1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự (nhặt nhạnh trên mạng và báo chí) về Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giải ''World Peace Music'' tôn vinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    Joan Baez từng so sánh nhạc sĩ họ Trịnh như một Bob Dylan của Việt Nam, và nay, hai tên tuổi này đã hội ngộ cùng nghệ sĩ đồng quê Joe MacDonald, Harry Belafonte, Joan Baez, Peter, Paul & Mary tại khuôn khổ giải âm nhạc vì hoà bình thế giới.
    Như vậy, Trịnh Công Sơn là nghệ sĩ ngoài nước Mỹ duy nhất được tôn vinh ở giải thưởng dành cho những người đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật. Một điều đặc biệt nữa là giải sẽ diễn ra tại Việt Nam, nơi có hàng triệu người mến mộ tài nghệ của nhạc sĩ họ Trịnh. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức vẫn chưa được ấn định. Kế hoạch ban đầu là giải sẽ diễn ra vào 19/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhưng sau đó hoãn đến tháng 11 và hiện vẫn chưa có kế hoạch chi tiết.
    Nếu giải thưởng được tổ chức thì đây sẽ là sự kiện âm nhạc lớn hàng đầu VN trong năm 2004 với khách mời gồm có những tên tuổi lừng danh: ban nhạc REM, The Doors, đến từ Mỹ và INXS, đến từ Australia.
    Đây là lần thứ hai, World Peace Music được tổ chức. Lần hội ngộ thứ nhất diễn ra tại Bali, Indonesia. Các nghệ sĩ Gloria Gaynor, Kinky (Mỹ), Inxs (Australia), Love Psychedelico (Nhật Bản), Emma Shapplin (Pháp), Zohar, Rubyhorse (Israel), Saadoun (Algeria), Slank (Indonesia) đã được tôn vinh trong giải thưởng đầu tiên.
    Trong phần giới thiệu về nhạc sĩ ở trang web của ban tổ chức có đoạn: ?oNhững ca khúc của Trịnh Công Sơn, đặc biệt là những bản ballad viết trước năm 1975, luôn là người bạn thân thiết với những người dân Việt sống xa quê. Ông lấy cảm hứng sáng tác từ chính hơi thở của cuộc sống tại dải đất hình chữ S, và đó chính là điểm hấp dẫn trái tim khán giả?. Do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã qua đời, em gái ông là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh sẽ thay mặt ông nhận danh dự này.
    (theo vnexpress)
  2. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được trao giải thưởng Life of Peace

    TTO - Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới (World Peace Music Awards) năm nay vừa được công bố trên trang web của WPMA. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 - 2001) đã được trao giải thưởng này. Cùng với Trịnh Công Sơn là các nghệ sĩ của Mỹ gồm: nhạc sĩ nhạc country Joe McDonald, Bob Dylan, Harry Belafonte, Joan Baez và nhóm Peter, Paul & Mary.
    Giải thưởng này tôn vinh những nhân vật đã có đóng góp lớn lao cho nền hoà bình trong thời đại của họ. Trang web cũng đăng tải đầy đủ hình ảnh và tiểu sử của từng nghệ sĩ. Dưới đây là những tư liệu về Trịnh Công Sơn:
    Hình ảnh của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ đã được Trịnh Công Sơn lưu giữ lại qua các ca khúc. Người ca sĩ, nhạc sĩ bắt đầu nổi tiếng tại miền Nam VN vào những năm 60 với những bản ballad tình ca quyến rũ và những ca khúc phản chiến. Ca sĩ nhạc dân ca Mỹ Joan Baez đã ví ông như một Bob Dylan của VN. "Không ai khác có thể miêu tả hay hơn nữa những cảm xúc trong trái tim người VN" - một nhạc sĩ trí thức đã sáng tác trên 600 bài hát và được yêu thích ngay từ sáng tác đầu tay là ca khúc Ướt mi (Wet Eyelashes, 1959).
    Sơn lớn lên ở Huế, là con trai của hai nhà thơ. Cha ông sinh sống bằng nghề bán xe đạp và xe mô tô, nhưng vào năm 1945, ông bị bắt giữ vì ủng hộ ********* chống lại thực dân Pháp. Sau khi được trả tự do, ông đưa gia đình vào Sài Gòn sinh sống và ông đã qua đời tại đây vì tai nạn giao thông năm 1955.
