1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỜI SỰ MIỀN TÂY *_*

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi khanhlinh85, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    An Giang: Lốc xoáy tàn phá hàng trăm nhà dân

    Ảnh: Đại đội bộ binh Châu Đốc dựng sửa căn nhà của ông Cù Văn Hiệp, ở tổ 1, ấp Vĩnh Chánh 3, xã Vĩnh Ngươn và nhiều nhà khác ở cặp kệnh Vĩnh Tế đã bị giật tung mái, hư hỏng nặng
    TTO - Lúc 16g30 hôm qua (15-4), cơn lốc xoáy kèm mưa giông với sức tàn phá dữ dội quét qua địa bàn phường A, phường B, Núi Sam và các xã Vĩnh Ngươn, Vĩnh Châu (thị xã Châu Đốc - An Giang) đã giật sập trên 15 căn nhà, và hất tung 137 mái nhà.
    Một nhà bè trên sông Hậu bị nhận chìm. Trên 200 cần ăng ten ti vi và dây điện, cùng nhiều cây xanh bị nghiêng, đứt. Thị xã bị cúp điện trong thời gian dài. Trong mưa giông, một người đang đi xe đạp trên cầu Vĩnh Ngươn bị hất văng xuống sông, một cháu bé 6 tháng tuổi ở ấp Vĩnh Chánh 1, xã Vĩnh Ngươn bị mái tôn đè nhưng được cứu thoát.
    Sáng 16-4, chính quyền địa phương đã huy động bộ đội, thanh niên xung kích đoàn thể hỗ trợ dân dựng lợp lại nhà cửa, giúp dân có chỗ nương thân chắc chắn trước khi cơn bão số 1 đổ bộ vào đất liền.
    Nguồn : tuoitreonline
  3. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2-9-2008 sẽ thông xe kỹ thuật cầu Rạch Miễu
    Ngày 27-4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Ngô Thịnh Đức đã làm việc với Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và thống nhất với lãnh đạo các đơn vị thi công sẽ thông xe kỹ thuật cầu Rạch Miễu vào dịp Quốc khánh 2-9 năm nay và hoàn thành toàn bộ cầu sau đó 1 tháng.
    Đây là mốc thời gian được lãnh đạo các đơn vị thi công và Ban quản lý các dự án giao thông 9 ( đại diện chủ đầu tư ) thống nhất trình Bộ GTVT phê duyệt.
    Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình và đang đẩy nhanh tiến độ hợp long dầm dây văng trong tháng 8. Để bảo đảm tiến độ đề ra, Bộ GTVT sẽ ứng tiền cho các đơn vị thi công mua khoảng 200 tấn thép ngoại và làm việc với Công ty Điện lực II về lịch cắt điện luân phiên, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình.
    Nguồn: Pháp Luật TPHCM
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Từ trưa ngày 19/5, toàn bộ tàu thuyền qua tuyến kênh Chợ Gạo bị tắc nghẽn hoàn toàn. Đây cũng là tuyến giao thông thủy độc đạo từ miền Tây đi TP.HCM và ngược lại. Đỉnh điểm của tình trạng này là toàn bộ tàu thuyền qua đây buộc phải neo đậu một chỗ từ trưa 19/5 đến giờ vì... không thể nhúc nhích được!

    Nguyên nhân, theo Cảnh sát Giao thông đường thủy Công an Tiền Giang, một phần là do chiếc tàu chở phân bón bị chìm tối 17/5 ngay chân cầu Chợ Gạo (Tiền Giang). Do khoang thông thuyền cầu này quá hẹp (chỉ có 26m) nên gần như toàn bộ tàu thuyền không thể lưu thông được.
    Đến trưa 18/5, chiếc tàu chìm đã được trực vớt, nhưng do lượng phương tiện từ hai phía đổ dồn về quá lớn, nên đã gây nên tình trạng ùn tắc vô cùng nghiêm trọng. Suốt từ sáng 18/5 đến trưa nay, lực lượng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang phải thay phiên nhau điều tiết giao thông 24/24, nhưng gần như họ bất lực trước số lượng phương tiện quá lớn ở đây.
    Nguồn: VNN.VN
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    LÂU LÂU LÂU
    TA VẪN BỊ HOÀI HOÀI!
    HẾT ĐƯỜNG BỘ ĐẾN ĐƯỜNG THỦY!
    BAO GIỜ MIỀN TÂY MỚI HẾT NGHÈO!
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi nghe thằng bạn ca như vầy:
    " Lâu lâu lâu rồi ta mới nhậu một lần..."
    Nghe cũng tiếu, bác nào có biết trọn vẹn lời chế này không nhỉ?
    Mod có gì move giùm mình nhe
  7. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế
    Thứ Năm, 05/06/2008, 06:31 (GMT+7)
    Giá vật tư tăng cao:
    Thêm gánh nặng cho nhà nông

