1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự (nhặt nhạnh trên mạng và báo chí) về Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thời sự (nhặt nhạnh trên mạng và báo chí) về Nhạc TRỊNH

    Ca sĩ Nhật Tendo Yoshimi đến Việt Nam hát nhạc Trịnh

    Đêm khai diễn sẽ được tổ chức vào 7/8 tại Khu du lịch Bình Quới TP HCM. Tendo chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên cho khán giả bởi các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn do chị thể hiện. Nhiều ca sĩ tên tuổi trong làng ca nhạc Việt Nam cũng sẽ có mặt trong đêm diễn.

    Ca sĩ người Nhật này cho biết, chị say mê nhạc Trịnh từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt yêu thích bài Diễm xưa. Chương trình này như một hoài niệm đẹp về người nhạc sĩ Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc trong chị.

    Tham gia đêm nhạc còn có Hồng Nhung, Quang Dũng, Hoàng Trung, Bảo Phúc, Trần Mạnh Tuấn. Đài Truyền hình NHK (Nhật) sẽ thu hình đêm diễn để phát sóng tại quê hương của Tendo Yoshimi.

    (Theo Thanh Niên)

    (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2002/08/3B9BEBCD/)


    Bà con ở SG ai đi xem về thì tường thuật lại cho mọi người với nhỉ?

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)