    Khi Mỹ gửi hàng ngàn quân sang VN vào năm 1965, Trịnh Công Sơn trốn lính và "tđi vào cuộc chiến" bằng những ca khúc phản chiến, ông phải ẩn náu trong nhà các bạn bè ở Sài Gòn, Huế, Đà Lạt. Thỉnh thoảng, ông biểu diễn tại các trường Đại học trong sự bảo vệ của nhữnng cảnh sát và những sinh viên đồng cảm và chia sẻ với những phát biểu chống chiến tranh của ông..
    Ca khúc nổi tiếng Ngủ đi con (Lullaby) đã bán ra trên 2 triệu đĩa tại Nhật vào năm 1969 và đem lại cho ông giải đĩa vàng của Nhật năm 1972:.
    ..."Ru con, ru đã hai lần
    Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
    Mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay
    Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?"...

    Đây là lần thứ hai World Peace Music được tổ chức và điều đặc biệt là VN được chọn là nơi đăng cai sự kiện này. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Được biết, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của Trịnh Công Sơn - sẽ thay mặt cố nhạc sĩ nhận giải thưởng này.
    Ở giải thưởng đầu tiên diễn ra ở Bali, Indonesia, những nghệ sĩ được tôn vinh gồm có Love Psychedelico (Nhật Bản), Slank (Indonesia), Zohar, Rubyhorse (Israel), Saadoun (Algeria), Emma Shapplin (Pháp), Gloria Gaynor, Kinky (Mỹ), Inxs (Australia).
    L.TH.
    ------------------------------------

    ..Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng vẽ lại chân dung của nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực.
    Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để viết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.
    Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi người từ khước tước hiệu đó....
    TRỊNH CÔNG SƠN (1992)

    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=15151&ChannelID=10
    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 05/01/2004
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng âm nhạc hoà bình thế giới (World Peace Music Awards) vừa quyết định trao giải "Vì hoà bình" cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng nhận giải thưởng này với Trịnh Công Sơn còn có các nghệ sĩ Country Joe MacDonald, Bob Dylan, Harry Belafonte, Joan Baez, Peter, Paul & Mary (Mỹ). Đây là năm thứ 2 của giải thưởng này.
    Thứ bảy, ngày 14/6/2003, lần đầu tiên Giải thưởng âm nhạc thế giới được tổ chức tại Bali, Indonesia trước sự chứng kiến của 30.000 khán giả. Năm thứ hai, Ban tổ chức đã quyết định chọn Hà Nội, Việt Nam là nơi đăng cai sự kiện này. Matt Taylor, một đạo diễn kiêm nhà sản xuất hàng đầu của truyền hình Nhật Bản đã được giao nhiệm vụ tổng đạo diễn. Ở lần gặp mặt thứ nhất, các nghệ sĩ trên toàn thế giới đã tụ họp về Bali, và lần này cũng vậy, các nghệ sĩ sẽ tới Hà Nội để nhận sự tôn vinh của Ban tổ chức về những cống hiến của bản thân cho hoà bình. Và họ sẽ lại cùng nhau bảo vệ hoà bình. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào đêm 19/6.
    it's just life!
  4. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    TCSKL nghĩ ban trao giải thưởng nên mời Cô Khánh Ly về dự buổi lễ này. Cô Khánh Ly thật xứng đáng có mặt trong ngày đó vì mục đích của giải thưởng là trao giải vinh danh những người nhạc sĩ sáng tác những bài hát vì hoà bình thế giới và những ca sĩ đã dám cất cao giọng hát những bài vì hoà bình trong thời điểm lúc đó. (The World will Honor Musicians who care about World Peace. And who aren?Tt afraid to RAISE THEIR VOICE.) Từ năm 1967 và cho tới tận bây giờ Cô Khánh Ly vẫn còn tiếp tục hát những Ca Khúc Da Vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cũng chính vì những ca khúc đó mà nhạc sĩ được chọn để nhận giải thưởng.
    Ban tổ chức có hỏi ý kiến khán thính giả về người được mời. Xin các bạn cho ý kiến để ban tổ chức mời Cô Khánh Ly về dự lễ nhé . TCSKL xin cám ơn và mong rằng các thành viên TTVNOL yêu mến Cô Khánh Ly ở quê nhà sẽ có dịp gặp gỡ Cô Khánh Ly thương mến. Các bạn click vào đây:
    http://www.wpma.tv/event/artist/index.html
    Then click YOUR FAVORITE ARTISTS
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  5. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Viết bên mộ Trịnh chiều cuối năm​
    Tôi là một người thực sự mê nhạc Trịnh. Mê nhạc Trịnh nhưng không thuộc nhạc Trịnh cho đến đầu đến đũa. Nhạc Trịnh chỉ cảm được chứ không hiểu hết được. Mà tại sao phải hiểu? Chỉ cảm thôi là đủ vốn đi hết quãng đường còn lại với nhạc Trịnh rồi!