    Anh Nguyễn Văn Tới (Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp) đang lo vì ruộng lúa đã bón phân vài lần nhưng lúa vẫn không chịu lớn - Ảnh: Đ.Vịnh
    TT - Giá nhiều loại vật tư sản xuất nông nghiệp liên tục tăng đang đè nặng lên lợi nhuận của người nông dân càng khiến đời sống khó khăn khi cuộc sống của họ tất cả đều trông vào hạt lúa.
    Giá lúa tuy có cao nhưng đang bị "ăn dần" bởi chi phí đầu vào tăng mạnh hơn. Vì vậy nhà nông đang cần được hỗ trợ các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, qua đó giúp họ bảo toàn được lợi nhuận để nuôi sống gia đình.
    Cày, bừa, tưới... thứ gì cũng tăng
    Lúa đã xuống giống được 30 ngày tuổi, năn nỉ mãi ông Nguyễn Văn Sang (ấp Long Thành, Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp) mới được chủ cửa hàng vật tư bán thiếu cho mấy bao phân. "Trước kia họ bao phân bón, thuốc trừ sâu cho tới cuối vụ, bán lúa xong mới thanh toán. Năm nay phân bón tăng giá quá, họ hạn chế bán thiếu" - ông cho biết.
    Vụ trước ông trồng lúa thơm, thấy tình hình sâu rầy bùng phát, vụ này ông chuyển qua trồng giống lúa thường mong đỡ chi phí thuốc men phòng trị. Nào ngờ chi phí vẫn tăng thêm do giá phân bón liên tục tăng.
    Phân NPK loại 20-20-15 lên 800.000 đồng/bao, các loại phân khác cũng đều tăng... Nhiều dịch vụ khác giá cũng tăng. Đầu vụ giá thuê dọn đất, cày ải, trục bừa, sạ giống? ở An Giang tăng thêm 30.000-40.000 đồng/công. Giá bơm nước cũng tăng thêm vài chục ngàn đồng mỗi công, mà nguyên nhân là do giá dầu tăng. Tình trạng cúp điện thường xuyên, trạm bơm điện không hoạt động nên bà con phải chạy máy dầu bơm nước để cày bừa, xuống giống... khiến chi phí tăng thêm.
    Tại Sóc Trăng đến thời điểm này mới xuống giống được 97.000ha lúa. Trên các cánh đồng ở huyện Mỹ Xuyên vẫn còn nhiều thửa chưa được cày xới. Người dân xã Thạnh Quới cho biết năm ngoái máy cày xới hai lượt chỉ 80.000 đồng/công, giờ đã 120.000-130.000 đồng/công. Kèm theo đó giá lúa giống cũng tăng đến mức kỷ lục, nếu vụ trước chỉ có 140.000 đồng/giạ thì nay tăng lên 180.000 đồng/giạ. Đang vào lúc gieo sạ đồng loạt, một số nơi thiếu lúa giống, nông dân phải chạy đôn chạy đáo mua với giá lên đến 200.000-220.000 đồng/giạ.
    "Chỉ mới tính khâu làm đất và lúa giống đã tốn trên 2 triệu đồng/ha" - ông Dương Hoàng Đạo (Châu Hưng, Thạnh Trị) than.
    Chi phí sản xuất: tăng thêm 4-5 triệu đồng/ha
    Tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, mưa to liên tục ở một số nơi làm lúa non bị trốc rễ, nông dân phải tốn thêm chi phí cấy giặm, những thửa ruộng sâu không sạ được cũng phải cấy và tốn thêm công cấy 3 triệu đồng/ha, trong khi năm ngoái chỉ có 1,8-2 triệu đồng/ha. Thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng 10-15%. Dịch rầy nâu đang hoành hành, có loại thuốc đặc trị nhảy giá gấp đôi. Gần đây nạn ốc bươu vàng có chiều hướng quay trở lại. Trước khi sạ bà con tốn thêm thuốc diệt ốc 300.000-500.000 đồng/ha.
    "Chi phí sản xuất mỗi hecta lúa trước kia chỉ 14-15 triệu đồng thì vụ hè thu này khoảng 19 triệu đồng/ha" - cán bộ khuyến nông ở nhiều địa phương chiết tính.

