1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi thì nói về món ăn , quán ăn bạn ...không thik vậy

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pine_buffy, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đằng ấy không biết pha nước chấm roài. Ngày xưa cũng không thích ăn thịt luộc, nhưng từ khi được đứa bạn khao bữa cơm thịt luộc rau luộc, chẹp, ngon quá, mê luôn. Với cả làm món này nhanh nhất, chả phải tốn công mấy
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mấy người fục vụ ở Lộc Tài toàn trẻ con mà nên mọi người cũng fải thông cảm thôi. Mà Lộc Tài thay đổi fục vụ nhanh ko chịu được hình như cứ khoảng 2 tháng lại thay 1 lần hay sao ý. 1 lần mình đi toilet ở Lộc Tài chỗ Hàng Điếu mới thấy được hết cái sự bẩn. Đi lên cầu thang cũng trơn ơi là trơn được mõi cái rẻ.
    Ah ngoài ra mình còn ko thích ăn cá nục. Đại khái cứ quán nào bẩn là mình ko ăn được
  3. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có mấy món Matrioska chạy toé khói : (1) Lòng lợn tiết canh, eo ôi sợ kinh dị (2) Miến lươn, sợ lươn lắm (3) Bún ngan (cái này cả nhà mình thích, trừ mình) (4) Nhộng , ko hiểu sao ăn ko quen (5) Lòng gà. Hoa quả thì ko thích....na. Tại nó ngọt quá, ăn cứ bị khé cổ kiểu gì ấy, uống nước suốt.
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    mình sợ nhất là thịt chó, tiết canh và nhộng hihi
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ nhất là con rắn, nên cũng ghét thịt rắn
    Hồi đó có mấy ông bạn dắt đi ăn thịt rắn, không đụng đũa tí nào, vậy mà đêm về mơ thấy 1 con rắn hổ nó mổ cho 3 phát. Hichic
    Mà tớ hay mơ thấy rắn lắm. Hôm kia tự nhiên mơ thấy 3 con rắn vàng ươm xúm xít nhau cắn vào người. Huhuhuhuhu, tớ căm thù bọn rắn nhất đấy
  6. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ thuộc thể loại dễ nuôi hay sao ý nhờ , cái giè cũng thik ăn , nói đến ăn thì hễ cái gì cũng sáng hết cả mắt lên <~~~péo quay ra ạ.
    À , có một món tớ ko thik ăn là món nem chua rán.Kỷ niệm là vào một ngày mùa đông gió rét căm căm , tớ và con bạn thân xí xớn lên Hàng Bạc ăn nem.Ăn ở cái hàng có anh gì đẹp trai bê ra bê vào cho khách mà mặt mũi cứ hớn ha hớn hở ý ạ(quý hàng này nhất ở khoản anh phục vụ).Hàng anh đông quá , tớ và con bạn đang đói bỏ xừ , thôi thì tạm ăn đĩa dưa chuột anh đem ra trước vậy.Hix,dưng mà lạnh thế ăn dưa chuột vào mẹt con nào cũng tái mét ra,ăn hết chả thấy nem đâu cả.Lúc sau anh đem ra đĩa nem thì chả đứa nào còn muốn ăn nữa ,ăn vào thấy chán ko thể tả . Từ đấy chả hiểu sao ghét nem chua rán thế
    Ngày xưa có cái hàng nem chua rán duy nhất ở Hàng Bông ý nhờ , ăn ngon ơi là ngon , bây giờ một đống ra , chả biết thế nào mà lần
    Hoa quả tớ thuộc dạng fruit killer, nghiện nhất dứa , còn lại chả ghét quả giè cả
    Ở đây có bạn nào ghét ăn của nếp ko nhờ . Sao bọn bạn tớ nhiều đứa ghét ăn của nếp thế , nhắc đến xôi hay bánh chưng đứa nào cũng phát ớn lên . Chả bù với tớ , Tết nào cũng bị lên cân vì ăn lắm bánh chưng quá .Còn xôi sáng nào cũng phải 2000 mới yên
  7. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn giống bà tôi rồi. Thi thoảng có dịp gì là y như rằng bà lại nấu 1 nồi chè ăn với xôi. Cả nhà mọi người chỉ ăn lấy vui 1 bát là ngán lắm rồi còn lại thì bà tôi giải quyết sạch. Thật chả hiểu xôi chè ngon nỗi gì mà bà tôi ăn khiếp thế kô biết...
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét ăn mấy đồ hoa quả nóng ví dụ như dứa ăn nhiều rát lưỡi lắm,mít ăn toàn mùi mít,xoài .... mấy thứ ăn nhiều nổi mụn ghê lắm
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ lại rất thích ăn thịt chó. Tiết canh cũng thế nhưng không hiểu sao mỗi khi thèm, vào quán gọi lại không dám ăn (dạo này thôi), chán quá. Còn nhộng của đằng ấy tớ chưa bao giờ dám thử. Nhìn đã sợ lắm rồi
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái quán cà phê Hoà Lạc trên Hàng Trống là một trong những quán đã từng rất ưa thích của tớ. Thế mà tuần trước cú quá, suýt đánh nhau với con bé phục vụ. Mặt nó vênh tướng lên, còn nói ở đây không có nước lọc, đồ uống không ngon đấy. Bực! Mãi sau mới biết con bé đấy là nhân viên phục vụ lâu rồi nhưng mình không gặp vì nó chuyên đứng sau quầy. Mới trêu nó là "Em mới lấy chồng không được thoả mãn hay sao mà cú thế?" . Bây giờ thì nó đã thuộc diện tẩy chay rồi.
    Tớ không thích ăn cá, không ăn được đồ hải sản (chỉ chấm mút tí chút, dễ dị ứng), không ăn được cả các con bò trườn, nửa nước nửa cạn (lươn, rắn, ếch), cả các con bay bay (chim, gà)...Thức ăn chính tớ thích là rau các loại, nhất là những món đắng, chát, cay

Chia sẻ trang này