1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự (nhặt nhạnh trên mạng và báo chí) về Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vâng, có bạn vừa nhắc em cái này, mà... Thái Hoà... cuối cùng... là... ai...?
    Ai làm ơn nói dùm....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lys vào đây
    www.vietnam.it/tcs/tcs_project.html
    sẽ có nhiều information về Thái Hoà
    <FONT face="Times New Roman" color=darkviolet><EM>Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)</EM></FONT>
    Được TCSKL sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 21/02/2004
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    có lẽ Hoà này là người hát trong CD Tưởng niệm Trịnh Công Sơn ở Bình Quới đó lys, thích lắm bài Cát bụi hát chung với Lan Ngọc, chả hiểu sao lys lại nói "phot phet bỏ xừ" . Còn Trần Thái Hoà cũng có hát nhạc Trịnh như Ru tình, giọng anh này ấm áp nhẹ nhàng giống giống ca sĩ Anh Khoa hồi xưa, nghe mê luôn
    Đêm thơm không phải từ hoa
    Mà bởi vì ta, thiết tha tình yêu Thái Hòa

    nhắc chữ Thái Hoà làm nhớ bài hát Dạ lai hương mà Phạm Duy viết ở Huế, thích ghê
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  4. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Cẩm Vân: Không thể quay lưng với tình người, tình đời...
    tình đời...


    Trước đây, thoảng đôi lần nhớ tới Trịnh Công Sơn là tôi lại nhớ đến giọng hát khàn đục mà da diết của một ca sĩ mà những ai trong lứa tuổi trung niên như chúng tôi đều biết đến. Dường như nhạc Trịnh viết ra chỉ dành riêng cho cô ấy. Bởi khó có ai đó vượt qua được tiếng hát được mệnh danh là "liêu trai" ấy.
    Nhưng đôi khi, ngẫm ra để rồi buồn biết mấy, nếu như dòng nhạc của Trịnh Công Sơn tồn tại qua các thế hệ lại không còn ai có thể hát hay được nữa những tuyệt phẩm âm nhạc của anh...
    Thật may, với tôi và cũng có thể còn có rất nhiều người như tôi cũng đồng ý rằng, bây giờ vẫn còn có đó giữa đời một giọng ca thể hiện tốt nhất nhạc Trịnh Công Sơn: Cẩm Vân - một tiếng hát thành danh sau ngày đất nước thống nhất. Và lần này, khi nhớ đến sinh nhật Trịnh Công Sơn vào ngày 28/2 tới đây, tôi lại nhớ đến một chất giọng trầm ấm rất lạ của Cẩm Vân.
    Năm 2000, tôi cũng đã từng được nghe Cẩm Vân với album Trịnh Công Sơn Huế - Sài Gòn - Hà Nội được công luận lúc bấy giờ công nhận là một trong hai album hay nhất trong năm của các hãng băng đĩa TP Hồ Chí Minh. Cho đến nay, sau hơn 3 năm, album này vẫn còn được nhiều người tìm mua trên các cửa hàng băng đĩa. Đến bây giờ thì...
    Nghe đồn rằng Cẩm Vân đang chuẩn bị cho ra đời một album mới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
    Vâng, tôi đã thu âm xong 30 ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, những ca khúc mà tôi yêu thích nhất. Nhưng trước mắt sẽ cho ra album mới với tên gọi Xin cho tôi với những ca khúc để đời của anh như Tình nhớ, Hạ trắng, Rừng xưa đã khép, Tôi đang lắng nghe, Xin mặt trời ngủ yên, Hành hương trên đồi cao, Tôi sẽ đi thăm, Xin cho tôi... Hy vọng rằng với cách hòa âm rất mới và nghe rất lạ của nhạc sĩ Bảo Phúc, album Xin cho tôi sẽ được người nghe đón nhận còn nhiều hơn album Huế - Sài Gòn - Hà Nội nữa.
    Từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi, nhiều chương trình ca nhạc tưởng niệm rất hoành tráng đã được tổ chức, những đêm nhạc nhớ anh ở các phòng trà, hội quán... Cẩm Vân cũng được mời đến hát với tư cách là một trong những người hát hay nhất nhạc Trịnh. Và ở những đêm diễn này, Cẩm Vân luôn được khán giả cổ vũ nồng nhiệt với những tràng pháo tay tưởng chừng như không bao giờ tắt.
    Khán giả yêu thích một Cẩm Vân hát hay nhạc Trịnh hay là nhạc Trịnh vốn đã hay nên được nhiều người yêu thích?