    Hồi hộp với giá lúa
    Người nông dân quanh năm trông chờ vào hai vụ lúa. Hết vụ đông xuân rồi giá lúa tăng cao nhưng lợi nhuận của họ chẳng là bao, bởi phần lớn bà con bán lúa ngay sau khi thu hoạch do không có nơi cất giữ. "Xong vụ phải lo trả nợ ngân hàng, nợ vay nóng bên ngoài, rồi lo chi phí cho vụ tới nên phải bán lúa sớm để xoay xở" - lão nông Lê Văn Tiền (Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) cho biết.
    Vụ hè thu giá nhân công thu hoạch thường cao hơn 30% so với vụ đông xuân, trong khi năng suất lúa thường thấp hơn, trung bình chỉ 30 giạ/công. Với chi phí tăng cao như hiện nay, giá lúa phải trên 5.000 đồng/kg nông dân mới có lãi. để có mức lãi đủ cho họ đắp đổi kéo dài tới lúc thu hoạch vụ đông xuân năm sau, nhất là trong tình hình vật giá liên tục leo thang, giá lúa ít nhất phải từ 6.500 đồng/kg.
    Cả gia đình sống nhờ 10 công ruộng, vụ rồi ông Nguyễn Văn Cọp (ấp Hạ, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp) trồng giống lúa thơm nút. Năng suất đạt 8,5 tấn/ha nhưng do sâu rầy, phần bán lúa sớm lúc giá còn 4.170 đồng/kg nên chỉ lãi 15 triệu đồng. Số tiền ấy sau khi xuống giống vụ hè thu xong còn vỏn vẹn 9 triệu đồng. "Mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông nhờ vào bấy nhiêu, thiếu trước hụt sau" - ông thở dài. Hổm rày mấy cánh đồng lúa xung quanh nhiễm bệnh, ông chạy đôn chạy đáo lo thuốc phòng trị. Chỉ đống thuốc bảo vệ thực vật, ông cho biết mỗi cữ như vậy tốn 300.000 đồng.
    Chật vật với cuộc sống
    Một khi chi phí sản xuất tăng cao thì thu nhập của nông dân bị? teo tóp lại, cuộc sống càng thêm chật vật, nhất là trong khi phần nhiều hộ dân ở ĐBSCL có diện tích canh tác nhỏ lẻ. "Với những hộ chỉ làm vài công ruộng thì thu nhập không đủ sống, bà con phải đi làm thuê mướn thêm, khá nhiều người bỏ lên thành phố, ra miền Đông kiếm việc làm", ông Lê Văn Tam - trưởng ấp, phó chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp ấp Long Thới B, xã Long Thuận, Hồng Ngự (Đồng Tháp) - nói.
    Ngoài lãi suất ngân hàng tăng lên 1,6-1,8%/tháng, người dân còn âu lo về chất lượng phân bón. Những ngày này, nơi nơi bà con than bón phân rồi mà lúa vẫn cứ? èo uột . "Cũng lượng phân sử dụng như trước nhưng bón xong nhiều đám lúa vẫn trơ trơ, chẳng thấy phát" - ông Nguyễn Văn Tới (ấp 2, Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp) kể. Gần đây thanh tra Sở NN&PTNT các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long phát hiện khá nhiều loại phân bón kém chất lượng, trong đó có nhiều sản phẩm nằm ngoài danh mục, nhiều loại phân mà theo cán bộ thanh tra là... thứ đất sét pha màu!
    "Ba giảm, ba tăng"
    Bà Phạm Thị Hòa, phó giám đốc Sở NN&PTNT An Giang, cho rằng với giá vật tư, phân bón, chi phí sản xuất đều tăng thì vụ hè thu này người trồng lúa tuy có lãi nhưng lợi nhuận của họ vẫn thấp. Theo ông Dương Nghĩa Quốc - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp, chi phí sản xuất tăng cao đang đè nặng lên vai người nông dân, lợi nhuận từ trồng lúa giảm khiến bà con thêm phần khó khăn hơn.
    Để giúp nông dân hạ giá thành hạt lúa, nâng cao lợi nhuận, các tỉnh này đang triển khai chương trình "ba giảm, ba tăng" (giảm lúa giống, giảm thuốc trừ sâu, giảm phân đạm và tăng năng suất lúa, tăng chất lượng lúa gạo, tăng lợi nhuận kinh tế). Ông Hồ Quang Cua - phó giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng - nói thêm: với chi phí đầu vào tăng cao thì cán bộ ngành nông nghiệp luôn bám sát nông dân để hướng dẫn kỹ thuật giúp nông dân giảm chi phí.

