1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔI THÌ CỨ NHỚ,CỨ THƯƠNG,CỨ CHỜ CỨ ĐỢI.......................!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi vutranbien, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutranbien

    vutranbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    THÔI THÌ CỨ NHỚ,CỨ THƯƠNG,CỨ CHỜ CỨ ĐỢI.......................!!!!!!!!

    Anh bật khóc khi biết mình thua cuộc
    đã để em vượt khỏi vòng tay anh
    Anh chấp nhận xa em, xa vĩnh viễn
    giữ làm chi một thể xác không hồn
    cái thể xác mà anhhằng tưởng tượng
    nó bao la cao cả quá em ơi!
    sức anh đây nào đâu giữ nổi
    vòng tay anh chắc chưa đủ ấm nồng
    Em đã chạy theo Thế giới kim tiền
    để anh đây bao nỗi khổ buồn phiền
    ôm cuộc tình để rồi lòng đau điếng .​
  2. vutranbien

    vutranbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ nhớ cứ thương cứ mong cứ chờ cứ đợi...........!!!! câu nói đó sao chua sót thế, chỉ có thể mong như bến đợi thuyền, vì lỡ yêu người ta đâu biết phải làm sao chỉ biết đợi chờ như chuyện tình mưa và đất......!!!
    Từng hạt mưa bay từng hạt nhớ
    Xa đất rồi mưa lưu luyến đất chăng ?
    Phút chia tay mưa vội vàng gọi nắng
    Cõi hư vô mưa xa đất tự bao giờ
    Mưa bay cao mưa đi tìm miền ấm nóng
    Biết nơi đây đất vẫn ngóng tin mưa
    Ngày qua ngày đất vẫn đợi vẫn chờ
    sao mưa vô tình mưa bay đi mãi.
    Để nơi đó, đất vẫn hằng mơ mộng
    vẫn mong mưa mong từng phút từng giờ
    Ở nơi nào Mưa có nhớ đất chăng ?
    Hay Mưa vẫn đang vui đùa cùng nắng.
    Đất xa mưa đất buồn nứt lẻ
    Xa đất rồi mưa có thấy đơn côi
    Càng tìm nắng mưa lại càng lạnh giá
    Buốt cõi lòng buốt giá vị chia phôi
    Đất xa mưa đất buồn....buồn hơi thở
    Mưa thiếu đất mưa sống, sống với ai
    Mưa và Đất tuy hai mà là một
    Đã yêu nhau sao không được gần nhau.
    Đất nhớ mưa đất hờn ghen dỗi nắng
    Đã lấy mưa đi xa tít tận chân trời
    Anh nhớ em thấy chán ghét cuộc đời
    Lấy kim tiền để chia lìa đôi lứa.
  3. vutranbien

    vutranbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    CÓ BÁC NÀO CÓ NIỀM VUI HAY NỖI BUỒN VỀ CHUYỆN XIN MỜI VÀO ĐÂY CHÚNG TA CÙNG CHIA SẺ VÀ BÀN LUẬN NÈO !!!!! .
    XIN MỜI HÃY VIẾT NÊN ĐÂY NHỮNG CHUYỆN TÌNH HAY NHỮNG VẦN THƠ LÂM LY BI ĐÁT NHẤT ĐỂ CHÚNG TA CÙNG THAM KHẢO NHÉ .
  4. vutranbien

    vutranbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HÃY VIẾT VÀO ĐÂY NHỮNG VẦN THƠ BẤT HỦ ĐỂ CHIA SẺ LÒNG MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI CÁC BẠN ƠI..!!!!!!!!!!!!!!
    Đề tài về tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở của thi ca, em xin gửi thêm một đoạn nữa vào đây để cùng giao lưu học hỏi
    Anh vẫn biết dòng đời chua chát
    Có em rồi, có thể mất em
    Nhưng em ơi làm sao chôn dấu
    Tấm chân tình đã trót trao em
    Anh vẫn biết người hơn anh đó
    Nhưng chắc gì người ấy yêu em
    Còn tình anh muôn đời như vậy
    Mãi trao người ngàn kiếp không phai
    Anh vẫn biết anh người đáng ghét
    Chẳng hơn ai, em ghét vô cùng
    Nhưng anh biết anh yêu nhiều lắm
    Kẻ ghét mình anh lại trao tim
    Anh vẫn biết em xinh em đẹp
    Bước vào đời bao kẻ khổ vì em
    Vui đi em hãy hãnh diện đi em
    Nhưng hãy nhớ hồng nhan thường bạc phận
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có nhiều rồi , cậu đọc lại các chủ đề cũ đi . Mọi người bàn luận nhiều lắm . Cậu mở chủ đề mới sẽ dễ bị trôi đi lắm .
  6. vutranbien

    vutranbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HE HE HE CHÀO ÔNG BAN QUẤY RỐI. CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU LÀ CHỦ ĐỀ MUÔN THUỞ MÀ NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÀM CHÁN VÀ CŨNG CHẲNG BAO GIỞ LÀ CŨ CẢ CÓ PHẢI KHÔNG NHỈ
    Nếu như có ai coi đây là chủ đề cũ thì có lẽ người đó mới là cũ đấy. khe khe khe
    " Không răng thì có hàm răng giả
    Cớ sao phải đi quấy mọi người
    Kiể này bạn ơi nên cẩn thận
    Không đến khi hàm chẳng có dùng."
  7. vit_a12

    vit_a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Này hình như bác mới bị con bé nào đó đá phải không , sao mà bác toàn mở mấy cái topic củ chuối thế
  8. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chắc đúng thế rồi .
    To Vutranbien : Tôi có ý tốt khi bảo cậu để những bài viết của cậu sẽ không bị trôi đi mà thôi . Còn cậu vẫn thích thì tuỳ thôi .

  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Có trôi thì cũng ko như ngày xưa nữa đâu. Cả tháng trời nó cũng trôi xuống có thứ 2 thứ 3 gì gì ấy, hihi. Bàn luận nhiều chỉ tổ đau đầu.
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng đúng ... Em an_an nói đúng thật, với tốc độ post bài như hiện nay của các thành viên DHP thì cả tháng may lắm các bác mới bị trôi đi đến trang thứ 2, cùng lắm là sang trang thứ 4.
    Dạo này thê thảm quá.
    Bao giờ cho đến tháng 10

Chia sẻ trang này