1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời thế xoay vần.....Anh và em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loveactually2005, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thời thế xoay vần.....Anh và em.

    Trích một bài viết trong blog của thằng bạn!
    Người con gái năm xưa
    Đã lâu lắm rồi không vào TTVNOL này, hôm nay được ngồi trong nhà người bạn, thôi thì cũng viết vào đây vài dòng cho nguôi đi những suy nghĩ mà bấy lâu nay anh không thể nói lên bằng lời.
    Em à, anh và em đã quen nhau có khi cũng đã được hơn hai năm, rồi sau đó, em trở về với người tình của em!
    Đến giờ này đây, trong anh không còn một suy nghĩ nào về tình cảm giữa anh và em nữa, nhưng hôm nay thì lại khác.
    Anh và bạn anh ngồi tâm sự, rồi tình cờ anh lại nhắc đến tên em.
    Em biết không, trong những tháng năm chúng mình yêu nhau. Đã có quá nhiều cảm xúc mà anh em mình đã trải qua. Ngọt ngào có, đắng cay có! Hạnh phúc có, ghen tuông có, nhớ nhung thì vô vàn.
    Nhưng giờ này đây, anh lại có cái cảm giác khi hai chúng mình bên nhau.
    Anh yêu em thực sự, nhưng hơn 3 năm nay, anh chưa được nhận một nụ hôn chân thành từ phía em. DĨ nhiên alf anh đã trao cho em nụ hôn cháy bỏng nhất. Nhưng hình như em chỉ đón nhận nó bằng cách miễn cưỡng mà thôi. Khi ân ái cũng vậy, em như bị một vật gì đó cản trở, chẳng lúc nào em chịu cùng anh, trừ khi chiều theo ý anh mà thôi.
    Có những lúc anh cảm thấy thật chẳng xứng đáng với em chút nào. Có lẽ em đang có một điều gì đó trong quá khứ mà anh không thể làm tan nó đi được.
    Anh biết rằng, khi nói những lời chia tay với em. Tâm hồn anh sẽ bị tổn thương vô cùng. Nhưng biết làm sao được, khi những tình cảm em dành cho anh dường như một cái gì đó đã ngăn cản em.
    Thành thực xin lỗi em vì không thể bù đắp cho em sự mất mát quá lớn trong quá khứ. Anh còn biết làm sao nữa khi mà tâm hồn anh chỉ làm được những điều đơn giản mà em đã nói. Nhưng có sao đâu, cuối cùng em đã tìm lại được tình yêu đích thực của em. Người yêu đầu của em.
    Thật là tuyệt vời khi anh được nhìn hai người gần nhau, hạnh phúc bên nhau. Anh đã cảm thấy rất vui khi nhìn thấy em cười bằng những nụ cười hồn nhiên. Nhìn thấy em đón nhận tình yêu của người ấy thật nồng nàn. Nhìn thấy em trao cho người ấy tình yêu đích thực mà lúc anh yêu em, anh chưa bao giờ được tận hưởng.
    Giờ đây, hoài niệm trong anh về em: Đó là một cô gái thuỳ mị nết na, ,một con người lãng mạn nhưng đầy cá tính. Một người con gái đã trao cho anh những đêm ân ái mặn nồng, cho dù đó chỉ là những dòng suy nghĩ của em hướng về cậu ấy lúc đó!
    Thôi, có lẽ vì anh không thể làm gì hơn cho em khi mà mối tình đầu của em quá đẹp, quá lãng mạn và quá bền vững.
    Chúc em luôn luôn hạnh phúc bên cậu ấy.
    Và cũng xin em đừng quên: Đã có một người mang lại những cảm xúc bên lề khi cậu ấy xa nhà.
    Tạm biệt em!
  2. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé!
    Thằng bạn này có lẽ bị lôi cuốn bởi chính trái tim của cô bé đây!
    Chẳng biết cậu ta sẽ làm như thế nào trong hoàn cảnh này nhỉ????
    Ngày 12 tháng Sáu
    Em ơi!
    Anh tưởng rằng qua thời gian vừa rồi, em sẽ quên anh đi như quên một cơn gió thoảng. Và anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi không phải nghĩ nhiều về em.
    Ừ thế đấy! Anh tưởng rằng em sẽ nhanh chóng quên đi tất cả. Anh có gì đâu để mà cho em nhớ nhung, để cho em phải buồn rầu như thế đâu!
    Anh đã nhầm. Anh không thể nào giữ được sự ngạc nhiên đến kinh ngạc của mình khi nhận được dòng tin nhắn của em!
    Cần gì phải mặn nồng với anh như thế chứ, cần gì phải quan tâm đến anh như thế!
    Anh xin em, anh xin em hãy cố quên anh đi, đừng để cho trái tim em phải chia ra làm trăm mảnh như vậy em ah!
    Hãy ở bên cạnh K đi em ah, đừng nhớ đến anh làm gì, hãy tạo dựng cuộc sống của em với K đi em ơi.
    Mối tình đầu rất đẹp của em mà!
    Van xin một điều mà đâu có được, chẳng nhẽ anh lại phải nặng lời với em. Anh đã làm điều đó quá nhiều rồi, anh không muốn thêm một lần nào nặng lời với em nữa hết!
    Hãy quên anh đi!
    Cơn gió thoảng qua của đời em!

Chia sẻ trang này