    Bây giờ tôi mới biết là có nhiều người mê nhạc Trịnh đến lạ lùng và tất nhiên hơn tôi. Bởi họ hát nhạc Trịnh hay hơn. Nhạc Trịnh không phải chỉ có giọng hát hay là hát được. Nếu người đó không sống tâm linh, không có một rung cảm thâm trầm và chan chứa, day dứt như Trịnh thì chưa thể hát nhạc Trịnh.
    Người ta đã gặp một hội chứng nhạc Trịnh. Ăn ở quán ăn có bóng dáng Trịnh xưa. Uống cà phê ở nơi nào có nhạc Trịnh. Người ta nhắn tin bằng điện thọai cho nhau, giận hờn và yêu thương nhau bằng ca từ của Trịnh. Người ta mượn Trịnh, nhờ Trịnh nói giùm những điều mà họ chưa tìm ra cách nói. Tôi dám chắc một điều nhiều người còn nằm mơ thấy Trịnh. Đôi kính trắng bất ly thân. Cây đàn ghita thùng. Một giọng Huế. Và lời ca ***g lộng yêu thương...
    Tôi không được quen biết nhiều với Trịnh Công Sơn. Nhưng tự nhiên chiều năm hôm nay, chẳng biết duyên cớ gì lại nghĩ về nhạc Trịnh đến quạnh buồn. Và tôi đã dành buổi chiều cuối năm để đến thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau bao lần đi hụt. Và bây giờ tôi đang ở bên mộ Trịnh.
    Đã rất lâu, dễ đến 15 năm tôi không hút thuốc. Nhưng hôm nay tôi đốt một điếu thuốc mời anh. Và tôi thắp nhang. Nhang của tôi cháy bên cạnh những nén nhang tưởng chừng không bao giờ vắng nơi đây. Những đóa hoa tôi đặt lên mộ anh chỉ là nhỏ bé bên những vạt hoa chưa bao giờ tàn phai nơi đây. Và tôi nhìn bức tượng anh vẫn đau đáu buồn trong "mây che trên đầu và nắng trên vai". Anh chọn nơi đây yên nghỉ để được mãi mãi bên cạnh nơi yên nghỉ của mẹ anh.
    Mộ anh chan hòa trong thiên nhiên và có người bảo sinh thời Trịnh là người của thiên nhiên. Đến thăm mộ anh lúc vắng vẻ mà tôi gặp ở đây tất cả tình thương của gia đình anh, sự chia sẻ của bạn bè anh, sự ngưỡng mộ của người yêu nhạc Trịnh. Người ta bảo ở đây trước kia có những viên sỏi trắng lớn và người ta viết lên đó những dòng chữ gửi về cho anh. Người ta còn bảo có những cô bé đến đây hát và trò chuyện cùng anh. Tất nhiên có cả những cô bé đến một mình...
    Chiều cuối năm, tôi đến đây chia sẻ với anh tin vui. Anh - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - vừa được giải thưởng âm nhạc vì hòa bình thế giới (World Peace Music Awards - WPMA). Anh là nhạc sĩ VN duy nhất và cũng là nhạc sĩ đã qua đời duy nhất nhận được giải này.
    Nữ ca sĩ Mỹ Joan Baez đã ví anh là "Bob Dylan Vietnam". Không hiểu sao tôi nghĩ rằng sự khen tặng cùng giải thưởng WPMA ấy có thể phải được khắc lên bia đá mộ anh - một sự bổ sung tuy có muộn màng nhưng chắc là cần thiết trên những dòng tiểu sử của anh vốn đã khắc ghi trong lòng người hâm mộ.
    Ở nơi vĩnh hằng nào đó trong chiều cuối năm nay, anh hãy vui vì điều này, anh nhé!
    Nguồn: Lao Động
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ngày 3/2/2004, tại trụ sở LHQ ở New York có một cuộc họp báo công bố chính thức Giải thưởng âm nhạc hòa bình thế giới (WPMA). Các tên tuổi âm nhạc nổi tiếng sẽ được nhận giải lần này là Bob Dylan, Country Joe&the Fish, Harry Belafonte, Joan Baez, Peter, Paul&Mary và Trịnh Công Sơn của Việt Nam .