    Cho tôi xin được làm người ?oăn theo? trong những tác phẩm âm nhạc bất hủ của anh Trịnh Công Sơn. Ngay từ thuở bé, tôi đã từng nghe nhạc của anh, cho đến tận bây giờ những ca khúc của anh không bao giờ cũ. Sức lôi cuốn về giai điệu và ca từ của Trịnh Công Sơn mãi mãi vẫn còn. Có rất nhiều ca khúc của anh luôn làm tôi xúc động. Tôi thật hạnh phúc khi hát được nhạc của anh và đã được công chúng yêu mến. Qua album Huế - Sài Gòn - Hà Nội, chắc chắn người nghe đầu tiên đến với album này là đến với âm nhạc Trịnh Công Sơn sau đó mới là yêu thích tiếng hát của Cẩm Vân... chút xíu thôi!
    Cẩm Vân còn là người quen thân với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vân có thể kể lại những kỷ niệm vui buồn với nhạc sĩ họ Trịnh?
    Một lần nữa tôi lại phải nói lời... ?ocho tôi xin?! Trịnh Công Sơn với tôi như là người anh đáng kính. Quen biết anh lâu tất nhiên có nhiều kỷ niệm vui buồn. Như tôi đã nói, cho tôi xin được làm người ?oăn theo? những tác phẩm âm nhạc của anh hơn là ?oăn theo? tiếng tăm và hào quang của anh!
    Nghe đồn rằng, Cẩm Vân sắp sửa làm liveshow?
    Có thể có nhiều quan niệm liveshow khác nhau theo cách nghĩ của từng ca sĩ. Riêng tôi liveshow là cái gì đó lớn lắm, nghiêm túc lắm và có một sự kiện gì đó quan trọng lắm trong đời thì mới nói đến. Có lẽ người ta đồn tôi sắp làm liveshow là nói tới việc tôi dự định thực hiện một chương trình ca nhạc để ra mắt album Xin cho tôi của tôi. Tôi cũng có ý làm một chương trình ra mắt cho lạ một chút đó mà. Cũng vì một chút gì lạ đó mà khi nghe tôi có ý định thực hiện đã có đến ba người bạn rất thân là đạo diễn ca nhạc nổi tiếng của thành phố cùng tiếp tay. Thật hạnh phúc khi có những người bạn như thế trong đời! Chương trình ra mắt album Xin cho tôi dự kiến sẽ tổ chức trong vài tháng tới tại Nhà hát Thành phố. Và xin thứ lỗi, tôi chưa thể cho biết những gì cụ thể hơn nữa. Vì chúng tôi sẽ ?obật mí? vào giờ chót !
    Có thể nói Cẩm Vân là một trong những ca sĩ miền Nam được đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới từ sau ngày đất nước thống nhất. Từ Liên Xô, Bungary tới Cộng hòa DCND Triều Tiên, từ châu Âu đến châu Úc... Và gần đây là những chuyến đi du lịch ở Mỹ. Đi nhiều nơi như thế hẳn Vân có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?
    Vâng, có quá nhiều kỷ niệm. Và cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất trong đời là lời tỏ tình của ?ongười ấy? trong dịp sinh nhật của tôi ở Mátxcơva, năm 1986, để rồi sau đó chúng tôi làm đám cưới tại Sài Gòn vào năm 1991 và kết quả là sự hiện diện của hai cô con gái rất dễ thương của chúng tôi cùng sống trong một mái nhà.

    Theo Cẩm Vân, để có được một mái ấm gia đình hạnh phúc như hiện nay, thì cần có những điều kiện gì?
    Có người nói hạnh phúc không phải là cái gì đó từ trên trời rơi xuống, mà phải là sự tìm kiếm, vun đắp và gìn giữ của cả hai người. Với chúng tôi thì còn phải thêm một điều nữa là hãy sống với tình yêu thật chân thật và thật đẹp trong mắt nhau, trong đôi mắt trẻ thơ của hai con và trong mắt của tất cả những khán giả mến mộ.
    Mới đây trong một lần cả gia đình Cẩm Vân đi du lịch ở Mỹ đã có dư luận cho rằng gia đình sẽ ở lại... Và gần đây cũng có một số ca sĩ đã ở lại Mỹ khi đi du lịch. Cẩm Vân nghĩ gì về điều này?
