1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì nói về món ăn , quán ăn bạn ...không thik vậy

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pine_buffy, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì nói về món ăn , quán ăn bạn ...không thik vậy

    Chúng ta đã nói về những món ăn và quán ăn mình thik , thế còn ko thik(thậm chí ghét ) thì sao ạ.Đồ ăn ko ngon , cung cách phục vụ khó chịu , bẩn , đắt...dều làm thực khách khó chịu.
    Đầu tiên xin nói về quán ăn mà tớ ác cảm nhất.Đấy là hệ thống quán Lộc Tài .Nói chung đồ ăn ở dây chỉ được cái nhiều chứ ăn thì ko ngon , nhiều khi cảm giác đã có mùi đã thế lại còn bẩn . Hôm trước tớ cùng mấy đứa bạn đi ngang qua 1 hàng Lộc Tài khu Nghĩa Tân , mấy đứa bạn cứ kêu đói đòi vào nên tớ đành vào theo.Lúc vào tớ bảo cái cô phục vụ ở đấy mang cho bọn tớ mấy cái bánh rán . Thế là các cô ý ra đặt bộp lên bàn cái đĩa, trên ấy chỏng chơ 6 cái bánh tròn xoe to tướng . Tớ mới bảo : " chị ơi chị cắt nhỏ ra hộ em với vì to như thế này bọn em ăn ko tiện".Cái cô phuc vụ thấy thế hầm hầm cầm cái đĩa , trước khi đi còn gửi lại tớ 1 câu " ô hay chị ăn uống kỳ lạ nhỉ "
    Tớ bó tay!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng không thích ăn ở LỘC TÀI ,ngoài ra thì ghét cách phục vụ ở quán Chiến Béo ở 192 NGHI TÀM .Nhưng vì ăn ngon thế nên vẫn cứ đến ầm ầm.
  3. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lộc Tài tớ ghét nhất mấy cái ghế, quán đã bé bằng con muỗi mà để cái ghế to tổ chảng. Hôm nào đi đông đông, cái bàn 4 người y như là chỉ ngồi được 4 người. Phục vụ thì mặt mày đanh lại.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    mình ghét ăn món canh cải xoong , món đó khó ăn dù nhiều chất .
    Lộc Tài cũng không thích, nó bẩn , còn cách phục vụ ah , khó chịu là tỏ thái độ liền , mình đi ăn chứ có đi xin đâu .

  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    he he...L lại rất thích ăn món cải xoong.Còn chẳng biết ghét món gì cả.
    Chỉ có không thích ăn như ăn món gì có ớt nè.Hoa quả thì không ăn nhiều thứ lắm như chuối ,mía ,mít,dứa...
    Thích ăn nhất là quýt và dưa hấu.
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất món thịt luộc ăn chẳng có vị gì cả. Ngoài ra mình ko thích nước mắm nhưng lại ăn được ốc vơibún chả thế mới lạ
  7. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ biết về các quán nhậu chứ kô biết mấy cái quán Lộc Tài gì gì đó nhưng đi qua nhìn vào thấy cũng bẩn bẩn. Gì mà vừa chè cháo lại cả cơm chiên phở xào cứ gọi là thập cẩm... chẳng hấp dẫn chút nào. Được cái đồ ăn ở đó rẻ nên vẫn khá đông khách - chủ yếu là đối tượng học sinh ít xiền.
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ôi Lộc Tài thì chỉ có ở Hàng Điếu là ngon thôi. Có chè long nhãn húp nước mát cực.. ực.. ực.. lại thèm roài. Nhưng phục vụ thì tớ không thủng lắm vì thường là mua về nhà ăn.
    Hehe.. nghĩ mãi không nghĩ ra mình ghét quán nào.. Con ăn thì tớ cũng thuộc dạng dễ ăn nên cái gì cũng chiến tuốt.. Ah.. tớ không thích ăn trứng luộc..
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ........ mình lại cực thích ăn món gì có ớt . Phải có ớt ăn mới vô dù là bị đau dạ dày. Nhưng lại không ăn được quả ớt ..... chỉ ăn tương ớt thui , còn quả ớt thì phải giã ra mới ăn được .
    Dạo trước hoa quả gì cũng ăn được cả , bi h chỉ thích ăn quả lê và vú sữa thui , lại ko ăn được chua nữa nên cũng chẳng ăn được cam quýt .
    Trái ngược với L nhỉ , mà bé L nhỏ tuổi hơn chị đấy
  10. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Một hôm đi ăn với bạn ở quán này, được khuyến mãi cả một màn đối đáp rất hay ho giữa một cô em phục vụ và người đến học việc (cô học việc phải đến 40 tuổi). Bữa ấy cô em bị cho một trận nên hồn. Chẹp, tớ mà mạnh tay là cứ tát cho mỗi đứa LT một phát, kiểu gì mà khách đến không thèm tiếp, gọi mãi chả thèm đưa ra cho người ta ăn, đến tính tiền cho người ta đi về cũng chậm, ơ hay. Lâu rồi không về Nghĩa Tân không biết các em ấy đã khá lên chưa.
    À, LT ở Kim Mã ăn cũng được, nhưng mờ phục vụ chẳng khác ở NT là mấy, chắc là truyền thống

Chia sẻ trang này