    lys



    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 03/08/2002 ngày 13:59

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 11/05/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hoàng Phủ Ngọc Tường viết sách về Trịnh Công Sơn
    Mặc dù đang phải chống chọi với bệnh tật, nhà văn này vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Ông đang khởi bút một tác phẩm viết về người bạn nhạc sĩ thân thiết của mình với nhan đề "Thế giới Trịnh Công Sơn".
    - Ông có ý định viết cuốn sách từ khi nào?
    - Trước đây, tôi có viết một số bài về Trịnh Công Sơn, ghi lại những cảm nhận của riêng mình về một người bạn. Bây giờ dù không còn nhiều sức lực, tôi vẫn muốn viết về Sơn một cách có hệ thống hơn. Những người bạn thân của Trịnh đã ký thác cho tôi ý nguyện của anh ấy.
    - Ông có thể nói sơ qua về nội dung tác phẩm?
    - Cuốn sách dày khoảng 150 trang, là những cảm nhận riêng của tôi về âm nhạc và cuộc đời Trịnh Công Sơn. Tôi vẫn trung thành với cách viết lâu nay của mình là chính xác về mặt sử liệu và cố gắng cảm nhận chiều sâu trong âm nhạc của Sơn.
    - Có ý kiến cho rằng viết về nhạc Trịnh không khó nhưng viết về cuộc đời của người nhạc sĩ này lại không dễ chút nào, đây có phải là sự thử nghiệm của ông?
    - Suốt đời mình, Sơn là một gã lữ hành cô độc, sống ẩn dật ngay ở chốn phố thị phồn hoa. Sơn chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Phật giáo, đó là một cõi vô thường. Tôi chỉ viết về những điều mà tôi biết về Sơn và chỉ có vậy.
    - Hiện tại, ông viết đến đâu rồi?
    - Tôi đang viết chương đầu tiên, vừa viết, vừa chờ thêm một số thông tin đầy đủ từ những người bạn thân của Sơn. Nếu sức khỏe cho phép thì cuối năm nay cuốn sách sẽ tới tay bạn đọc.
    (Theo Thể Thao Văn Hóa)
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/08/3B9BEC85/
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hiiiiiii, thật là tuyệt vời khi có toipc này!!!!cảm ơn chị lys nhiều lắm, mong chị cố gắng nhặt nhạnh nhiều, cho đàn em thưởng thức!!!!
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Và ca sĩ Quang Dũng Luôn Trung Thành Với Nhạc Trịnh là cái tít nổi bật trên mục Văn Hoá của báo VNEXPRESS ngày hôm nay.
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    :) Cảm ơn chú. Cháu copy ra đây luôn để bà con đỡ phải tìm.
    Quang Dũng Luôn Trung Thành Với Nhạc Trịnh
    Trong số những ca sĩ trẻ hiện nay, Quang Dũng được coi là... không giống ai. Khi các đồng nghiệp cùng trang lứa đua nhau kiếm tìm, thậm chí bỏ tiền ra mua độc quyền ca khúc mới thì ca sĩ này vẫn âm thầm với những nhạc phẩm ít nhiều mang chất suy tư, triết lý của Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ mà anh yêu quý đến mức đam mê.
    Vào những năm đầu thập kỷ 90, có một quán cà phê khá nổi tiếng trên đường Trần Cao Vân thành phố Quy Nhơn, tên là Thu Vàng. Cứ mỗi tuần một lần vào tối thứ bảy, những người thích hát lại rủ nhau đến quán để chơi nhạc sống. Một lần, nhân sinh nhật Trịnh Công Sơn, quán tổ chức đêm nhạc Trịnh và cậu học sinh cấp ba Trường PTTH Trưng Vương Quang Dũng trong một cơn ngẫu hứng lên hát, không ngờ được người nghe khen ngợi, cổ vũ nồng nhiệt. Có được sự tự tin, năm 1997, anh mạnh dạn ghi tên dự thi Tiếng hát Truyền hình Bình Định và đoạt giải nhì. Cũng trong năm đó, Quang Dũng đại diện cho tỉnh đi thi Giọng hát hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại Huế và anh đã mang về HC vàng.
    Nhân một chuyến về thăm quê, ông chủ phòng trà Đồng Dao ở TP HCM mời Quang Dũng vào thành phố cộng tác, cũng là một cách để giúp chàng trai trẻ đồng hương có cơ hội tiến thân. Và không phụ lòng kỳ vọng của ân nhân, chỉ sau hai năm lập nghiệp nơi xứ lạ, Quang Dũng đã đưa tên mình vào danh sách những ca sĩ được công chúng yêu thích. Không những là một trong những tên tuổi ??ovơ đét??? của các phòng trà như Tiếng Tơ Đồng, Yersterday, M và tôi, M Saigon, 126, Trống Đồng... Quang Dũng còn là một gương mặt được chú ý trong các chương trình ca nhạc uy tín như Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn, Nhịp cầu âm nhạc,... và được các hãng băng dĩa thực hiện album cá nhân như Biển nghìn thu ở lại (Bến Thành Audio), Chỉ có ta thôi (Công ty Bạn yêu nhạc - Viết Tân).
    Đẹp trai, có giọng hát khỏe bẩm sinh, Quang Dũng không xem nghề ca sĩ như một phương tiện mưu sinh mà là một khả năng để thể hiện nỗi đam mê. Anh yêu những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, lắng sâu cũng như ca từ tinh khiết, mang đậm tính triết lý, suy tư.
    (Theo Người Lao Động)
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/08/3B9BED53/
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thông tin về buổi biểu diễn nhạc TRỊNH gần đây ở khu du lịch Bình Quới:
    (copy từ www.ptthlamson.net)
    Hiện diện Trịnh Công Sơn
    Số vé phát ra là 500, nhưng đêm 7.8, khu vực Hội quán Hội Ngộ ở làng Du lịch Bình Quới đã phải chứa không dưới ngàn con người. Vẫn một không khí đã trở thành nét độc đáo qua mười đêm "nhạc Trịnh" tại đây. Một không khí âm nhạc thật phương Đông.