    Chín ngày sau, một cuộc họp báo khác sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Lễ trao giải WPMA cho cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức tại Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 26/6 trong một chương trình ca nhạc hòanh tráng va à lộng lẫy.
    "Đây là sự kiện âm nhạc chưa từng có tại Việt Nam và là sự kiện âm nhạc quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam"_ ông Lê Quốc Vinh, Giám đốc Công ty HQ Vision, người tham gia tổ chức chương trình này cho biết.
    Dự kiến đây sẽ là một chương trình hòa nhạc lớn nhất thế giới trực tiếp qua vệ tinh. Các ban nhạc và nghệ sỹ lớn được mờpi tham gia biểu diễn tại lễ trao giải gồm INXS, REM, The Doors, Incubus, Haruomi Hosono (YMO), Kinky, Gloria Gaynor, Alanis Morissette, Ziggy Marley, Stewart Copelan&Andy Summer, Black EyesPeas, Crosby Still and Nash, Peter, Paul& Mary, Harry Belafonte...
    Chương trình sẽ được nối cầu truyền hình với một sân khấu tại Washington DC và phát sóng trực tiếp qua 4 vệ tinh. Chương trình sẽ được quay film chất lượng cao.
    Xen lẫn chương trình ca nhạc là hình ảnh Việt Nam ngày nay với các thông điệp hòa bình ,hợp tác.
    WPMA là sự kiện được tổ chức để tôn vinh những người đem âm nhạc góp phần cho cộc đấu tranh vì hòa bình và nhân đạo. Đây là chương trình WPMA lần thứ 2. Lần đầu tiên tổ chức tại Bali, Indonesia năm 2003.
    V.P
    (Trích bài viết đăng ở trang 3, Báo Thế Giới số 5(120)_ Phụ san báo Quốc Tế số ra ngày Thứ Hai, 2/2/2004)
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  7. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam là hình mẫu về sự yêu thương và tha thứ ​

    Được sự đồng ý của Chính phủ, tối 26.6 tới đây Cục Nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ phối hợp với Tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Hoà bình thế giới (WPMA) tổ chức buổi biểu diễn lớn nhân lễ đón nhận giải thưởng "Sự nghiệp Hoà bình" mà WPMA trao cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lao Động đã có cuộc phỏng vấn qua e-mail với ông Matthew Taylor - người phụ trách chương trình này của WPMA.
    Thưa ông, tại sao các ông lại có ý tưởng tôn vinh các nhạc sĩ vì hoà bình?

    - Tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tuần hành vì hoà bình trên thế giới. Hàng vạn người sát cánh bên nhau bày tỏ mối quan ngại của họ về thế giới bất ổn mà chúng ta đang sống. Tôi luôn nhìn thấy mọi người mặc những chiếc áo phông in hình ảnh các nhạc sĩ, hát vang những bài hát ca ngợi hoà bình như "Hãy cho hoà bình một cơ hội" (Give Peace A Chance), Tưởng tượng (Imagine)... Chính các nhạc sĩ là những người thể hiện tiếng nói của những ai quan tâm đến tương lai. Và năm nào khi xem công bố trao giải Nobel Hoà bình, tôi đều chờ tên một nhạc sĩ được xướng lên, nhưng chưa bao giờ điều đó xảy ra. Trên thực tế, vai trò của các nhạc sĩ trong xã hội chưa được đánh giá đúng mức. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh của những người đoạt giải Nobel Hoà bình in trên áo phông, những lời phát biểu của họ được trích dẫn bởi hàng vạn người cầu mong hoà bình. Chẳng nhẽ chúng ta phải đợi đến lúc họ qua đời mới nói từ "Cảm ơn"?
    WPMA là một tổ chức phi lợi nhuận đa quốc gia do những tình nguyện viên hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc sáng lập ra nhằm tuyên truyền về hoà bình qua âm nhạc và tôn vinh những nhạc sĩ có đóng góp cho nhân loại. Thông điệp về hoà bình có thể vượt ra khỏi mọi biên giới, tôn giáo, văn hoá và chủng tộc. Chúng tôi tin rằng WPMA đang trở thành một sàn diễn quan trọng nơi mà các nhạc sĩ trên toàn thế giới có thể nói lên tiếng nói và đoàn kết mọi người cho một lý tưởng duy nhất: Hoà bình.