    Có lẽ với những đồng nghiệp của tôi thì mỗi người có một hoàn cảnh riêng khi họ đi tìm cho mình một lối đi, một cách sống và một nơi để kiếm sống. Tôi không có ý kiến gì về suy nghĩ và hành động của họ. Riêng tôi thì đã có nhiều chuyến đi ra nước ngoài, để ca hát cũng có mà để đi du lịch thăm thân nhân cũng có. Đúng là khi cả hai vợ chồng và con cái cùng đi nghỉ hè ở Mỹ cũng đã có tin đồn cho rằng tôi muốn định cư ở đó. Tất nhiên đó cũng chỉ là tin đồn. Bởi tôi không thể quay lưng với tình người, tình đời trên đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên. Tình của những bậc lão thành, những đàn anh đàn chị đã quan tâm dẫn bước tôi đi trên từng cung đoạn của con đường nghệ thuật. Tình của những bạn bè, người thân luôn có mặt bên tôi những lúc thăng trầm của đời sống. Và càng không thể quay lưng lại với tất cả khán giả đã từng yêu mến tôi và quyết định sự tồn tại của tôi trên sân khấu ca nhạc nước nhà. Cho đến bây giờ khán giả cũng vẫn còn rất nồng nhiệt với tôi khi bước ra sân khấu. Nhân đây cho tôi xin được nói lời tri ân chân thành đến tất cả quý vị khán giả đã, đang và sẽ còn yêu mến tiếng hát của Cẩm Vân.
    Theo Thanh Niên
    Nguồn: http://web.tintucvietnam.com/Am-Nhac/2004/2/36676.ttvn
    Được TCSKL sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 25/02/2004
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Theo hãng thông tấn Con hổ gầm gừ, tuần sau khoảng ngày 5,6 tháng 3 ca sỹ Khánh Ly sẽ có buổi biểu diễn cùng với Elvis Phương, Vũ Khanh, Thanh Hà tại Sydney.
    Kỳ này phóng viên hãng này sẽ được lăn theo gót hài của Nữ hoàng chân đất, trong ngày sinh nhật lần thứ 60 của cô. Vậy quí thính giả hâm mộ gần xa có nhời gì nhắn nhủ, xin gửi qua @tigerlily. Rất hân hạnh được làm sứ giả mang những tin nhắn của thương yêu...
    Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin sau.
    TTX Con hổ gầm gừ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Này Lys có ai nói em là Hổ chính hiệu đâu mà lại tự nhận mình là "Hổ gầm gừ " cơ chứ. Tôi thỉnh thoảng gọi hổ Lys là để tự giễu vốn tiếng anh của mình thôi mà. Con gái đừng tự giễu mình như vậy mất duyên đấy Lys ạ. Thế nhé.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ...
    Hơi buồn một tí, vì không biết tại sao bác Tùng mắng em như vậy. Mà thôi... Nếu bác có thấy em làm Hổ gầm gừ thật, mong bác đừng hoảng, đừng thất vọng, cũng đừng có ghét em...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có phim truyện nhựa đầu tiên về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
    Cuộc sống, âm nhạc, thơ, hội họa và tình yêu - tất cả những điều đó làm nên hình ảnh Trịnh Công Sơn, "nhạc sĩ của tình yêu và thân phận". Hình ảnh ấy sẽ được khắc họa qua bộ phim do đạo diễn, NSƯT Lê Dân thực hiện trong năm nay.
    Phim sẽ được quay không chỉ ở trong nước mà sẽ có một số phân cảnh được thực hiện tại Nhật Bản và Pháp. Đạo diễn Lê Dân cho biết thêm, ông rất ưng ý vì đã tìm được một diễn viên "có ngoại hình giống Trịnh Công Sơn đến 90%". Nhưng hiện tại, ông chưa muốn tiết lộ tên diễn viên này.
    - Thưa đạo diễn Lê Dân, ý tưởng làm phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến với ông từ khi nào?
    - Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ mà tôi vô cùng mến mộ, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà trên nhiều lĩnh vực khác, song tôi chỉ mới có ý tưởng làm một bộ phim về ông cách đây chưa lâu. Ngay từ lúc hình thành ý tưởng, tôi đã tìm cách sưu tập tất cả những tài liệu, các bản nhạc viết tay hay băng đĩa nhạc, tiếp xúc với những người thân và bạn bè của ông. Ngoài ra, tôi cũng đã trực tiếp sang Nhật Bản - một đất nước có khá nhiều khán giả đồng cảm với tâm hồn Việt Nam qua nhạc Trịnh - để tìm hiểu về vị trí của Trịnh Công Sơn trong nền âm nhạc Nhật Bản hiện đại.
    - Ông có thể nói cụ thể hơn về những cảnh quay tại hai đất nước này?
    - Trong phim sẽ có một cô gái người Nhật yêu nhạc Trịnh, làm luận án khoa học về âm nhạc của ông và trình bày nó tại một trường đại học của Pháp. Ngoài ra, sẽ có cảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trò chuyện với một số Việt kiều tại Pháp.