    Đêm 7.8, đêm "nhạc Trịnh" có thêm sự háo hức chờ đợi. Thông tin đã loan báo: Một nữ ca sĩ hàng đầu của nước Nhật, một người mến mộ nhạc Trịnh, sẽ có mặt và chương trình sẽ được Đài Truyền hình NHK của Nhật quay phim.
    Trong phần đầu của chương trình, những người yêu nhạc Trịnh vẫn nhiệt thành hưởng ứng các bài ca quá quen thuộc, nhịp điệu quá chậm rãi, giai điệu quá đều đều, qua các giọng ca chưa phải là thành công, nếu không kể Phôi pha với Hoàng Trung, Gọi nắng với Quang Dũng. Phải chăng họ nghe như nghe lại đời mình, nghe như nghe một thứ "kinh" của tâm hồn, vậy thôi?
    Chất lượng nghệ thuật thật sự rõ ở phần cuối của chương trình với các tên tuổi được ái mộ. Trần Mạnh Tuấn vẫn là cây saxo điêu luyện hàng đầu, người bạn gần thân về cuối đời của Trịnh Công Sơn đã khoác một màu áo mới cho các ca khúc vốn trầm buồn của anh. Hồng Nhung luôn luôn đối mặt với thử thách phải vượt qua chính mình trong vai trò một "hậu Khánh Ly" quá thân thiết với cố nhạc sĩ. Và cô đã đủ tài nghệ để diễn cảm mới mẻ bản Ru tình, nhất là với phần vocal cuối bài, phối hợp cùng Trần Mạnh Tuấn.
    Và cuối cùng, sự xuất hiện khá ấn tượng của Tendo Yoshimi trong chiếc áo dài VN đỏ thắm. Nữ ca sĩ Nhật Bản có cái tên quá đẹp, "Tiếng chuông từ trời xanh", được giới thiệu là một ca sĩ hàng đầu của Nhật với những giải thưởng này khác, làm người ta ngạc nhiên vì vẻ nhanh nhẹn trẻ trung duyên dáng tuy đã ba mươi năm trong nghề. Chị cho biết mình có duyên hội ngộ nhạc Trịnh từ 20 năm trước qua giai điệu bản Diễm xưa ***g trong bộ phim Mẹ và con gái đến từ Sài Gòn chiếu trên truyền hình Nhật lúc ấy. Chị đã khâm phục giai điệu ấy, mãi đến hôm nay mới có cơ hội được thể hiện nó trên quê hương nhạc sĩ. (Về cảm tình của người Nhật với nhạc Trịnh Công Sơn, xin nhắc lại: Năm 1968, ca khúc Ngủ đi con qua giọng ca Khánh Ly đã được giải "Đĩa Vàng" ở Nhật với số tiền lớn, mãi đến năm 1986 số tiền này mới chuyển được qua thân nhân của nhạc sĩ ở Canada).
    Người nghe đã phần nào thoả mãn với ca khúc kết thúc chương trình, bản Diễm xưa do hai ca sĩ cùng thể hiện: Yoshimi bằng tiếng Nhật và Hồng Nhung tiếng Việt. Yoshimi cũng khoác thêm cho ca khúc này một màu áo mới, bớt phần buồn da diết, dường như tươi sáng, yêu đời hơn.
    Không biết tác giả có vui lòng không? Nếu căn cứ thái độ của anh trước những màu mới mà Hồng Nhung và Trần Mạnh Tuấn đã khoác cho mình, thì ta có thể tin rằng ở cõi vô thường, anh mỉm cười. Nếu có điều anh chưa ưng, thì có lẽ là phần đệm cho đêm nhạc. Cây "piano" điện tử có vẻ không hợp, mà lại thiếu hẳn vài bài đệm với cây ghi-ta mộc để ra một Trịnh Công Sơn nguyên gốc!
    Có điều này thì chắc chắn: Hội quán Hội Ngộ được xây nên với ý đồ làm nơi nghỉ ngơi và sáng tác, giao lưu của Trịnh Công Sơn vào cuối đời, nay đúng là một lăng mộ sống cho anh, ngôi nhà của những người mến mộ anh.
    (theo báo lao động-10-8-2002)
    Đọc tin này xong ... lys thấy ... hmmmm... chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nửa ao ước được có mặt đêm ấy "mục sở thị", chứ nghe người ta thuật lại thế này lys cứ ... nghi ngờ, ít nhất là không đặt hết niềm tin và những nhận xét của tác giả bài báo. Nhưng nửa lại không dám, thậm chí giả sử lys có được một trong 500 tấm vé phát hành đêm đó, không biêt lys có đủ can đảm để đi hay không. Sợ. Sợ một cái gì đó...
    Bài "Gọi nắng" được nhắc đến ở trên với tiếng hát Quang Dũng có phải là bài Hạ trắng không? "Gọi nắng trên vai em gầy..".
    Hoàng Trung là một tên tuổi mới, lạ (đối với lys). Phải chăng lại là một cuộc thử nghiệm?
    Tendo Yoshimi, "tiếng chuông từ trời xanh". Cái tên nghe hay thật. Làm lys cứ nghĩ đến một thứ âm thanh thần thánh, mơ hồ mà vang động bốn cõi. Tự dưng nghĩ thế mà tin một chút rằng giọng hát ấy mà hát nhạc Trịnh thì cũng có một chút "duyên" gì.
    Trần Mạnh Tuấn, "người bạn gần thân về cuối đời của TCS", một cách dùng từ thật thú vị, một sự hài hước kín đáo và thận trọng...
    Hồng Nhung, "luôn đối mặt với thử thách phải vượt qua chính mình trong vai trò một "hậu Khánh Ly""... hmmmm Nghe khổ quá. Đã làm bản sao, làm một "KL phẩy", mà chắc là khó thành công (nếu không nói là không thể). Vậy là hai lần thất bại, nếu chủ trương như thế. Tuy nhiên, nếu là "khoác thêm cho ca khúc một màu áo mới", thì ở mức độ nào đó, HN cũng đã thành công. Mà HN cũng chẳng dại đến mức xác định cho mình làm một "Hậu KL" hay "KL phẩy" đâu mà.
    Có điều, với riêng lys, một màu áo mới nhiều khi cũng không thực sự cần thiết.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    chị nhanh chân quá trừng!!!, em đang chuẩn bị cop sang đây!!thì chị đã pots lên rùi!!
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi em, lẽ ra chị phải nói rằng bài Hiện diện... là của Home_nguoikechuyen sưu tầm, còn đoạn bình luận ở dưới mới là của lys... Loa loa loa... thông báo với mọi người như vậy nhé.... Cảm ơn Home.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. Maika_mitdac