    Tại sao WPMA lại chọn VN làm nơi tổ chức buổi biểu diễn năm 2004?
    - Có một số nguyên nhân khiến Uỷ ban tuyển chọn của WPMA chọn VN làm địa điểm tổ chức chương trình biểu diễn WPMA 2004. Chúng tôi luôn chọn những nước đã phải nếm trải nỗi buồn chiến tranh, đặc biệt là những nước đã biết vươn mình đứng dậy sau chiến tranh. Tôi nghĩ rằng không có một nước nào trên thế giới phải chịu cuộc chiến tranh ác liệt như VN. Và sau 30 năm VN đã trở thành một tấm gương sáng chói và đầy tự hào về lòng quả cảm, phẩm giá và lòng yêu thương con người. Hà Nội được UNESCO công nhận là "Thành phố Hoà bình", còn nhân dân VN thì đã chọn lẽ sống cho mình là yêu thương và tha thứ, chứ không khư khư ôm mối hận trong lòng. Đó chính là hình mẫu mà tổ chức WPMA sinh ra để tôn vinh.
    WPMA nhìn nhận thế nào về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
    - Trong số 6 nhạc sĩ được nhận giải "Sự nghiệp Hoà bình" (Life of Peace) năm nay có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của VN. Ông đã thể hiện rất rõ tình yêu đối với cuộc sống, nhân loại và đất nước trong các tác phẩm của mình. Ông là một trong số những nhạc sĩ xuất sắc của VN bằng lao động của mình góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc. Đến với mỗi tâm hồn người Việt sống tản mát khắp thế giới sau chiến tranh, các tác phẩm của ông khiến họ nhớ rằng họ có chung một bà mẹ, chung một dòng máu và cùng xuất thân từ "cái bọc trăm trứng". Và cũng chính bởi vì ông là nhạc sĩ duy nhất được tôn vinh sau khi đã khuất, nên việc chọn quê hương ông làm nơi tổ chức buổi biểu diễn WPMA là thích hợp hơn cả.
    Xin ông cho biết rõ hơn về buổi biểu diễn của WPMA sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 26.6 tới đây?
    - Buổi biểu diễn WPMA sẽ được ghi hình bằng công nghệ mới nhất là High-Definition (độ nét cao). Nhóm sản xuất chương trình bao gồm thành viên của nhiều nước sẽ hợp tác với các chuyên gia của VN để phát sóng một chương trình hoà nhạc vô cùng độc đáo. Những nghệ sĩ lớn từ 30 nước sẽ cùng hát những bài ca nổi tiếng mà ai cũng biết và cả những bài hát còn ít người biết đến.
    Buổi biểu diễn WPMA sẽ được truyền hình trực tiếp đi khắp thế giới và điều đó sẽ giúp VN có thêm cơ hội toả sáng trên phạm vi toàn cầu. Việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến VN sẽ có ảnh hưởng tích cực đến du lịch VN trong nhiều năm tới, và tình hữu nghị nảy nở tại VN sẽ còn tồn tại lâu hơn. Điều quan trọng nhất, theo chúng tôi, đó là tình cảm tự hào mà mọi người VN trên toàn thế giới có được khi lần đầu cùng nhau ca ngợi hoà bình, dẫu là chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ. Đây cũng là một cơ hội nữa để thế giới có một cái nhìn khác về VN, mà cụ thể là một dân tộc biết tự trọng, đoàn kết, yêu hoà bình và giàu lòng nhân ái.
    - Xin cảm ơn ông.
    Nguồn: Báo Lao động

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thư viện Nhạc TRỊNH tại Ý
    Ca sĩ Thái Hòa, người rất hâm mộ Trịnh Công Sơn đang cùng bạn bè chuẩn bị lập một thư viện về người nhạc sĩ tài hoa này ở Juventus, giới thiệu tranh ảnh, tác phẩm của ông đến công chúng châu Âu. Ngoài ra, họ còn nghiên cứu và giới thiệu nhạc Trịnh ở góc độ triết học. Nhân dịp về thăm Việt Nam và biểu diễn tại Huế, TP HCM, anh đã có cuộc trao đổi với VnExpress.
    - Tại sao anh lại có ý định thành lập thư viện Trịnh Công Sơn ở Italy?