    - Vậy cho đến lúc này, kịch bản và các khâu chuẩn bị khác cho bộ phim đến đâu rồi?
    - Kịch bản do tự tay tôi viết và tôi vẫn đang phải điều chỉnh lại, cũng như thu thập thêm một số tài liệu nữa.
    - Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông định nhấn mạnh điều gì trong bộ phim của mình? Cuộc đời hay sự nghiệp âm nhạc?
    - Tôi muốn tạo nên được một bộ phim với tất cả những tình tiết giúp khắc hoạ nên con người ông, một còn người mà không phải ngẫu nhiên được gọi là "nhạc sĩ của tình yêu và thân phận con người". Dựa trên nền nhạc những tác phẩm nổi tiếng của ông, tôi hy vọng khán giả sẽ được gặp trong phim một Trịnh Công Sơn của tình yêu quê hương da diết, của những bài tình ca sâu lắng, chứa đựng triết lý nhân văn sâu sắc và một nhân cách cao cả.
    - Những ca khúc ''Da vàng'' cũng là một phần di sản quan trọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong phim của ông, những ca khúc này có được sử dụng?
    - Có thể sẽ có, nhưng điều đó không nằm ngoài mục đích làm nổi bật sự gắn bó với quê hương và sự cảm thông sâu sắc của ông với thân phận con người.
    - Đây sẽ là một bộ phim nhựa hay phim truyền hình, thưa đạo diễn?
    - Đây là một bộ phim nhựa được sản xuất bởi hãng phim tư nhân do tôi và một số bạn bè thành lập vừa được cấp phép hoạt động. Hãng phim của chúng tôi mang tên "Tân Hữu Nghị".

    - Chi phí cho bộ phim dự định khoảng bao nhiêu?

    - Phim của chúng tôi có sự hợp tác từ phía Nhật Bản và Pháp. Phần hậu kỳ sẽ được phía đối tác Pháp tài trợ. Còn phần quay tại Việt Nam, tôi dự tính khoảng từ 2-3 tỷ.
    - Bao giờ bộ phim sẽ được bấm máy?
    - Có lẽ cuối năm nay.
    - Ông định lấy tên gì để đặt cho bộ phim?
    - Tôi còn đang cân nhắc, nhưng có thể bộ phim được chia làm 2 tập và mỗi tập sẽ là tên một bài hát của ông: Nối vòng tay lớn và Hãy yêu nhau đi.
    - Xin cảm ơn và chúc ông thành công!
    Theo Vietnamnet
    Nguồn: http://web.tintucvietnam.com
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  9. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lễ trao giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới tại VN: ''lớn'' hay ''nhỏ''?​


    "Lớn hay nhỏ tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người...", đó là câu trả lời mà ông Đỗ Quang Quý - Trưởng ban Tổ chức biểu diễn (thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT, đối tác của Ban tổ chức giải thưởng này tại Việt Nam) dành cho chúng tôi khi được hỏi về công tác tổ chức Lễ trao giải thưởng âm nhạc hoà bình thế giới tại Việt Nam (WPMA)
    Theo ông Đỗ Quang Quý, một chương trình biểu diễn dự kiến quy tụ hơn 20 ban nhạc, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới và được tổ chức với qui mô khán giả trên 30.000 người thì không thể coi là nhỏ.
    Ông Quý cho biết thêm, địa điểm chính thức của buổi biểu diễn chắc chắn sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Không có ban nhạc nào của Việt Nam góp mặt trong chương trình này, còn chuyện ca sĩ Việt Nam có tham gia biểu diễn hay không vẫn còn đang được hai bên bàn bạc và sẽ có quyết định vào buổi họp báo được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 tới.
    Bày tỏ thêm về chuyện "lớn, nhỏ" của chương trình này, ông Quý cho biết: "Chương trình sẽ được ghi hình bằng công nghệ mới nhất - High-Definition (độ nét cao) với sự kết hợp kỹ thuật truyền hình của một số nước, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam. Phía đối tác khẳng định với chúng tôi rằng, đây là giải thưởng được công bố bởi một tổ chức phi chính phủ, vì thế, tôi nghĩ đừng nên tranh luận về chuyện ''lớn'' hay ''nhỏ'', bởi điều này phụ thuộc vào góc nhìn và quan niệm của mỗi người.
    Và hơn nữa, nó còn phụ thuộc vào sự thành công hay không trong công tác tổ chức. Nếu xuất phát từ thiện chí muốn tôn vinh những tài năng đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp âm nhạc vì hòa bình thì chương trình này cũng đáng được quan tâm, hỗ trợ lắm chứ!".
