1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hehheh...bâyh người Việt bên Đức thế là ngoan rồi.Những năm 90 ấy các bác mỗi bên chục ông kiếm Nhật sáng choang rượt nhau giữa đường lớn,xe cộ cứ gọi là phanh cháy đường,người Đức rút rít ôm mặt không dám nhìn cảnh máu phun người gục.Lại còn trong xe thò ak ra bắn như vãi trấu.Hự..còn mấy vụ gắn nòng xịt vào nhà làm 1 hơi 5-6 chú.Cái câu :Ra rừng! nghe thấy giữa mùa hè người còn lạnh toát.Bác nào có người nhà bị trấn cướp ấy,hỏi thử xem có bị chúng nó là cho cả tháng phải nằm xấp không!! Cũng may thời đấy qua rồi,bây giờ ra đường chẳng còn ngại đầu trọc với mấy bác "tiếng Anh" nữa.Luyên thuyên tí về những cái không hay nhưng thật sự là những dấu ấn không thể quên.Bác nào bên Đông có thể tham khảo những người đã ở lâu xem tôi nói có phóng đại không nhé,còn mấy bác bên Tây thì..
  2. npqueen

    npqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em đã nghe cô chú kể nhìu về bên Đông rồi, nhưng nghe bác nói xong, em hơi choáng tí may mà em sắp đi du học ở Tây Berlin
    sao người việt mình bên đó có nhìu chuyện thế cơ ạ, làm em thấy bùn nắm cơ
  3. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Toàn mấy ông mấy bà rỗi việc buôn chuyên qua lại.Sự thật là con kiến,sự buôn là con voi.
  4. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lại cái em này nữa Nói nghe mắc cuời con ruồi quá !
  5. npqueen

    npqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Lại cái em này nữa Nói nghe mắc cuời con ruồi quá !
    [/quote]
    bác nói rõ xem nào, bác đừng có ỷ lớn rồi ăn hiếp em nhá, em chỉ nói những j em nghĩ thoai
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Em npqueen ơi, giờ ở giữa Berlin nó không còn tồn tại cái bức tường ngăn chặn nữa đâu. Người Việt nào mà muốn đánh em thì cho dù em có ở Tây Berlin thì người ta cũng mò từ Đông Berlin sang đấy
    Người Việt nhiều chuyện thì ở đâu cũng có cả em ạ, chứ không phải là chỉ có ở bên này. Hơn nữa nếu em chịu khó đọc kỹ bài của mọi người thì sẽ biết những chuyện "nhiều chuyện" ấy, nó đã từ xa xưa lắm rồi, bây giờ thì ít chuyện hơn đấy. À mà hình như cái vụ giết người vừa rồi là xảy ra ở bên Tây thì phải? Nếu em npqueen có đi du học ở Tây Berlin thì nhớ phải cẩn thận. À mà thôi, hay là đừng sang đây học em ạ vì Đông cũng nhiều chuyện, Tây cũng chẳng ít chuyện, phiền lắm em ơi
  7. npqueen

    npqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    oài, chả mún cãi với mấy bác này chút nào, nhưng mấy bác làm em thấy khó chịu wá
    nói thật với bác là em sắp sang Đức gòi, mún bít thêm về đất nước này thì có j là ko đúng nhỉ, kể cả những chuyện trước kia của người Việt cũng là 1 fần của nó, bác nói Đông hay Tây Đức thì nghe hay lắm, chứ nếu cho bác chọn, bác sẽ ở Đông hay Tây, bác nói em nghe thử xem nào
    trước khi comment 1 cái j đó, em lun đọc kỹ những bài viết trước đó, thậm chí là đọc lại từ đầu nữa, nên em hoàn toàn hỉu đây là những chuyện xảy ra rất lâu rồi, còn bác mới là người ko đọc kỹ đấy ạ, em bảo người Việt mình sao xảy ra nhiều chuyện thế, chứ em có bảo người Việt nhiều chuyện đâu choài, mà những chuyện như vậy chẳng lẽ bác ko thấy bùn mà thấy vui ah
    bác ơi, bác có biết là rất nhiều học sinh sinh viên VN wa Đức chỉ vì để kiếm tiền mà ko chịu học hành ko, bác ở bên đó thì chắc rõ hơn em rồi, bởi vậy bây giờ mới có APS đấy, và em tự làm hồ sơ du học cũng cực lắm chứ bộ
    mấy bác ko nên wá ca ngợi nước Đức hay người Việt ở bên đó, cái gì cũng có mặt trái của nó cả, fải biết cách chấp nhận chứ ạ
    thôi coi như đây là reply cuối cùng của em về vụ này nhé, em ko muốn cãi với mấy bác đâu, em rất tôn trọng mấy bác vì mấy bác lớn hơn em và dĩ nhiên là có kinh nghiệm hơn em. còn bác nào vẫn còn muốn cãi thì pm cho em là được roài, willkommen
    dù bác nói gì thì em vẫn cứ sang đấy du học đấy ạ, em thích mấy chỗ phiền phiền vậy lắm
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Úi giời, khổ thế đấy. Chẳng hiểu sao đọc đi đọc lại bài trước của em mấy lần mà vẫn không đọc ra được chữ "có nhiều chuyện" của em, có lẽ tại cái chuyện Đông + Tây Berlin của em làm mờ mắt. Cho chị xin lỗi về vụ "nhiều chuyện" nhé.
    Ở Box này từ lâu đã từng có 1 topic về chuyện "người Việt ở Đông và Tây Đức" rồi dài mấy chục trang, mọi người tranh luận tự do rồi cãi nhau ỏm tỏi lên cũng vì tư tưởng, ý kiến cá nhân khác biệt rồi dẫn đến chuyện chính trị Đông Tây, Nam Bắc v..v.. cho nên mọi người cũng đã hạn chế bàn về chuyện Đông, Tây vì mỗi người khác nhau mà.
    Nhưng nếu em đã đặt vấn đề cho chị xem chọn Đông hay Tây cá nhân chị vẫn chọn Đông. Đúng là đời sống hơi vất vả nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là chị không chấp nhận được tính cách của 1 số đông người Đức ở bên Tây. Chỉ thế thôi. Cũng như nếu giờ về VN thì chị cũng sẽ chọn sống ở SG hay miền Nam mặc dù đã ở HN 20 năm rồi.
  9. npqueen

    npqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cho em comment thêm 1 cái nữa nhé
    cứ tưởng nick tunphuong là anh chứ hổng fải là chị nên mới có cách nói chuyện như thế mém xíu chị làm em ghét nước Đức roài đấy mong mấy bác đừng ghét em nếu em có nói gì quá đáng, tính em nó thế
  10. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hô hô...con kiến á? Những gì tôi kể mới là phần nổi của tảng băng trôi thôi.Kể để mà biết đã có những thời gian mà rất nhiều người Việt mình đã tự làm xấu mình trong mắt người ta.Cũng may thời đấy đã qua.Bạn con kiến gì ấy chắc cũng phải biết thế nào là "bộ đội" bộ điếc chứ nhể?Cứ hỏi những thành phố lớn bên Đông trong thập kỉ 90 người Việt sống thanh bình như thế nào chưa?Bố bảo tên nào dám đi ra đường 1 mình buổi tối,thứ nhất sợ phủi ,thứ 2 sợ mấy anh bộ đội ạ.Còn về phép thì bí mật như chuẩn bị đi hoạt động tình báo ấy.Riêng Berlin thì đến giờ khoảng hơn trăm mạng được gọi là mất tích đấy ạ.Còn Hale thì chẳng biết trận chiến Hải Dương-Nghệ Tĩnh đã làm bao nhiêu người khi đi thì sống,khi về lọ tro.Biết thì hãy nói,mà đã nói thì đừng càn.

Chia sẻ trang này