    ĐỨC VỊNH - NGỌC DIỆN
  8. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 10/04/2008 - 9:49 AM


    3 đứa trẻ mồ côi thường xuyên bị mẹ nuôi xích, nhốt


    Bé Ngọc Sáng thường xuyên bị xích, nhốt trong cũi để tránh nghịch, phá.
    [​IMG]
    (Dân trí) - Ba đứa trẻ mồ côi được hai người phụ nữ lớn tuổi nuôi dưỡng, yêu thương theo một cách rất ?olạ?: không làm giấy khai sinh, không cho đi học, không cho ra ngoài giao tiếp, không cho vui chơi và thường xuyên bị trói bằng dây dù, dây xích?
    Sáng 9/4, PV Dân trí tìm đến ngôi nhà 148 đường Nguyễn An Ninh, phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngôi nhà này là của bà Lê Thị Nương (sinh năm 1937) và con gái bà Nương là Nguyễn Thị Yến Hương (sinh năm 1962). Cũng trong ngôi nhà này, 2 người phụ nữ trên đang nuôi dưỡng, yêu thương 3 đứa trẻ mồ côi theo kiểu riêng của mình.

    Bà Nương cho biết nhận nuôi 1 đứa từ lúc 5 tuổi, một đứa vào năm 2005 và một đứa vào năm 2006. Bà đặt tên cho các bé là Nguyễn Ngọc Quí, Nguyễn Ngọc Ẩn và Nguyễn Ngọc Sáng.

    Theo lời của bà Nương thì bé Ngọc Quí khi đi ra đường chơi thường bị bọn trẻ xung quanh đánh, có khi bị đánh chảy cả máu đầu, nên khi đi vắng bà thường xích bé lại bằng một sợi dây xích; về nhà bà mới thả bé ra.

    Còn bé Nguyễn Ngọc Sáng thì được bà nhốt vào trong một cái cũi, cột chân lại bằng một sợi dây, khi thì dây dù, khi thì dây xích, vì theo bà Nương, cứ thả bé ra là bé lại nghịch phá, xé tan bất cứ thứ gì bé gặp.

    [​IMG]
    Bé Ẩn (đứng ngoài) và bé Sáng.

    Bé Nguyễn Ngọc Ẩn hiền hơn cả nên không bị nhốt.
    Hỏi sao không cho bé Quí đi học, bà Nương kể đã từng cho đi học nhưng bé Quí ham chơi, một lần bị bạn bè rủ rê đi đâu rồi mất tăm, sau tìm mãi mới thấy. Từ đó bà không cho bé đi học nữa, nói sẽ thuê thầy cô về tận nhà dạy dỗ chứ không để bé bị lôi kéo bởi các tật xấu bên ngoài.

    Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết, hiện chỉ có duy nhất bà Yến Hương là người hàng ngày dạy cháu Quí học chữ. Bà Hương cho biết gia đình sẽ nuôi các cháu đến năm 15 tuổi rồi cho vào chùa đi tu.

    PV Dân trí có đến làm việc với UBND phường 2, TP Mỹ Tho về vấn đề của 3 cháu bé nói trên. Bà Bùi Thị Thu Nhi, Chủ tịch UBND phường, cho biết trước đây bà Nương có nhận nuôi tới 7 người con. Sau đó 2 cháu được người thân nhận lại; 1 cháu bị bệnh chết; 1 cháu năm nay đã hơn 20 tuổi, hiện đang đi làm ở TPHCM; chỉ còn lại là 3 đứa trẻ kia.

    [​IMG]
    Bà Nương, bà Hương không cho bé Quí đi học vì "sợ bị kẻ xấu lôi kéo".

    Bà Thu cho biết đã nhắc nhở bà Nương làm giấy khai sinh cho các bé nhưng bà Nương vẫn thờ ơ và tiếp tục nuôi dạy các cháu theo cách riêng của mình. Bà Thu cho rằng cách giáo dục con cái là quyền riêng của mỗi gia đình (!), có điều bà Nương đã không hiểu đúng quyền của trẻ em.

    Còn bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang, thì khẳng định bà Nương đã vi phạm qui định về quyền trẻ em như quyền được khai sinh, quyền được đi học, quyền được vui chơi giải trí?

    Chiều qua, UBND phường 2 phối hợp với các cơ quan đoàn thể của phường và TP Mỹ Tho đã tiến hành họp dân để công khai vụ việc này. Trong đó nhiều người dân địa phương có ý kiến trước mắt vẫn tàn thành để gia đình bà Nương nuôi 3 đứa trẻ với điều kiện bà Nương phải viết giấy cam kết sẽ khắc phục những thiếu sót của mình như cải thiện lại vấn đền môi trường sống trong nhà, tiến hành làm giấy khai sinh cho các bé, cho bé Quí đến trường? Bà Nương cho biết gia đình bà sẽ thực hiện đúng để chăm lo cho các bé tốt hơn