    Chương trình hiện đang được khán giả Việt Nam đặc biệt quan tâm, bởi theo những gì đã được giới thiệu trên báo chí và nhiều kênh thông tin khác nhau thì rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ có mặt và biểu diễn tại Việt Nam nhân dịp này như: Lionel Richie, James Brown, Kinky, REM, INXS, The Doors, The Police.... Sự chú ý đặc biệt ấy còn bởi vì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một trong những niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam hiện đại sẽ được truy tặng một trong số 5 giải thưởng của WPMA.
    Phía Việt Nam đang hoàn tất các khâu chuẩn bị về sân khấu, an ninh cũng như các hoạt động phục vụ biểu diễn cho chương trình này. Chuyện "lớn" hay "nhỏ" của nó có lẽ sẽ sáng tỏ khi chương trình kết thúc.
    Theo Vietnamnet

    Nguồn: http://web.tintucvietnam.com
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  10. cungchilanguoi

    cungchilanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng âm nhạc Vì hòa bình thế giới: Chỉ là một sô diễn bình thườngTin cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tặng Giải thưởng âm nhạc Vì hòa bình thế giới (World Peace Music Awards - WPMA) khiến mọi người VN chú ý từ cuối năm 2003. Và sự chú ý càng tăng thêm khi nghe thông tin giải thưởng ấy sẽ được tổ chức qui mô tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ quốc tế vào tháng sáu tới. Thế nhưng tổ chức nào trao tặng giải thưởng có cái tên cao quí ấy? Để có câu trả lời, chúng tôi đã đi tìm. Giải thưởng âm nhạc Vì hòa bình thế giới đúng là một tên gọi lớn. Lớn đến mức nhiều người nghĩ rằng giải thưởng này phải do UNESCO hay một tổ chức quốc tế có uy tín nào đó đứng ra trao tặng và dĩ nhiên vinh dự của người được trao tặng cũng lớn theo cấp độ của tổ chức ấy. Tuy nhiên, thực tế mà chúng tôi tìm được thì WPMA chỉ là một website bình thường như hàng triệu website trên Internet. Và website này do một nhóm người thực hiện, gồm Matt Taylor, người Mỹ cư trú ở Nhật, có quá trình sản xuất phim truyền hình và ca nhạc; Miles Copeland, một người hoạt động âm nhạc và Narada Michael Walden (đạo diễn âm nhạc); Dick Carruthers (đạo diễn video); Jay Coleman. Cũng theo website này, giải thưởng nói trên đã được trao lần 1 tại Bali, Indonesia.Như vậy, giải thưởng này hoàn toàn không do một tổ chức nào có uy tín quốc tế trên thế giới. Vậy mục đích của nhóm người trên là gì?Theo những thông tin trên website này, người xem dễ liên tưởng đến... chuyện kinh doanh. Bởi vì ngay ở thời điểm này, dù chương trình tổ chức chưa thống nhất kế hoạch gì cụ thể từ hai phía, nhưng trên website của WPMA đã kêu gọi tài trợ và quảng cáo khá nhiều về chương trình sẽ diễn ở Hà Nội. Đó là những áo thun (19,95 USD), dây chuyền (45 USD) mà người mua sẽ được tặng giấy vào cửa xem chương trình. Đó là những tour du lịch Hà Nội với những khách sạn, món ăn VN... Đồng thời, trên website này cũng quảng bá một lực lượng nghệ sĩ biểu diễn và khách mời khá hùng hậu từ nhiều nước đến và cho biết chương trình sẽ được truyền hình trên 210 quốc gia với 1,5 tỉ người xem!...Nguồn tin từ Bộ Văn hóa - thông tin cho biết tất cả thông tin ấy hoàn toàn là của nhà sản xuất và chưa có ai xác nhận. Mặt khác, những gì sẽ diễn ra ở Hà Nội (sân Mỹ Đình?) cũng đang ở mức bàn bạc để "thống nhất" và chưa có giấy phép biểu diễn cũng như điểm diễn cụ thể. Chúng ta rất cảm kích việc tặng giải thưởng cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của website mang tên Giải thưởng âm nhạc Vì hòa bình thế giới. Nhưng cũng không vì vậy mà hào hứng quá đà đối với chương trình biểu diễn ở Hà Nội sắp tới xuất phát từ đề nghị của một nhóm tổ chức website. Bởi họ chỉ làm công việc tổ chức một sô diễn chứ không đại diện cho bất cứ ai, bất cứ tổ chức có uy tín quốc tế nào, trừ chính họ. Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ trang này