    Maika_mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Trịnh Công Sơn bằng tranh

    Triển lãm hội hoạ của 2 hoạ sĩ chuyên về sơn dầu Đinh Cường và Bửu Chỉ tại Gallery Tự Do (TPHCM), khai mạc ngày 15.7 với mỗi người 15 tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm dành riêng cho người bạn thân thiết Trịnh Công Sơn.
    Trở về từ nơi định cư là Mỹ, hoạ sĩ Đinh Cường mang theo nỗi buồn của người xa xứ với nỗi nhớ cảnh, nhớ mình, nhớ bạn... qua Vườn khuya, Đứng bên đời kia II (để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn), Xanh rêu, Cổ thành, Bầy chim trốn tuyết... Còn Bửu Chỉ thì nhớ Trịnh Công Sơn qua 5 bức chân dung Trịnh với Trăng thiên cổ, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Chân dung vô thường, Tưởng niệm.
    So với lần triển lãm trước của 3 người bạn này cũng tại Gallery Tự Do, Trịnh Công Sơn đã là người "bỏ... tranh đứng bên trời kia".
    Theo Lao Động
    (30-07-2002)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 18/09/2002
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hồng Nhung nhớ những lần tham dự chương trình Hoa hậu cùng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
    http://home.netnam.vn/index.asp?fcid=2&style=9&cont=0&progid=23002&newsid=13212
    (tin đưa ngày 18/9/2002)

    Hồng Nhung là một trong số ca sỹ thường xuyên có mặt tại các cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức. Gặp Hồng Nhung trước ngày diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002, Hồng Nhung tâm sự: "Với Nhung, được hát trong chương trình Hoa hậu lúc nào cũng thích lắm. Vừa được hát, vừa được xem từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc". Với một ca sỹ nổi tiếng, không phải ai cũng đam mê xem người đẹp như Hồng Nhung. Có lẽ Hồng Nhung còn rất nhiều kỷ niệm với sân khấu Hoa hậu. Cũng tại sân khâu Nhà hát Hoà Bình và sân Phan Đình Phùng (TP. HCM), Hồng Nhung từng có những cuộc giao lưu với khán giả mến mộ cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Câu chuyện về Bống ơi, như vẫn còn dư âm kỷ niệm đẹp tuyệt vời. Một "nắng hồng bừng lên em 20 tuổi " với " Hai mươi mùa nắng lạ" trong đêm đăng quang Hoa hậu năm nào làm ngất ngây lòng người. Đó là những tháng ngày đẹp tuyệt vời Nhung không thể nào quên.
    Hồng Nhung nhớ lại: "Lúc anh Sơn còn sống, khi anh làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu, Nhung và anh Sơn "thảo luận" rất sôi nổi về người đẹp. Ngay trong bữa ăn trưa cũng bàn Hoa hậu, người đẹp... Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn là người luôn say mê và yêu say đắm cái đẹp. Vẻ đẹp thiếu nữ, vẻ đẹp của thiên nhiên cứ như ám ảnh trong anh. Do vậy với anh, vẻ đẹp thiếu nữ là đề tài bất tận. Có bữa, Hồng Nhung "hăng say" tranh luận về Hoa hậu, anh Sơn đùa vui: "Đừng tưởng hơi xinh xinh một chút mà tưởng mình là hoa hậu nhé". Anh Sơn thường hay nói với Nhung "Vẻ đẹp phải là sự hài hoà: sắc đẹp và tài năng. Đẹp thôi chưa đủ đâu, phải được nhìn xuyên suốt mới là vẻ đẹp tinh khiết có hồn, ẩn chứa tình cảm bên trong, càng nhìn, càng ưa, càng đẹp".
    Tham gia biểu diễn trong chương trình Hoa hậu Việt Nam 2002, Hồng Nhung sẽ hát ca khúc "Tình yêu ở lại" của Quốc Trung. Một ca khúc về tình yêu với những được, mất, vui, buồn. Trên bàn Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay không có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, không có GS Nhân trắc học Nguyễn Quang Quyền. Với ca sỹ Hồng Nhung đó là một nỗi mất mát lớn. Hồng Nhung cho biết thêm đĩa CD "Thuở Bống là người" sắp phát hành trong thời gian tới, bao gồm 11 ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác do anh và Hồng Nhung tuyển chọn từ trước như một món quà kỷ niệm tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.

    Tiền Phong - Trân Châu
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này