    Bài và ảnh: Huỳnh Hải
  9. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Gần đây qua báo chí, tại một số địa phương, người dân sử dụng đt phản ảnh bị số đt ma quấy rối.
    Vd: tại Trà Vinh gia đình Anh Ưng Minh Cường (SN 1973) ngụ tại ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Vợ anh là chị Dương thị Thuý Lưỡng (SN 1975) bị số điện thoại 0989.475919 quấy rối liên tục vào lúc nửa đêm.
    Hay tại ở thành phố Cần Thơ cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Nạn nhân bị dọa nạt là em Nguyễn Thanh Long (SN 1992), học sinh lớp 10 Trường Phan Ngọc Hiển, ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều. Vào lúc nửa đêm, máy di động của em bị số điện thoại di động lạ gọi nhiều lần, đầu dây bên kia là tiếng người đàn ông rên khóc: ?otao là oan hồn sẽ mượn hồn mày đi theo...?. Gia đình em Long vô cùng lo sợ, phải bỏ sim điện thoại đi mới được yên.
    Nguồn: http://dantri.com.vn/Sukien/Dien-thoai-ma-quay-nhieu-dan-luc-nua-dem/2008/6/236381.vip
    Hoặc tại Long An: hàng chục người dân ở xã Nhơn Thạnh Trung, Khánh Hậu (thị xã Tân An), thị trấn Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng) và nhiều công nhân của Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế An Nan, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoá (Long An) rất lo sợ trước những âm thanh lạ phát ra từ các số điện thoại di động: 0937850004, 0122216254 và 0938830614. ..
    Nguồn: http://www.vtc.vn/xahoi/182667/index.htm
    Thật ra, những số điện thoại trên là chẳng phải là số ma gì cả, mà do có những đối tượng vì lý do gì đó mà quấy rối người khác.
    Như trường hợp ở Trà Vinh là do 1 chị nữ ở Nha Trang, đang buồn chuyện gia đình nên tìm cách giải sầu với số điện thoại ngẫu nhiên ..
    Hay như các số máy khi gọi đến có âm thanh lạ thì có thể chủ thuê bao các số điện thoại trên dùng dịch vụ hộp thư thoại để cài những âm thanh lạ, chứ hoàn toàn không có điện thoại ?oma? nào cả. Nếu mình tò mò gọi vào những số máy đó, bởi gì khi gọi vào vẫn bị tính cước như thường.
    Theo mình biết, nếu khách hàng sử dụng mạng đt cố định của VNPT, (còn các mạng khác thì ko chắc chắn nha) thì cứ báo tổng đài chặn số gọi đến, khỏi lo gì cả.
    Được thtr321 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 13/06/2008
  10. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    "Con ma điện thoại" lên tiếng xin lỗi
    Chủ nhân số điện thoại ?oma?o 0989475919 đáp: ?oTôi vì quá buồn chuyện gia đình nên tìm giải sầu với số điện thoại ngẫu nhiên thôi, không ngờ lại gây tác hại trầm trọng như vậy, cho tôi xin lỗi ... anh có chấp nhận không??.
    Khi bài viết ?oBị điện thoại ?oma? nửa đêm, liên tục quấy nhiễu? được đưa lên mạng, s
    áng 11/6, gần 20 cuộc điện thoại của đọc giả khắp nơi trong cả nước, nhiều nhất là từ TP.HCM đã gọi đến thăm hỏi và chia sẻ với anh gia đình anh Ưng Minh Cường (ngụ tại ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ) qua số điện thoại bàn 074.552119 của anh.
    Trong các cuộc gọi đến ngày 11/6, có một giọng nữ với âm sắc sầu bi tự xưng là chủ của số máy đã quấy rầy gia đình anh 10 ngày qua. Anh Cường bực tức hỏi : ?oGia đình tôi đâu có thù oán gì với cô mà tại sao cô lại quấy rầy dai dẳng không cho chúng tôi yên ổn làm ăn vậy?
    Chủ nhân số điện thoại ?oma?o 0989475919 đáp lại : ?oTôi vì quá buồn chuyện gia đình nên tìm giải sầu với số điện thoại ngẫu nhiên thôi, không ngờ lại gây tác hại trầm trọng như vậy, cho tôi xin lỗi ... anh có chấp nhận không??. Anh Cường hỏi: ?o Cô hiện ở đâu??. Trả lời : ?oTôi đang đi du lịch ở Nha Trang?.
    Anh Cường định hỏi thêm : Cô bị thất tình hay bị tâm thần mà chọn kiểu giải sầu lạ lùng như vậy? Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
    Được biết, từ khoảng 21 giờ 10/6 cho đến 01 giờ 11/6), có đến 14 cuộc diện thoại ?oma? liên tục quấy nhiễu. Anh Cường đã ghi lại tiếng động từ các cuộc này nhưng không nghe tiếng rên rỉ, khóc than nữa mà chỉ có tiếng sột soạt trong máy.
    Sáng 12/6, anh Cường cho biết : Tối qua gia đình anh không còn bị quấy rầy nữa, chỉ có 2 cuộc nháy máy vào lúc hơn 23 giờ rồi thôi.
    Anh Cường nhận định : Không biết đọc giả có gọi điện hay nhắn tin đến số điện thoại ?oma? này để chê trách hay hù doạ gì hay không mà đã chuyển biến được thái độ của cô này như vậy? Bây giờ thì ổn rồi, bí mật của những cú điện thoại ?oma ? đã hé lộ không cần phải phiền đến các cơ quan chức năng và địa phương.
    Anh Cường tin từ nay gia đình anh không còn bị quấy rầy nữa và cú điện thoại ?o ma? xuất hiện để xin lỗi hôm qua (11/6) là sự thật.
    Theo TTXVN
    http://www.vtc.vn/xahoi/182609/index.htm

Chia sẻ trang này