    - Hồi đầu năm, tôi gặp vợ chồng Fulvio Albano (nghệ sĩ saxo hàng đầu của Italy) trong chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Italy. Tôi đã dịch và giới thiệu với họ về nhạc Trịnh, sau buổi gặp đó, chúng tôi trở thành thân quen và phối hợp biểu diễn liên tục ở Paris và Lyon. Nhạc Trịnh Công Sơn đối với tôi là một nền văn hóa vẫn chưa được khám phá một cách trọn vẹn, là mối nhân duyên cho tôi gặp gỡ và làm quen với mọi người. Trịnh Công Sơn đưa ra những khái niệm nhưng chưa hệ thống hoá và đó là công việc của chúng tôi. Ví dụ trong các bài như Cát bụi, Một cõi đi về, Tiến thoái lưỡng nan? thuộc chủ đề Đi về. Tập hợp và đưa ra những khái niệm đại chúng như vậy sẽ giúp cho việc phổ biến nhạc Trịnh với khán giả nước ngoài dễ hơn.
    - Thư viện này bao giờ hoàn thành?
    - Chúng tôi dự định ra mắt vào khoảng tháng 3/2004 với ba thứ tiếng Pháp, Italy, Việt Nam để kịp kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ. Trong năm sau chúng tôi sẽ trở lại với đại hội nhạc jazz ở Hà Nội, giới thiệu nhạc jazz qua nhạc Trịnh Công Sơn.
    - Anh biết đến nhạc Trịnh từ khi nào?
    - Bố mẹ tôi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn là bạn rất thân, vì thế từ lúc 5-6 tuổi tôi đã làm quen với nhạc của ông. Tôi mê nhạc Trịnh ban đầu không phải qua giọng ca của Khánh Ly mà là anh Thanh Hải, người hát nhạc Trịnh với cây guitar thùng rất hay. Khi qua sống ở Canada, tôi chơi piano, sống bằng nghề dạy piano và đi hát ở các phòng trà lúc còn học đại học.
    - Cảm xúc của anh ra sao khi biểu diễn nhạc Trịnh Công Sơn tại Việt Nam?
    - Tôi rất xúc động khi cả hai đêm diễn ở Huế và TP HCM đều có rất đông khán giả đến tham dự, và mỗi nơi không khí đều tuyệt vời một cách khác nhau. Đặc biệt trong đêm diễn ở Hội Ngộ quán TP HCM, vừa hát xong một bài thì trời mưa. Dù trời mưa tầm tã, rất đông khán giả vẫn đội mưa để theo dõi chương trình. Tấm lòng của người hâm mộ đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật không nơi nào có được.
    - Khán giả ở nước ngoài đón nhận dòng nhạc Trịnh Công Sơn như thế nào?
    - Sự đón nhận nhạc Trịnh ở nước ngoài rất khác. Ở châu Âu nhạc Trịnh là một cơ hội cho những người đã không gặp nhau hàng chục năm tìm đến với nhau và tưởng nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chắc ông cũng không ngờ những tác phẩm mà mình sáng tác lại là một mối nhân duyên cho mọi người gặp gỡ. Những đêm diễn ở nước ngoài khán giả không đông như ở Việt Nam, một đêm diễn nhiều nhất là 200 người. Có điều khác biệt là khán giả nước ngoài biết đến nhạc của ông qua các ca khúc viết về chiến tranh nhiều hơn là nhạc tình. Tôi cho rằng nhạc Trịnh có sức ảnh hưởng và chinh phục lớn đối với khán giả, nó có thể tìm thấy những người bạn đồng cảm và chia sẻ ở khắp nơi trên thế giới.
    Bảo Thiện thực hiện
    *Nguồn: VNepxress
    http://www.vietnamaudio.com/article_read.asp?id=384
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đưa bài này để biết thêm một chút về Trần Thái Hoà... Lys thích cách hát và giọng hát của ông này, dù chưa biết về thân thế của ông. Mới đây ở SG lys được một em bé tặng một CD mới về nhạc Trịnh, có tiếng hát Trần Thái Hoà, nghe hay lắm. Riêng tiếng hát của ông, trong những bài như Diễm xưa, Chiếc lá thu phai, hay Lời thiên thu gọi... đều cho người ta cái cảm giác bình an, tĩnh lặng, trầm lắng, như bầu trời sau bão tố... Cùng với tiếng vocal phiêu diêu thoát tục, không gian bài hát như cứ mở rộng ra mãi, bay lên mãi trong cõi bao la...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ca sỹ Thái Hòa đó không phải là Trần Thái Hòa đâu nhé cô bé!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)

Chia sẻ trang này