuốn biết ai có thâm niên trong nghề thì chỉ việc nhìn vào các đầu ngón tay?.
    Còn theo anh Phạm Văn Hùng, một người thợ ở đây cho biết: ?oTôi làm nghề đan cần xé từ khi còn bé. Do đó, khi nghe địa phương thông báo làm giấy chứng minh thư, tôi phải thay thế vợ giặt quần áo, nội trợ hơn nửa tháng trời để đợi cho dấu vân tay xuất hiện trở lại?.

    ?oLần sau trở lại đây, chắc có lẽ các anh sẽ không còn nghe ai nhắc đến tên gọi thân quen của làng nghề này. Bởi lẽ, cây trúc miền Tây dần không còn nữa và nghề đan cần xé cũng phải khép lại, và làng nghề ?okhông dấu vân tay? sẽ đi vào quên lãng?, một chủ cơ sở đan cần xé tâm sự.

    [​IMG]
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Giết "tình địch" vì... quả táo ​
    Nghe vợ nói có anh Nữ ghé qua rủ đi nhậu nhưng mình không có nhà nên có cho con quả táo, Bích sinh lòng ghen tuông. Mang dao đi tìm, Bích gặp anh Nữ đang ngồi đại tiện trên gò liền từ phía sau đi tới chém liên tục vào đầu...
    Ngày 18/5, TAND tỉnh Long An đưa vụ án Châu Văn Bích can tội giết người ra xét xử sơ thẩm.
    Vào 6h sáng 24/11/2006, một người dân đi ngang qua khu gò mã lạng thuộc ấp Trung, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An phát hiện một xác chết. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan Công an xác định được người chết là anh Nguyễn Văn Nữ, ngụ ấp Trung, xã Long Hựu Đông, bị nhiều nhát chém vào đầu làm vỡ hộp sọ.
    Theo nhận định thì anh Nữ bị sát hại lúc anh đang đi đại tiện. Thời điểm xảy ra vụ án khoảng từ 22h đến 24h ngày 23/11/2006.
    Qua xác minh của cơ quan điều tra, chiều 23/11/2006, anh Nữ đi đám giỗ về có ghé nhà Châu Văn Bích (44 tuổi, ngụ cùng ấp) nhưng không có Bích ở nhà. Sau đó, anh Nữ sang nhà người quen cùng xóm để nhậu tiếp cho đến hơn 22h mới ra về. Nhưng đêm ấy vợ con không thấy anh đâu, sáng hôm sau mới hay tin anh đã bị ai đó giết chết tại gò mã lạng.
    Đối tượng nghi vấn nổi cộm mà cơ quan điều tra chú ý nhất là Châu Văn Bích, nghề nghiệp làm mướn, vợ là Huỳnh Thị Cúc, 37 tuổi, có 3 con.
    Lúc 22h ngày 23/11/2006, sau khi đi làm thuê và uống rượu về, Bích nghe vợ là Huỳnh Thị Cúc kể lại: "Hồi chiều có anh Nữ ghé vô nhà rủ ông qua nhà ông Sáu Đến nhậu. Tui nói ông đi làm chưa về, anh Chín cho con út trái táo?.
    Nghe vợ nói vậy, Bích nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Nữ, nên lấy dao đi tìm anh Nữ. Khi đi đến gò mã lạng cách nhà anh Nữ khoảng 300 mét, Bích phát hiện có người đang ngồi đại tiện.
    Len lỏi bóng đêm để đến gần, Bích xác định chính là anh Nữ liền cầm dao, đi từ phía sau tới, chém liên tục vào đầu.
    Tại phiên tòa, Bích thừa nhận từ trước đến giờ y chưa hề mâu thuẫn gì với anh Nữ, cũng chưa phát hiện dấu hiệu gì không bình thường giữa vợ mình với anh Nữ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào hôm ấy, khi nghe vợ nói có anh Nữ đến rủ đi nhậu và cho con trái táo mà nảy sinh ghen tuông, gây nên cái chết cho anh Nữ.
    Tòa tuyên phạt bị cáo Châu Văn Bích tù chung thân về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường tiền mai táng cho gia đình bị hại 15 triệu đồng và chu cấp tiền nuôi 2 con nhỏ của anh Nữ đến đủ 18 tuổi.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này